Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu

Thu Hoài Thứ năm, ngày 28/09/2023 21:34 PM (GMT+7)
Mặc trời mưa lớn, nhiều người vẫn đổ về phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM để vui chơi đêm Trung thu. Cơn mưa kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ khiến đêm Trung thu 2023 của nhiều người trở nên đáng nhớ.
Bình luận 0

Khoảng 18h ngày 28/9 - đúng đêm Trung thu 14 tháng Tám âm lịch, cơn mưa bất chợt đổ xuống TP.HCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5 vẫn rất đông người đổ về vui chơi. 

Các tuyến đường như đường Lương Nhữ Học, đường Nguyễn Án, đường Trần Hưng Đạo kẹt cứng dù trời mưa to.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 1.

Cơn mưa kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ nhưng phố lồng đèn vẫn nhộn nhịp. Nhiều người phải mua áo mưa, mang dù ra che để có thể dạo phố lồng đèn trong lúc trời mưa to. 

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ “chịu chơi” mặc luôn cả áo mưa để lưu lại khoảnh khắc đón trung thu đặc biệt này.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 3.

Một gia đình nhỏ bất chấp mưa lớn vẫn mua sắm lồng đèn.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 4.

Bên trong con phố dài khoảng 200m là các gian hàng lồng đèn được bày trí để khách mua hàng, check in. Vào thời điểm mưa lớn, những gian hàng lồng đèn là nơi để người dân tạm trú mưa.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 5.

Chị Võ Anh Thư cùng bạn của mình đã đi từ TP.Thủ Đức sang đây để chơi trung thu. Chị Thư và các bạn gặp khá nhiều khó khăn vì gặp phải cơn mưa bất chợt.

“Tôi cùng bạn sang phố lồng đèn từ lúc 18h giờ. Cơn mưa bất ngờ làm cho chúng tôi phải trì hoãn việc check-in và đi trú tại một gian hàng. Mặc dù mưa nhưng tôi vẫn thấy có đông người đến đây, không khí rất tấp nập”, chị Thư nói.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 6.

Dù vậy, từng gian hàng đều có mái che nên nhiều gia đình vẫn có không gian để vui chơi, chụp ảnh.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 7.

Đến khoảng 20h, cơn mưa bắt đầu tạnh. Phố lồng đèn Lương Nhữ Học bắt đầu tấp nập hơn. Mọi người cũng bắt đầu đổ về càng đông hơn để vui chơi đêm Trung thu.

Bất chấp mưa lớn, người Sài Gòn vẫn che dù, mặc áo mưa đi chơi Trung thu - Ảnh 8.

Sau cơn mưa lớn, lực lượng đảm bảo an toàn trật tự địa phương cũng có mặt để điều phố, đảm bảo hoạt động vui chơi của người dân. Từ đường Trần Hưng Đạo và các con đường dẫn vào khu vực trung tâm phố lồng đèn Lương Nhữ Học, đều có lực lượng hỗ trợ an ninh trật tự, giữ xe, hướng dẫn người dân, du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem