Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh

Thứ năm, ngày 01/07/2021 13:48 PM (GMT+7)
Trong những ngày nắng nóng gay gắt, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) trở nên mát rượi khi được che chắn bởi đường vành đai 3 trên cao và hệ thống cây xanh.
Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 1.

Đường Phạm Văn Đồng thuộc hệ thống vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn. Kể từ khi tuyến đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long mới được thông xe, con đường trở thành một trong những tuyến giao thông đẹp nhất của Thủ đô.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 2.

Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, cả đoạn đường dài 5 km như một “ốc đảo” mát rượi khi được che chắn bởi đường trên cao chạy phía trên.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 3.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến hơn 40 độ C, đây được ví như là một chiếc “ô di động” lý tưởng cho người tham gia giao thông.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 4.

Hơn1.500 cây xanh được trồng mới thay thế cho 1.300 cây bị chặt hạ để mở rộng đường, nhiều đoạn được trồng tới 4 hàng cây.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 5.

Cây xanh và mái che phía trên đã giúp hạ nhiệt đáng kể cho toàn tuyến đường dài 5 km trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 6.

Toàn bộ vỉa hè được trồng hai hàng cây cao lấy bóng mát cùng với nhiều loại cây cảnh thấp tầng để trang trí. Nơi đây hứa hẹn trở thành một địa điểm lý tưởng để người dân có những hoạt động thư giãn, tập thể dục sau giờ làm việc, học hành mệt mỏi.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 7.

Dưới trời nắng nóng gay gắt, người tham gia giao thông suốt cả đoạn đường 5 km hầu như không bị một tia nắng chiếu xuống.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 8.

Mặc dù vào thời điểm 12h trưa nhưng nhiều người đi lại trên tuyến đường vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông dành cho người đi bộ cũng được thiết kế hiện đại và một phần được che chắn bởi đường trên cao.

Hà Nội: Con đường trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh - Ảnh 10.

Có thể nói, đây là tuyến đường chống nắng tốt nhất của Hà Nội thời điểm hiện tại.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem