Hoa dã quỳ từng được người Pháp đưa vào Việt Nam làm phân bón cho các đồn điền cao su, cà phê tại khu vực Tây Nguyên. Tại Hà Nội, giới trẻ thường săn đón loài hoa này ở Vườn Quốc gia Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, vườn quốc gia Ba Vì có không khí mát mẻ trong lành cùng với cung đường tràn ngập sắc vàng óng của hoa dã quỳ.
Tháng 11 hằng năm, hoa dã quỳ nở rộ, đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên. Dịp này, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya từ ngày 11 đến 17-11.
Đà Lạt không chỉ là thành phố hoa với những con dốc quanh co hay cung đường rừng thông lãng mạn. Đà Lạt bây giờ còn là nơi của những cung đường vườn trái hồng rực rỡ.
Đặt chân lên một ngọn núi lửa hùng vĩ để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà những tín đồ xê dịch không thể bỏ qua khi có dịp ghé thăm miền đất Gia Lai đầy nắng gió.
Tháng 11 Gia Lai có gì? Xin trả lời rằng Gia Lai chỉ có những mùa mưa và hoa. Đó là những ngày đón gió đầu đông, mọi nẻo đường tràn ngập loài hoa xinh đẹp, mùa này thành phố Pleiku cực kỳ cuốn hút khách du lịch và khó ai có thể cưỡng lại được trước khung cảnh lãng mạn, nên thơ này.
Mùa cỏ lau Bình Liêu, biển mây trên đỉnh Ky Quan San, mùa dã quỳ vàng ở Ba Vì, mùa khô ở Phú Quốc... là những gợi ý để du lịch đầu đông.