Gieo tình thương trên con chữ tại huyện đảo Cần Giờ

Hoàng Giang Chủ nhật, ngày 20/11/2022 10:00 AM (GMT+7)
Trong suốt 33 năm gắn bó với nghề giáo viên, cô giáo Dương Thị Thùy Trang không ngừng phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở trường Tiểu học Lý Nhơn huyện đảo Cần Giờ.
Bình luận 0

Đối vơi giáo viên ở bậc tiểu học luôn đòi hỏi sự gắn bó và tình yêu thương trẻ bởi bên cạnh vai trò một người thầy, giáo viên là người mẹ thứ hai của trẻ. Với nhiệt huyết và tình yêu thương trẻ tha thiết, cô giáo Dương Thị Thùy Trang đã dành những năm tháng tuổi trẻ để theo đuổi một ước mơ duy nhất là trở thành cô giáo.

Gieo tình thương trên con chữ tại huyện đảo Cần Giờ - Ảnh 1.

Cô Trang hướng dẫn các trẻ trong buổi học.

Năm 1990, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, cô được nhà trường tin tưởng giao cho dạy học sinh lớp 1 - lớp học được coi là phức tạp nhất bậc tiểu học. Để dạy lứa học trò đầu tiên của bậc tiểu học là một việc không hề đơn giản. Làm sao để trò học giỏi đã là khó nhưng để trò nghe lời cô và ngoan lại là việc còn khó hơn rất nhiều. 

Thế nhưng, bằng tình thương của người mẹ, bằng kinh nghiệm thực tế và những phương pháp đặc biệt, lứa học trò nào của cô Dương Thị Thùy Trang không những đứng đầu về chất lượng mà còn đứng đầu về nề nếp.

Ở độ tuổi này trẻ có rất nhiều thay đổi, từ một đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay ông bà, bố mẹ nay phải tự lập từ chuyện đi vệ sinh đến việc ăn uống, ngủ nghỉ. Nhiều trẻ nghịch ngợm, hiếu động khiến giáo viên mệt mỏi, gặp phải trường hợp như thế cô Trang vừa phải nghiêm khắc, vừa phải dùng tình thương của người mẹ để dỗ dành, từ đó sẽ giúp trẻ thay đổi và nghe lời.

Gieo tình thương trên con chữ tại huyện đảo Cần Giờ - Ảnh 2.

Cô Trang chỉ dạy từng chữ cái, uốn nắn từng nét viết cho các học trò nhỏ.

"Khối 1 là khối lớp quan trọng nhất ở bậc tiểu học, là nền tảng giáo dục đạo đức và kiến thức cho học sinh. Sự thay đổi môi trường học tập từ mầm non lên tiểu học với nhiều bỡ ngỡ đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm tới học sinh, vừa truyền cảm hứng, vừa dạy dỗ vừa chăm sóc. Với học sinh lớp 1, không chỉ dạy chữ mà còn phải làm mẹ", cô Dương Thị Thùy Trang tâm sự.

Những năm 1990, huyện đảo Cần Giờ còn hoang sơ, cuộc sống người dân đối mặt nhiều khó khăn. Vì thế, các gia đình nơi đây phải quần quật kiếm kế sinh nhai, không phải bạn nhỏ nào cũng tới lớp đi học. Cô Dương Thị Thùy Trang phải tới từng nhà vận động, chở học sinh tới lớp bằng xe đạp cọc cạch của mình. 

Thương các học trò nghèo, cô thường mua xôi, bánh cho các em ăn sáng. Cùng với đó, những đồng lương ít ỏi của giáo viên tiểu học cũng được cô dành dụm mua quần áo và sách vở cho các em. Từ trường tiểu học Lý Nhơn, cứ mùa mưa nước dột khắp chốn, nhiều thế hệ học sinh đã thành tài dưới tình yêu thương của các thầy cô nơi đây.

Trong suốt quá trình công tác với 33 năm trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ cô luôn chu đáo bằng tất cả tình yêu thương đối với con trẻ. Những thế hệ học trò đã đi qua đến bây giờ các cháu đã khôn lớn, trưởng thành có lẽ không thể nhớ được cô giáo ngày nào, nhưng cô vẫn luôn nhớ từng gương mặt cho dù thời gian đã qua đi rất lâu.

Chính vì thế mà cô nhiều năm là giáo viên giỏi cấp huyện, và luôn nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh và được đồng nghiệp luôn yêu thương quí trọng. Những lứa học sinh đầu bây giờ có con và con lại tiếp tục học lớp của cô Trang.

Gieo tình thương trên con chữ tại huyện đảo Cần Giờ - Ảnh 3.

Cô Trang cùng các trò nhỏ trong buổi lên lớp.

"Con bị ngọng nên không dám dạy chữ bé Bình. Cô lại vất vả với bé hơn rồi. Bé học cô con rất yên tâm, vì ngày xưa cô cũng dạy con. Cảm ơn cô vì 18 năm trước đã luôn yêu thương và bảo vệ con. Con ngọng nghịu, nhưng cô vẫn luôn lắng nghe và dạy dỗ bảo vệ cho một đứa bé ngày xưa thường bị bạn bè trêu chọc. Nhờ đó con mạnh mẽ có được ngày hôm nay", một học trò cô Trang chia sẻ.

Dù đã mấy chục năm qua, dù nhiều thế hệ học trò của cô giờ đã có gia đình thế nhưng họ vẫn không quên người mẹ thứ hai này. Tình yêu của các lớp học trò nối tiếp 33 năm đó là món quà vô giá trong sự nghiệp giáo dục của cô. Năm học 2022 – 2023 cũng là năm cuối cô Dương Thị Thùy Trang đứng trên bục giảng. Nghĩ đến ngày chia tay cô không khỏi ngậm ngùi, nhưng luôn tự hào vì những tháng ngày gieo tình yêu trên con chữ tại huyên đảo Cần Giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem