Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng

Mỹ Quỳnh - Tường Thụy Thứ năm, ngày 01/02/2024 11:59 AM (GMT+7)
Hàng trăm kiều bào đang sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có mặt ở TP.HCM trong chương trình Xuân quê hương. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được trở về quê mẹ, và nhìn thấy sự phát triển, đổi thay từng ngày.
Bình luận 0

Sáng nay (1/2), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân quê hương" tại TP.HCM với nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê đón Tết.

Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Ảnh 1.

Đoàn kiều bào đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hóa dân tộc. Ảnh: M.Q

Trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã dẫn đầu đoàn 100 kiều bào tiêu tiểu trở về từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 châu lục đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Công viên văn hóa dân tộc, phường Long Bình, TP.Thủ Đức).

Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Ảnh 2.

Các kiều bào nghe thuyết minh về lịch sử Vua Hùng. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Văn Thắng, kiều bào Thái Lan cho biết, ông cảm thấy rất vui sướng khi được trở về quê hương và tham dự chương trình Xuân quê hương. Với ông, dù ở đâu, làm gì thì tâm hồn vẫn nhớ đến nguồn cội, luôn luôn hướng về Tổ quốc.

"Tôi cảm thấy vui sướng, tự hào vì là người Việt Nam. Đến với TP.HCM trong chương trình Xuân quê hương, tôi rất hạnh phúc khi thấy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố; thấy đời sống người dân ở đây tốt lên từng ngày. Chúng tôi là những người sống xa quê luôn kỳ vọng quê hương sẽ đổi mới, giàu mạnh", ông Thắng nói.

Với chị Mỹ Hạnh và con gái Việt Hà (Việt kiều Úc), đây là lần đầu tiên hai mẹ con được tham dự chương trình Xuân quê hương. Chị Hạnh cho biết, như bao kiều bào khác, chị cảm thấy rất vinh dự.

"Mặc dù mỗi năm tôi và gia đình đều trở về Việt Nam để đón Tết, nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy xúc động. Với tôi, quê hương luôn là thứ gì đó khiến mình đau đáu, mong nhớ. Lần về này được tham dự chương trình tôi thấy may mắn, bởi có thể giới thiệu cho con gái nhiều hơn về quê hương, đặc biệt là được đến dâng hương các vị Vua Hùng để con gái có thể hiểu hơn về truyền thống, nguồn cội dân tộc", chị Hạnh nói.

Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và các kiều bào dâng hương tại đền thờ các vị Vua Hùng. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Việt kiều Úc chia sẻ, đây là lần thứ 2 ông tham gia chương trình Xuân quê hương, nhưng là lần đầu tiên ở TP.HCM - nơi doanh nghiệp của ông trú đóng. 

Theo Luận, sau dịch Covid-19, TP.HCM đang có sự chuyển mình và có nhiều chính sách không tốt chỉ dành riêng cho kiều bào mà còn dành cho cả doanh nghiệp của kiều bào ở TP. Trong đó, có nhiều gói hỗ trợ, nhiều thủ tục pháp lý thông thoáng hoặc cơ chế đặc thù... đã giúp kiều bào, các doanh nghiệp của kiều bào có được sự chủ động hơn trong việc đầu tư. Từ đó, kiều hối về TP cũng tăng hơn.

"Trong năm qua, kiều hối chuyển về TP.HCM tăng 30% so với năm ngoái dù kinh tế đang rất khó khăn. Điều này cho thấy, khi đất nước cần hoặc có cơ chế tốt, kiều bào luôn luôn sẵn sàng hướng về quê hương đất nước. Trong thời gian tới, tôi cho rằng sẽ có nhiều động thái tích cực, nhiều chương trình tích cực từ cộng đồng người Việt ở khắp 5 châu", ông Luận nói.

Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Ảnh 5.

Chị Mỹ Hạnh và con gái Việt Hà dâng hương tại i Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: M.Q

Chương trình "Xuân quê hương" bao gồm chuỗi hoạt động dành cho đồng bào ta đang sống xa Tổ quốc về đón Xuân ở quê hương, đồng thời cũng có thể tham gia qua cầu truyền hình. Trong 2 ngày tổ chức chương trình, kiều bào sẽ được tham gia các hoạt động ý nghĩa hướng về nguồn cội, khích lệ tinh thần yêu nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Cụ thể, kiều bào sẽ dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc; trải nghiệm tuyến metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành); tham gia các hoạt động kết nối địa phương tại TP.Thủ Đức; tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố như Landmark 81, tham quan bằng xe buýt 2 tầng.

Kiều bào rưng rưng xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND Võ Văn Hoan trò chuyện cùng kiều bào. Ảnh: M.Q

Đặc biệt, ngày 2/2, đoàn kiều bào tham dự lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bến Nhà Rồng. Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam gặp mặt, biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó là chương trình họp mặt kiều bào "Mừng Xuân Giáp Thìn - 2024".

Đoàn kiều bào còn tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem