Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Phạm Quang Trung – Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Thành phố Đồng Hới, cho biết: "Tôi có thú chơi cây cảnh từ những năm 90. Hơn 30 năm đeo đuổi thú chơi tao nhã này, tôi không thể nhớ hết những nơi mình từng đến để tìm mua cây, hay đã đi xem bao nhiêu triển lãm sinh vật cảnh trên toàn quốc. Hiện tôi đang là chủ một công ty, công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm chút cho những đứa con tinh thần của mình".
Clip: Ông Phạm Quang Trung - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP. Đồng Hới chia sẻ về thú chơi cây cảnh
Dẫn PV đi quanh sân xem cây cảnh, ông Phạm Quang Trung giới thiệu cho PV những cây sanh có tuổi đời vài chục đến gần trăm năm, giá thành của các cây cũng rất lớn, có cây lên tới 300 triệu đồng.
Nhìn những cây cảnh thân xù xì, thô ráp tưởng chừng vô tri, vô giác nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của ông Trung trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, chạm tới trái tim của bao người đam mê.
Ông Phạm Quang Trung chia sẻ: "Chơi cây cảnh điều quan trọng nhất phải kiên trì, chịu khó. Đặc biệt, phải yêu những tác phẩm mình làm ra, chỉ khi yêu cây mình mới bỏ công sức, tâm huyết thổi hồn vào tác phẩm".
Hiện, ông Trung sở hữu bộ sưu tập cây cảnh đáng nể với hơn trăm cây sanh. Trong đó, một số cây có tên mĩ miều như: Dáng Lão, Mộc Thạch Tương Sinh, Sanh Mẫu Tử… những cây này có tuổi đời gần 100 năm, giá thành lên tới vài trăm triệu đồng.
Các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của ông Trung có mặt tại nhiều hội thi, triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh Quảng Bình. Tại Hội hoa Xuân tỉnh Quảng Bình năm 2020, ông Trung mang đến tham gia cây sanh quê có tên "Bay Xa" với tuổi đời hơn 50 năm và đạt giải Vàng.