Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón

Chủ nhật, ngày 26/11/2023 09:46 AM (GMT+7)
Hoa dã quỳ từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón cho các đồn điền cao su, cà phê tại khu vực Tây Nguyên. Tại Hà Nội, giới trẻ thường săn đón loài hoa này ở Vườn Quốc gia Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm.

Video: Giới trẻ Hà Nội mê mẩn chụp ảnh bên hoa dã quỳ.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 1.

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 50 km. Nơi đây là một trong những địa điểm chụp ảnh, check-in hoa dã quỳ được rất nhiều bạn trẻ săn đón.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 2.

Tháng 11 chính là khoảng thời gian hoa dã quỳ nở rộ tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 3.

Hoa dã quỳ tạo nên những thảm vàng óng, rực rỡ.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 4.

Hoa dã quỳ được người Pháp đưa vào Việt Nam với mục đích ban đầu là làm phân bón cho các đồn điền cao su, cà phê tại khu vực Tây Nguyên bởi, trong thân lá của nó có chứa tới 3,92% kali, 1,76% đạm, 0,82% photpho, 3,00% canxi và một số các chất dinh dưỡng khác. Tại Vườn Quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ được người Pháp đem về trồng từ những năm 1930 – 1945 của thế kỷ 20.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 5.

Mỗi bông hoa thường có từ 12-13 cánh, tỏa tròn to khoảng 8 – 10cm, cánh hoa màu vàng rực, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 6.

Mỗi khi hoa dã quỳ khoe sắc, Vườn Quốc gia Ba Vì lại trở thành điểm đến hấp dẫn du khách các nơi đổ về thưởng lãm loài hoa hoang dại, mộc mạc này.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 7.

Cùng với đó, tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng một vườn hoa dã quỳ nở rộ tràn ngập màu vàng.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 8.

Cứ độ hoa nở, nhiều người yêu hoa lại chuẩn bị áo dài đến chụp ảnh, check-in.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 9.

Vườn hoa dã quỳ tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) là địa điểm dành cho những người không có nhiều thời gian hoặc ngại di chuyển đường dài lên Vườn Quốc gia Ba Vì chụp ảnh.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 10.

Anh Dương Văn Đạt (chủ vườn hoa) cho biết, khu vực này trước kia vốn để trồng sen, nhưng nhiều năm trước anh nảy ra ý tưởng trồng hoa dã quỳ đan xen vào những tháng cuối năm, khi hoa sen đã tàn.

Giới trẻ Hà thành mê mẩn check-in loài hoa từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón - Ảnh 11.

"Dù nơi đây không thể đẹp bằng rừng hoa dã quỳ ở Đà Lạt hay Vườn Quốc gia Ba Vì nhưng đến đây, tôi vô cùng phấn khích bởi hàng dài hoa dã quỳ nở rộ, mọc san sát nhau rất đẹp mắt", chị Quỳnh Chi (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem