15 năm đứng lớp dạy học sinh, tròn 10 năm giữ vị trí hiệu trưởng một ngôi trường trung học cơ sở tại tỉnh Quảng Ninh và tiếp đó là 16 năm âm thầm dạy dỗ những đứa trẻ xóm nghèo giữa Thủ đô, ở vị trí nào bà Phạm Thị Yến (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng luôn nhận được sự mến thương từ các thế hệ học sinh.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", lưng đã còng nhưng bà giáo Nguyễn Thị Ba Hằng ngày vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bán vé số để kiếm tiền lo cho học trò nghèo. Động lực cháy bỏng duy nhất của bà giáo là làm sao để những đứa trẻ, những mảnh đời cơ cực có cơ hội học chữ.
Dù sinh ra với đôi chân khuyết tật, em Đỗ Chí Phương (11 tuổi) ở Tuyên Quang luôn có khát khao vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi con đường học tập.
Cô giáo Bùi Thị Trinh, quê xã Đức Nhuận (Mộ Đức, Quảng Ngãi), có gần 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Sơn Mùa (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đinh Thanh Kháng), huyện Sơn Tây. Cô giáo Trinh luôn hết lòng vì học trò nghèo trên rẻo cao.
Cách đây hơn nửa năm, cậu học trò người Mông Lý A Cở có nguy cơ vĩnh viễn mất đi đôi mắt do bất ngờ bị bút bi đâm. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và những "tấm lòng vàng", mắt của Cở được chữa trị, phục hồi tích cực, mở ra cho em tương lai tươi sáng.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chứng kiến nhiều thành quả đáng tự hào, thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
Báo NTNN/Dân Việt vừa tổ chức thành công chương trình "Tây Nguyên yêu thương" dành tặng các phần quà cho học sinh các Trường Mầm non Hồng Hà, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Đắk Nang tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
24 năm gắn bó với bục giảng là gần ấy thời gian thầy Nguyễn Tấn Sinh, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa dạy học, vừa ngược xuôi giúp đỡ học trò nghèo.
Trong suốt 33 năm gắn bó với nghề giáo viên, cô giáo Dương Thị Thùy Trang không ngừng phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở trường Tiểu học Lý Nhơn huyện đảo Cần Giờ.
Trên đỉnh Ngọc Linh quanh năm mây phủ, có những thầy cô giáo không quản ngại vất vả, hằng ngày đem con chữ đến với học trò nghèo