Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này

Thúy Vy Chủ nhật, ngày 04/02/2024 16:10 PM (GMT+7)
Chợ nổi Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) là nơi hình thành tập quán sinh hoạt trên bến dưới thuyền đặc trưng của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024, chợ nổi Ngã Năm trở nên thưa thớt người bán, vắng vẻ người mua bởi thương hồ đã rời sông lên chợ trên lề đường bộ...
Bình luận 0

Cách TP.Sóc Trăng khoảng 60km, chợ nổi Ngã Năm thuộc phường 1, thị xã Ngã Năm là điểm họp chợ nằm ở giữa sông. Đây là một trong những nét đặc trưng văn hóa sông nước của người dân miền Tây Nam Bộ từ bao đời nay. 

Chợ nổi Ngã Năm được hình thành từ những năm 1970, sở dĩ có tên như vậy vì nơi họp chợ nằm ở điểm hội tụ giữa 5 nhánh sông giao nhau đổ về 5 ngã: Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp.

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 1.

Chợ nổi Ngã Năm, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Vũ

Ban đầu hình thành chợ nổi Ngã Năm, do đường sá chưa phát triển nhiều, mạng lưới sông nước dày đặc, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn nên phải dùng ghe, thuyền làm phương tiện đi lại. 

Theo đó, dần dần người bán người mua đông đúc hơn, không chỉ tiểu thương ở trong vùng mà còn rất nhiều tiểu thương từ các nơi khác tới tập trung buôn bán. Từ đó, chợ nổi Ngã Năm trở thành chợ nổi sầm uất vang danh khắp miền Tây.

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 2.

Chợ nổi Ngã Năm là nơi giao thương buôn bán giữa các tỉnh khắp miền Tây từ xưa đến nay. Ảnh: Thúy Vy

Khi cuộc sống của người dân còn phụ thuộc vào con nước, dòng sông, mọi hoạt động mua bán đều diễn ra trên ghe, thuyền. Chợ nổi còn là đầu mối từ Ngã Năm (Sóc Trăng) đi các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Thời gian qua, do sự phát triển vượt bậc của giao thông đường bộ nên thương hồ đã dần rời sông, chuyển sang giao thương hàng hóa bằng đường bộ, không khí người mua kẻ bán tấp nập từ tờ mờ sáng không còn nhộn nhịp như trước.

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 3.

Các ghe, thuyền đậu sát nhau bên bờ sông hoặc di chuyển qua lại đã hình thành nếp sinh hoạt chợ nổi Ngã Năm đặc trưng của vùng sông nước Sóc Trăng. Ảnh: Thúy Vy.

Bà Quách Thị Hem Chia dù đã bước vào lục tuần nhưng vẫn bám chặt với chiếc ghe nhỏ, với chợ nổi quê mình. Bà Chia bộc bạch: "Mấy năm trước gần Tết là xuồng ghe ở đây đông lắm, nhưng hiện giờ đa số tiểu thương đều dọn lên bờ để bán vì thuận tiện, khách hàng chỉ cần chạy xe tới là mua được hàng hóa tươi ngon xong rồi đi ngay, không cần phải tốn thời gian xuống ghe chọn lựa.

Vì ít ai đi chợ nổi nên việc mua bán giảm dần rồi trở nên ế ẩm như bây giờ, dần dà bà con cũng từ ghe chuyển lên bờ để mưu sinh, chợ nổi Ngã Năm vào những ngày gần Tết cũng không còn vui vẻ như xưa".

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 4.

Bà Quách Thị Hem Chia dù đã bước vào lục tuần nhưng vẫn bám chặt với chiếc ghe nhỏ, với chợ nổi quê mình. Ảnh: Thúy Vy

Các mặt hàng giao thương buôn bán trao đổi ở chợ nổi Ngã Năm rất phong phú và đa dạng, là các nông sản của nhiều địa phương như các loại hoa màu, lúa, gạo, cây trái, rau, củ, quả, thủy hải sản hoặc các vật dụng sinh hoạt và gia dụng hàng ngày...

Vào những ngày cận Tết Nguyên Đán 2024, toàn tuyến sông chợ nổi Ngã Năm chỉ còn chưa tới 10 chiếc ghe, hoạt động mua bán đìu hiu, thưa thớt. Anh Nguyễn Nhật Minh (24 tuổi), một du khách đến từ TP.Cần Thơ tỏ ra tiếc nuối: "Tôi cùng vài người bạn đến đây tham quan chợ nổi Ngã Năm nhưng thật tiếc, chợ nổi không còn hoạt động buôn bán huyên náo như ngày trước nữa".

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 5.

Cả khu chợ nổi Ngã Năm rộng lớn, vang danh một thời bây giờ chỉ còn lác đác vài chiếc ghe, thuyền buôn bán. Ảnh: Thúy Vy

Vào dịp Tết, thịt heo là mặt hàng không thể thiếu của người dân miền Tây. Bà Hoa Diệu Hiền (50 tuổi), một thương hồ đã có hơn 10 năm gắn bó với chiếc ghe bán thịt heo ở chợ nổi Ngã Năm, thổ lộ : "Người dân bây giờ ít chuộng giao thông đường thủy nên chợ nổi ngày một thưa thớt. Tuy vậy, tôi vẫn một lòng gắn bó với chiếc ghe bán thịt heo này.

Những ngày thường tôi bán chậm lắm, có khi cả buổi sáng chỉ bán được 1 con heo. Những ngày gần Tết, nhu cầu tiêu thụ thịt heo của bà con cũng tăng hơn, nhờ đó một ngày tôi bán cũng được từ 2 đến 3 con heo, cũng có thể ăn Tết đủ đầy".

Đâu rồi chợ nổi nức tiếng Sóc Trăng ngày giáp tết, xưa đông vui hội họp, nay lác đác thế này- Ảnh 6.

Bà Hoa Diệu Hiền (50 tuổi, ngụ phường 1, tỉnh Sóc Trăng) vẫn một lòng gắn bó, buôn bán trên chiếc ghe nhỏ dù chợ nổi Ngã Năm đã dần mai một. Ảnh: Thúy Vy

Tuy chợ nổi Ngã Năm hiện giờ đã "thay da đổi thịt", không còn vẹn nguyên khung cảnh người mua kẻ bán náo nhiệt từ lúc tờ mờ sáng cho đến bình minh như vài năm về trước. Nhưng việc buôn bán trên chợ nổi ít nhiều vẫn được duy trì, bởi vị trí chợ nổi nằm giữa nhiều kênh, rạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi cho các hoạt động giao thương bằng ghe, thuyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem