Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 09/02/2024 09:58 AM (GMT+7)
Hàng loạt mặt hàng trái cây, hoa, rau củ quả... được tiểu thương giảm giá mạnh, nhưng rất nhiều người mua vẫn trả giá để có thể mua được với mức giá hời nhất.
Bình luận 0
Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 1.

Sáng 30 Tết, các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM đông nghẹt người dân đi mua sắm Tết. Một số chợ kẹt cứng hàng chục phút.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 2.

Ghi nhận tại một số chợ như chợ Bà Chiểu, chợ Vạn Kiếp, chợ Vườn Chuối... hàng hóa được bày bán la liệt, nhiều nơi còn lấn ra đường để bày bán. Bên cạnh đó, hầu hết các mặt hàng rau củ, quả, hoa... đều được tiểu thương giảm giá "sập sàn" so với những ngày trước.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 3.
Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 4.
Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 5.

Tại chợ Bà Chiểu, giảm giá mạnh nhất có lẽ phải kể đến hoa tươi. Hoa lay-ơn ngày hôm qua (29 Tết) được bán với mức 100-120.000 đồng/bình, đến hôm nay, nhiều tiểu thương giảm kịch sàn, chỉ còn 20.000 đồng/bình. Tuy nhiên, theo quan sát của Dân Việt, hoa giảm giá không được tươi và đã nở bông phần nhiều.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 6.

Tương tự, hoa cúc cũng được tiểu thương giảm giá siêu sốc. Nếu những ngày trước, một bình hoa cúc vàng có giá từ 45-60.000 đồng thì hôm nay chỉ còn khoảng 23-35.000 đồng.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 7.

Trong khi đó, hoa cúc vạn thọ ngày 30 Tết được sale mạnh, chỉ có giá 10.000 đồng/bình.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 8.

Một tiểu thương bán hoa tại chợ Bà Chiểu cho biết, dù đã giảm giá ở mức thu hồi vốn để nhanh hết hàng, về nhà sửa soạn đón Tết, nhưng nhiều người đi mua vẫn trả giá thấp hơn. "Bình cúc vàng giá 35 ngàn đồng họ trả xuống 15 - 25 ngàn, cúc vạn thọ 10 ngàn đồng/bình họ trả xuống 10 - 15 ngàn đồng/2 bình...", tiểu thương nói.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 9.

Tại chợ Vạn Kiếp, đầu giờ sáng, hoa lay-ơn được chào giá 60-80 ngàn đồng/bình. Hoa nhỏ hơn được chào giá 40-50 ngàn đồng/bình. Tuy nhiên, đến khoảng 9h sáng, hoa to hay hoa nhỏ đều được một tiểu thương bán với giá 30 ngàn đồng/bình.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 10.

Tương tự, đầu giờ sáng, hoa ly được chào bán với giá 40 ngàn đồng/cành. Đến gần trưa, giá giảm phân nửa, chỉ còn 20 ngàn đồng/cành. Người mua mặc cả một chút vẫn có thể mua 4 cành với giá 60 ngàn đồng.

Chợ Tết 30 đông "ná thở", tiểu thương sale sập sàn mà người mua vẫn trả giá- Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Tươi (ngụ Bình Thạnh) cho biết, đến hết ngày 29 Tết bà mới được nghỉ. Tranh thủ sáng 30 Tết bà đi mua sắm hoa, trái cây để chưng bàn thờ."Tôi ghé qua mấy chợ mà chợ nào cũng đông nghẹt, chỗ gửi xe đầy cứng. Đến chợ Vạn Kiếp mới thấy vãn người hơn chút. Năm nay tôi thấy hàng hóa, hoa trái rẻ hơn so với năm ngoái. Đi chợ ngày 30 Tết sợ không mua được hoa đẹp, nhưng ngược lại vẫn mua được hoa đẹp và giá rẻ", bà Tươi cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem