Nhiệt độ Hà Nội hạ rất thấp, có thời điểm chỉ 8 độ C nhưng thực tế còn lạnh hơn do mưa và gió thổi từng cơn liên hồi.
Sáng 22/1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 12 độ C kèm mưa, người dân ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm, giao thông ùn tắc khắp nơi khiến nhiều người chật vật di chuyển đi làm, đi học.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, 60 nghệ nhân chế tác cây bồ đề mạ vàng chưng Tết giá 24 tỷ đồng, cảnh mưa rét liên tục ở Hà Nội... là loạt ảnh ấn tượng trong tuần do PV Dân Việt ghi lại.
Cơn mưa kéo dài từ sáng sớm ngày 10/1 khiến tuyến đường Nguyễn Trãi rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Đến gần 11h, nhiều đoạn tại con đường này vẫn ùn ứ, khiến đường Nguyễn Trãi trở thành "ác mộng" với không ít người khi di chuyển qua đây.
Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an phường... vẫn căng mình, bám đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Hà Nội rét đậm 8 độ C, người vô gia cư co ro góc phố với chiếc chăn mỏng, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trị giá gần 4.000 tỷ đồng trước ngày thông xe, hoa hướng dương bắt đầu khoe sắc tại công viên bờ sông lớn nhất TP.HCM... là loạt ảnh trong tuần do PV Dân Việt ghi nhận.
Nhiệt độ Hà Nội có lúc xuống dưới 10 độ C, nhưng nhiều người vẫn có thói quen bơi lội trên sông Hồng, khu vực gần chân cầu Long Biên (Hà Nội).
Thời tiết rét đậm khiến nền nhiệt độ ở Hà Nội vào ban đêm có lúc xuống chỉ còn 8 độ C, đâu đó trên những vỉa hè, người vô gia cư chỉ có tấm chăn mỏng để giữ ấm cơ thể.
Cơn mưa trút xuống Hà Nội từ rạng sáng nay (4/8) khiến bầu trời Thủ đô có thời điểm trở nên tối mịt. Dự báo, cơn mưa rả rích kéo dài đến hết hôm nay và có thể tiếp diễn ở những ngày tiếp theo.
Ngày 6/5, nhiệt độ đo được ngoài trời của Hà Nội lên tới hơn 40 độ C. Nhiều người cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi ra đường.