"Chi khùng" vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên một nửa đời mình

Châu Mỹ Thứ sáu, ngày 01/04/2022 15:02 PM (GMT+7)
Hai lần bỏ thai, bị băng huyết, nhiễm trùng, lại không được bạn trai, người thân chăm sóc, Chi từng mắc phải bệnh thai trứng (hay còn gọi là biến chứng ung thư nhau thai). Bằng nghị lực sống phi thường, Kim Chi đã vượt cửa tử, trở thành người truyền cảm hứng trong cuộc đấu tranh bảo vệ những thai nhi vô tội.
Bình luận 0

“Chi khùng” và tuổi trẻ đầy đau thương

"Chi khùng" là tên bạn bè, đạo diễn, và các diễn viên hay gọi Chi trên phim trường. Hiện Chi phụ trách sản xuất các gameshow truyền hình, thay vì làm diễn viên như ngành học của cô. 

Nhìn gương mặt không có nét nào gọi là đẹp đúng chuẩn thanh tú, kiểu mũi cao, mắt to, da trắng, môi trái tim, không ai có thể tin Chi tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh, khoa diễn xuất. Tức là nếu số phận không bẻ lái, Chi có thể đã là gương mặt quen thuộc trên các bộ phim truyền hình.

"Chi khùng" vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên một nửa đời mình - Ảnh 1.

Kim Chi trong vai trò tổ trưởng tổ thiết kế sân khấu. Ảnh: NVCC

Chuyện của Chi bắt đầu với bi kịch quen thuộc mà nhiều cô gái miền Tây thường gặp phải: bố bỏ bê gia đình theo những cuộc phiêu lưu tình ái triền miên, mấy mẹ con đùm đọc, vá víu lấy nhau trong sự ghẻ lạnh của gia đình bên nội. Chi lớn lên thiếu tình thương, nghèo tiền bạc nhưng giàu tự ái, tự trọng và đầy kiêu hãnh. Cô thi đỗ Đại học Sân khấu điện ảnh, khoa Diễn xuất và bắt đầu tự thu xếp cuộc đời mình năm 18 tuổi.

Ngay năm đầu đại học, Chi đã gắn bó với một đàn anh học khoa quay phim. “Ngày đó tôi vừa mới từ quê lên thành phố học đại học. Gặp anh này, ảnh quan tâm, chăm sóc rất ân cần. Tôi lại luôn thiếu thốn tình cảm nên cảm thấy rất xúc động, thấy mình như tìm được chốn nương náu và yêu say mê, hết mình không suy tính thiệt hơn… Sau một thời gian yêu nhau, tôi có thai.

Tưởng bạn trai sẽ vui mừng khi biết tin, tôi đã hình dung ra cảnh mình nghỉ học, buôn bán hay làm một công việc gì đó để chăm con, chăm sóc gia đình...”, Chi hồi tưởng. Nhưng đời không như mơ với cô gái mới bước qua tuổi 18. Người đàn ông cô yêu lạnh lùng chối bỏ trách nhiệm, còn đổ thừa Chi lăng nhăng với người khác nên có thai.

"Chi khùng" vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên một nửa đời mình - Ảnh 2.

May mắn về sau Kim Chi vẫn có thể mang thai và sinh con.

Sau khi đau khổ chán chê, Chi chọn bỏ thai. Rồi nghe bạn trai dỗ ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều, cô lại tha thứ. Mới bỏ thai một tuần, Chi bị xuất huyết phải đi cấp cứu. Lần này, bạn trai lại bỏ rơi, Chi vay mượn bạn bè để vào viện điều trị. Ra viện, cô lặp lại chuỗi ngày đau đớn kia với chính người đàn ông từng nhẫn tâm bỏ rơi mình nhiều lần.

Biến cố lớn xảy ra khi một lần tiếp tục bị băng huyết ồ ạt sau phá thai, Chi được một người em cùng xóm trọ chở vào viện cấp cứu và phát hiện mình bị ung thư thai trứng. Đây là căn bệnh mà trứng có thể phát triển thành một khối không có phôi thai, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của phụ nữ cũng như nguy cơ gây tử vong cao nếu bị biến chứng.

Nghỉ học, một mình vào viện làm hóa trị khi không có tiền trong tay. Chi vay mượn, tích cóp bạn bè, hết đợt hóa trị này lại lao đi làm thêm để có tiền cho đợt hóa trị kế tiếp. Những ngày tháng đớn đau ấy, anh người yêu không một lần hỏi thăm hay có mặt chăm sóc.

"Chi khùng" vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên một nửa đời mình - Ảnh 3.

Kim Chi và gia đình hạnh phúc hiện tại.

“Chỉ có mẹ là người thân duy nhất bên tôi. Lúc đó mẹ đã lên thành phố làm giúp việc, thi thoảng lén gói thức ăn thừa của nhà người ta mang vào viện cho tôi, có khi không có tiền đi xe ôm phải ứng trước tiền công của chủ nhà”, Chi nghẹn ngào nhớ lại.

Hành trình vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên chồng trẻ 

Sau hơn một năm kiên trì điều trị, tinh thần lạc quan đã giúp Chi vượt bạo bệnh một cách thần kỳ. Chi còn truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư giống mình để họ có động lực, niềm tin vượt qua hành trình chữa trị gian nan.

Khỏi hẳn bệnh, Chi đi học, đi làm trở lại, rồi cũng tốt nghiệp, cũng trải qua vài ba mối tình không đi đến đâu. Ông trời dường như không lấy hết của ai cái gì, ra trường, Chi được gọi ngay cho một vai diễn cá tính trong bộ phim sitcom nhiều tập. 

"Chi khùng" vượt cửa tử và tìm được hạnh phúc bên một nửa đời mình - Ảnh 4.

Kim Chi hạnh phúc bên người chồng trẻ yêu thương cô hết mực.

Sau đó, Chi chuyển qua làm trợ lý sản xuất, âm thanh, ánh sáng hay phụ trách trường quay cho các gameshow. Công việc dần ổn định, Chi có tiền lo cho mẹ và em trai. Trong sâu thẳm, cô vẫn ao ước có được người đàn ông yêu thương mình thật lòng, không toan tính, ao ước được làm mẹ của những đứa trẻ, có một gia đình để chăm lo…

Chi gặp Nguyên - chồng cô bây giờ khi cả hai làm cùng công ty. Lúc đó, Chi đã là tổ trưởng tổ thiết kế sân khấu, Nguyên kém cô 8 tuổi, là chàng kỹ thuật viên bẽn lẽn, thẹn thùng, nhưng suy nghĩ chín chắn và luôn hành xử với thái độ tôn trọng phụ nữ.

Yêu nhau hơn một năm, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Nguyên rất hãnh diện và tự hào về vợ mình. Biết tất cả câu chuyện quá khứ của Chi, Nguyên chỉ yêu và thương vợ hơn. Cả hai ra sức làm việc để dành tiền mua nhà, sinh con.

Hiện, Chi đang mang thai đứa con thứ hai. Con trai đầu của hai vợ chồng đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Tưởng chừng không thể làm mẹ, nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười với cô gái từng dũng cảm bước qua sự mù quáng của bản thân để làm lại cuộc đời.

 “Ai cũng có tuổi trẻ nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn muốn khuyên các bạn nên yêu một cách tỉnh táo, đừng u mê, cuồng dại theo đuổi một người mà trong mắt họ, mình chẳng là gì cả. Đặc biệt đừng để có thai ngoài ý muốn. 

Không phải ai cũng may mắn như tôi, phá thai nhiều lần dẫn đến bị ung thư mà vẫn sống được và được một người đàn ông tử tế yêu thương, được làm vợ, làm mẹ một cách trọn vẹn”, Chi tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem