Nằm sâu trong căn hẻm nhỏ ở phường Hiệp Thành, Quận 12 (TP.HCM) là lớp học tình thương Ngọc Việt. 14 năm qua, lớp học đã gieo con chữ cho hơn 1.000 em học sinh không có điều kiện đến trường. Đây là lớp học miễn phí đặc biệt trong loạt gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn của "thầy giáo" Huỳnh Quang Khải.
Cậu học trò nghèo dân tộc Mông, em Lý A Cở tiếp tục nhận được nhiều sự thương cảm từ quý độc giả Báo Dân Việt và các nhà hảo tâm.
Câu chuyện cô giáo cắm bản cố gắng tìm lại ánh sáng cho cậu học trò nghèo dân tộc Mông - em Lý A Cở tiếp tục nhận được nhiều sự thương cảm từ quý độc giả Báo Dân Việt và các nhà hảo tâm.
Trong tháng 6, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp nhận nhiều sự ủng hộ của quý độc giả, các nhà hảo tâm chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn do Báo kêu gọi.
Sau một tai nạn bất ngờ, mẹ bị chấn thương sọ não, giờ đây, cậu học trò nghèo Trịnh Hoàng Minh Tuấn (Thanh Hóa) lại bị tai nạn giao thông và đang từng ngày giành giật sự sống. Bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị chấn thương sọ não.
"Em không nghĩ rằng mình lại được nhận sự hỗ trợ nhiều đến vậy" - Em Trần Quốc Phong (Hà Tĩnh) xúc động khi nói về học bổng mình nhận được sau bài viết kêu gọi hỗ trợ từ Báo Điện tử Dân Việt.
Năm học 2021-2022, Nguyễn Văn Hiếu đoạt giải 3 môn Vật lý ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Em là học trò hiếm hoi của ngôi trường khó khăn ở vùng biển Hậu Lộc (Thanh Hóa) đoạt học bổng hiếu học.
MS 052021 - Bố không được minh mẫn, mẹ khiếm thính nên cả 3 chị em Nông Thị Ngọc trú tại xã Yên Phong (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) phải gắng gượng từng ngày để theo đuổi con chữ.
MS 042021 - Em Nguyễn Hải Quân (trú tại thôn 6, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, nhưng đành nuốt nước mắt dừng bước trước cánh cổng đại học bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.