Cụ ông 87 tuổi đi bộ tiêm vaccine được công an dùng xe đặc chủng “hộ tống” đến bệnh viện

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 06/08/2021 17:10 PM (GMT+7)
Trên đường đi bộ đến điểm tiêm vaccine theo lịch hẹn, cụ ông 87 tuổi bất ngờ gặp chốt kiểm soát dịch và được các anh công an dùng xe đặc chủng "hộ tống" đến điểm tiêm vaccine.
Bình luận 0

Sáng 6/8, tổ công tác tuần tra, kiểm soát lưu động của Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) do anh Bùi Văn Khanh - Phó đội trưởng Đội CSGT - trật tự làm tổ trưởng đang làm nhiệm ở chốt kiểm soát lưu động thì phát hiện một cụ ông cao tuổi đang đi bộ trên đường. 

Qua tìm hiểu, các anh công an biết được cụ ông tên là Nguyễn Chí Sắc (SN 1934, tổ 10, Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè), đang trên đường đi đến điểm tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 theo lịch hẹn tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Cụ ông 87 tuổi cuốc bộ đi tiêm vaccine được Công an dùng xe đặc chủng “ hộ tống” - Ảnh 1.

Cụ ông đi bộ hơn 3km được Đội cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Nhà Bè giúp đỡ. (Ảnh: CANB)

Cụ Sắc cho biết đã đi bộ hơn 3km từ đầu đường Ngã Ba Bờ Băng mới đến ngang qua chốt tuần tra, kiểm soát và còn một đoạn hơn 1km nữa mới đến nơi. Trước tình huống này, các anh công an đã dùng ô tô đặc chủng của tổ công tác chở cụ Sắc đến Bệnh viện huyện. 

Khi được tổ công tác giúp đỡ, cụ Sắc rất vui và xúc động, đồng thời liên tục cảm ơn các chiến sĩ công an.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 3/8, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến quốc lộ 22, huyện Củ Chi (giáp ranh với tỉnh Tây Ninh), đại úy Huỳnh Quốc Đại - cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất và đại úy Nguyễn Hoài Phong - cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc cũng phát hiện 2 người phụ nữ vừa đi bộ, vừa dắt theo chiếc xe máy di chuyển về phía chốt kiểm soát phòng, dịch.

Sau khi hỏi thăm tình hình, các chiến sĩ được biết đây là 2 mẹ con cùng ngụ tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Người mẹ là bà Lê Thị Ri, sinh năm 1957, vừa đi chạy thận ở một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, trên đường về nhà thì không may chiếc xe máy bị thủng lốp. Thời điểm này, ngoại trừ các phương tiện được cho phép lưu thông thì đường sá rất vắng vẻ, không có phương tiện qua lại cũng như không có chỗ để sửa xe. Vì vậy, hai mẹ con đành phải dắt bộ.

Cụ ông 87 tuổi cuốc bộ đi tiêm vaccine được Công an dùng xe đặc chủng “ hộ tống” - Ảnh 3.

Hình ảnh các chiến sĩ cùng nhau khiêng chiếc xe máy bị thủng lốp của người dân lên xe đặc chủng để đưa về chốt Tây Ninh. (Ảnh: PC08)

Vì sức khỏe yếu, lại phải đi bộ một quãng đường khá xa nên bà Lê Thị Ri đứng không vững, gương mặt mệt mỏi, tái nhợt.

Đại úy Huỳnh Quốc Đại và đại úy Nguyễn Hoài Phong đã dùng xe ô tô đặc chủng để chở hai mẹ con cùng phương tiện về chốt kiểm soát phòng, chống dịch Cổng chào Suối Sâu (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, trao đổi với các lực lượng làm việc tại chốt này để hỗ trợ đưa hai mẹ con về nhà.

Chia tay hai các chiến sĩ CSGT, mẹ con bà Lê Thị Ri rất xúc động và liên tục gửi lời cảm ơn đến tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên quốc lộ 22...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem