Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C

Chủ nhật, ngày 24/12/2023 08:00 AM (GMT+7)
Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an phường... vẫn căng mình, bám đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Video: Công an Hà Nội làm nhiệm vụ giữa thời tiết giá lạnh 10 độ C.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 1.

Đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến Hà Nội chìm sâu trong giá rét. Trong khung giờ cao điểm từ 7h sáng, nhiệt độ đo được tại Hà Nội là khoảng 10 độ C, trời lạnh khiến bất cứ ai phải ra đường cũng đều cảm thấy rét buốt tê tái.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 2.

Mặc dù vậy, tại tất cả các chốt giao thông trên tuyến đường Hà Nội, các chiến sĩ CSGT vẫn gồng mình dưới cái lạnh "cắt da cắt thịt" để đảm bảo an toàn giao thông. Trong ảnh, lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội làm nhiệm vụ tại cửa ngõ con đường huyết mạch hướng từ đại lộ Thăng Long đến Trần Duy Hưng vào các giờ cao điểm.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, tại đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở, lực lượng công an phường cũng được tăng cường để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc trong khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7h-9h.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 4.

Đến 17h chiều, khi Hà Nội tắt nắng cũng là lúc nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm mạnh. Một chiến sĩ CSGT chia sẻ, với thời tiết giá lạnh như thế này thì công việc, nhiệm vụ của các anh em vẫn phải triển khai theo đúng kế hoạch, không có chuyện thay đổi vì thời tiết.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông cũng được tăng cường để giảm ùn tắc tại các "điểm đen" ùn tắc giao thông.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 6.

18h tối, tại ngã 4 Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, lực lượng CSGT, công an phường, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ đều được tăng cường để điều tiết giao thông.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 7.

Mặc dù dưới cái lạnh 10 độ C nhưng "điểm đen" ùn tắc Ngã Tư Sở luôn có ít nhất 4 cán bộ chiến sĩ gồm CSGT, công an phường, thanh tra giao thông... làm nhiệm vụ.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân tự vệ, phần đa là người cao tuổi được tăng cường để hỗ trợ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tại ngã 4 Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 9.

Đêm muộn, các tổ công tác 141 thuộc Công an TP.Hà Nội hóa trang đón lõng, vây bắt nhiều thanh niên độ xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố trong đêm tại đường Võ Chí Công.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp thay đổi hoàn toàn kết cấu của xe như độ pô, bánh xe, còi, đèn…

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 11.

Khi nhận được tín hiệu có xe vi phạm, ngay lập tức tổ công tác chia thành hai đường đón lõng ở trên khu vực đèn tín hiệu giao thông và điểm ở dưới nhằm chặn đường quay đầu.

Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng đưa người vi phạm về công an phường xử lý.

Chuyên mục ảnh, ảnh báo chí 24h Dân Việt liên tục cập nhật tin tức tới quý độc giả.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem