Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trò chuyện với PV Dân Việt, anh Chu Đức Thắng (SN 1985, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Sau nhiều ngày đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh ra quê, hiện tôi đã về tới nhà và sức khỏe ổn định trở lại".
Clip: Anh Chu Đức Thắng (SN 1985, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) kể về hành trình đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về quê Quảng Bình
Theo anh Chu Đức Thắng, trước đây, anh làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở quận Bình Chánh, TP. Hồ CHí Minh. Cách đây khoảng nửa tháng, anh bị trộm lấy sạch tài sản cùng giấy tờ tùy thân trong người. Không có tiền, không người thân, anh quyết định đi bộ về quê.
"Tôi nhiều lần bị mất trộm tài sản, thất vọng vì cuộc sống này nhiều người đối xử không tốt làm tôi đau khổ nên tôi mới quyết định đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về quê.
Nửa tháng qua, mưa cũng như nắng, ngày nào tôi cũng đi bộ, mệt thì dừng, ngủ, nghỉ tạm dưới hiên nhà dân, công trình bên đường. Lúc đi lang thang, người dân dọc đường cho lương thực, nước uống tôi nhận còn cho tiền tôi không lấy", anh Thắng nói.
Khi anh Thắng đi bộ đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Phổ Vinh cùng lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ đã đưa anh về trụ sở Công an phường Phổ Vinh lo cơm nước, tắm giặt và góp tiền hỗ trợ tiền thuê xe cho anh về quê Quảng Bình.
"Cảm ơn các anh công an ở Quảng Ngãi đã cho tiền, bắt xe khách để tôi về với gia đình. Nếu không có các anh giờ tôi vẫn còn lang thang trên đường không biết khi nào về tới nhà". anh Thắng chia sẻ.
Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Trần Thị Khuyên (SN 1959; mẹ anh Chu Đức Thắng) chia sẻ: "Thắng là con trai thứ 2 trong gia đình, bố mất đã lâu. Từ nhỏ, Thắng đã không được thông minh lanh lợi, đầu óc luôn chậm hơn người bình thường. Gần 40 tuổi mà Thắng vẫn chưa lập gia đình và đi làm thuê đủ thứ nghề ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam suốt 20 năm qua".
Theo bà Trần Thị Khuyên, anh Thắng nhiều tháng qua không liên lạc về cho gia đình, mọi người cũng không biết anh Thắng ở đâu, làm gì. Khi công an Quảng Ngãi gọi điện về báo thông tin Thắng quyết định đi bộ 1.200 km từ TP HCM về quê và được công an ở Quảng Ngãi giúp đỡ thì mới biết thông tin về con
Bà Khuyên cho hay: "Hôm trước, tôi có nhận được điện thoại của các anh công an ở tít Quảng Ngãi báo rằng Thắng được giúp bắt xe và đang về Quảng Bình. Rạng sáng hôm qua (7/5), tôi đạp xe xuống đón con, thấy con về lành lặn tôi mừng lắm, mẹ con ôm nhau khóc rồi cùng đi về nhà".
"Lần này nó về quê, tui cũng quyết định sẽ xin cho nó đi làm thuê ở một hồ tôm gần nhà chứ không cho con đi xa nữa…", bà Khuyên nói.
Ông Hà Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Thắng đi làm ở đâu trong miền Nam mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ quan tâm, tìm một công việc phù hợp để cậu ấy làm giúp ổn định cuộc sống".