Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: "Tâm tư của tôi luôn trĩu nặng với những phận đời"

Tào Nga Thứ bảy, ngày 13/01/2024 06:29 AM (GMT+7)
GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những chia sẻ xúc động trước những hình ảnh về học sinh, giáo viên gặp khó khăn.
Bình luận 0

Bài phát biểu xúc động của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tối 12/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chương trình gây Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn. Tại đây, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường một lần nữa đã khiến cả hội trường ngậm ngùi trước bài phát biểu của mình.

GS Nguyễn Văn Minh chia sẻ: "Đất nước chúng ta đang có những thay đổi, đã có nhiều chính sách đối với các vùng khó khăn. Chính sách thì thực thi trên diện rộng, nhưng cũng có những trường hợp cá biệt. Và chúng ta đang mong muốn những số phận này sẽ không hề bị lãng quên hay đơn độc. Một con người là một thế giới kỳ diệu dù bất cứ họ là ai, tại sao sự kỳ diệu đó không được nâng bước để cho mỗi số phận vươn lên? Tôi cũng có những người bạn cùng trang lứa của tôi đã phải dừng học vì quá khó khăn. Họ đành bỏ học bất đắc dĩ mặc dù họ rất muốn được học. Giá như và giá như... nhưng cuộc đời không có giá như. Chúng ta là những người sẽ góp phần để không còn câu ước giá như!

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: "Tâm tư của tôi luôn trĩu nặng với những phận đời"- Ảnh 1.

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Khi ra trường, lên dạy học ở Tây Nguyên, cứ mỗi mùa rẫy là số học sinh vơi dần. Từ những quan niệm, đến lo cho cái ăn, cái mặc khiến các em học sinh đành đứt gãy học hành. Rồi những lần đến làm việc ở các vùng cao, không ít nơi, các em học sinh còn thiếu sách vở, dụng cụ học hành cho đến bữa ăn chưa thật được chăm chút.

Những trận lũ tràn về, đến đó, cả đồng nghiệp của chúng ta, học sinh nơi đó vẫn thiếu thốn trăm bề. Tôi cứ ám ảnh hoài về những đồng nghiệp của mình ở miền tây Hướng Hóa (Quảng Trị), khi giường nằm làm từ những miếng ván; nhà tắm thì đơn sơ tứ phía gió lùa... những đứa trẻ tóc vàng hoe, nhỏ thó và gầy gò...

Tôi nhớ, năm 2018, khi đi công tác thi ở Cao Bằng, một học sinh nhà ở cheo leo trên vách núi, hàng ngày đi bộ đến trường bảo rằng, tốt nghiệp xong em đi bán hàng ở vùng biên, vì em muốn đi học mà nhà nghèo quá. Rồi những sinh viên của tôi nơi đây, nhiều em đến đây mà nỗi lo canh cánh trong lòng về hoàn cảnh của mình, về gia đình của mình. Rồi biết bao học sinh ở những nơi phên dậu của Tổ quốc mong ước trở thành thầy cô giáo để mai ngày trở lại quên hương, làng bản, nhưng việc học quá đỗi gian nan!

Trong lòng tôi có lúc có những niềm vui, nhưng tâm tư của tôi luôn trĩu nặng với những phận đời và mong muốn cùng nhau góp phần nhỏ nhoi để làm một việc gì có nghĩa.

Tôi cứ nghĩ, để không có những giấc mơ bị tan biến vì những khó khăn, để không có những khát khao tốt đẹp bị vùi lấp và để mỗi con người, bất cứ là ai đều được nâng cánh vươn lên; mỗi chúng ta hãy làm một việc gì đó vì họ. Hành động đẹp đó sẽ lan tỏa yêu thương, tử tế và rồi đâm chồi nảy lộc cho tử tế yêu thương".

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: "Tâm tư của tôi luôn trĩu nặng với những phận đời"- Ảnh 2.

Bài phát biểu của GS Nguyễn Văn Minh luôn khiến mọi người xúc động. Ảnh: Tào Nga

Ra mắt Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn

Với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển và phát huy tinh thần "tương thân tương ái", nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức sự kiện gây Quỹ Đồng hành với học sinh sinh viên vùng khó khăn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: "Tâm tư của tôi luôn trĩu nặng với những phận đời"- Ảnh 3.

Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn đã nhận được nhiều quan tâm từ các đơn vị, cá nhân. Ảnh: Tào Nga

"Từ thực tế hoàn cảnh của nhiều học sinh, sinh viên của Nhà trường thuộc vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ được sáng lập nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tài trợ học bổng, trao giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích học sinh sinh viên vượt khó, phát huy năng lực của bản thân trong học tập và rèn luyện.

Quỹ tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính được tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cựu người học để thực hiện các hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Từ đó, học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục vượt khó, đạt được thành tích cao trong học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nước nhà", Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem