Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo

M.T Thứ ba, ngày 30/08/2022 09:13 AM (GMT+7)
Là một trong những ca sĩ ham làm từ thiện, Ngọc Sơn luôn đến thăm hỏi các nghệ sĩ và tặng gạo cho người nghèo.
Bình luận 0

Mới đây, Ngọc Sơn, Quang Lê cùng nhiều nhà hảo tâm khác đã có mặt tại chùa Giác Lâm (TP.HCM) để trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn, người mù, người bệnh ung bướu… từ nhiều tỉnh thành về đây.

Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo - Ảnh 1.

Ngọc Sơn và Quang Lê song ca "Tình cha - Lòng mẹ" tại chùa Giác Lâm. Ảnh: NVCC

Có thể thấy, Ngọc Sơn liên tục tham dự các chương trình từ thiện, dù là phục vụ bà con miễn phí, gây quỹ hay đóng góp của chính bản thân anh. 

Tại chùa Giác Lâm, Ngọc Sơn tự tay trao đi nhiều phần quà giá trị đồng thời anh cũng bỏ tiền túi ủng hộ 2 tấn gạo để hỗ trợ chăm sóc cuộc sống của bà con. Không chỉ vậy, anh còn gửi tặng món quà tinh thần là lời ca tiếng hát để động viên mọi người, quên đi những âu lo, khó khăn của cuộc sống để lạc quan vượt qua nghịch cảnh.

Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo - Ảnh 2.

Ngọc Sơn tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Sơn và Quang Lê đã song ca “Tình cha – Lòng mẹ” đầy cảm xúc, lấy đi không ít nước mắt của nhiều người có mặt. Chính bản thân Ngọc Sơn cũng xúc động bật khóc khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tại chùa Giác Lâm.

Dịp này, anh cũng gặp được một người hâm mộ vô cùng đặc biệt của mình. Người này đã yêu mến Ngọc Sơn từ khi mắt sáng đến lúc mù lòa, tiếng hát Ngọc Sơn vẫn luôn là nguồn động viên tinh thần những lúc tuyệt vọng nhất. Giọng ca “Tình cha” không kìm được cảm xúc, ôm người hâm mộ đặc biệt của mình khóc nức nở. 

Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo - Ảnh 3.

Ngọc Sơn bật khóc khi gặp khán giả bị mù luôn dõi theo anh

Anh tâm sự, chùa Giác Lâm là nơi Ngọc Sơn dự định sẽ gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ cả đời. Bất cứ khi nào mọi người nơi đây cần tới sự giúp đỡ của mình, Ngọc Sơn đều sẵn sàng có mặt.

Sau khi trải qua những phút xúc động ở chùa Giác Lâm, Ngọc Sơn lập tức tới thăm nhạc sĩ Vinh Sử khi nghe tin ông lâm bạo bệnh.

Được biết, nhạc sĩ Vinh Sử nằm điều trị ở Khoa gây mê hồi sức tại BV Gia Định (TP.HCM). Trước đó, ông được chẩn đoán ung thư đại tràng từ năm 2011. Vài năm qua, sức khỏe ông yếu dần, số lần nam nhạc sĩ ra vào viện nhiều không đếm xuể.

Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo - Ảnh 4.

Thăm nhạc sĩ Vinh Sử trong bệnh viện Gia Định

Trong ký ức của Ngọc Sơn, nhạc sĩ Vinh Sử là người hiền lành, chân thật nhưng cũng đầy máu nghệ sĩ. Đặc biệt, ông thường sáng tác những nhạc phẩm buồn, bi thương nhưng tính cách lại hài hước.

Nhạc sĩ Vinh Sử và Ngọc Sơn luôn duy trì mối quan hệ anh em tốt đẹp, nam ca sĩ không ít lần thể hiện những sáng tác của Vinh Sử trên sân khấu và nhận được sự khích lệ của người anh.

Ngọc Sơn không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến nhạc sĩ Vinh Sử chiến đấu với bạo bệnh. Anh trao tặng gia đình nam nhạc sĩ 20 triệu đồng để góp phần trang trải tiền viện phí.

Ngọc Sơn xúc động khi thăm nhạc sĩ Vinh Sử, bận rộn tặng gạo cho người nghèo - Ảnh 5.

Nam ca sĩ trao tặng gia đình nhạc sĩ 20 triệu đồng lo viện phí.

Ngọc Sơn là vậy, không chỉ miệt mài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khắp mọi nơi mà với những người thân thiết trong làng nghệ thuật, hay người thân ruột thịt trong gia đình anh cũng không hề lơ là.

Được biết, Ngọc Sơn là cháu đích tôn trong dòng họ. Anh góp rất nhiều công sức, vật chất để xây từ đường, mỗi lần về quê nhà đều sẵn sàng tặng cho các cô chú, bà con trong họ hàng chục triệu đồng, không bỏ sót một ai. Ngay cả xây nhà cho họ hàng, trong gia đình nếu ai gặp khó khăn anh đều đứng ra giúp đỡ. 

Nam danh ca cũng từng chia sẻ, đã quyết định tặng cả căn biệt thự Thiên niên kỷ của mình cho dòng họ sau khi qua đời. Ngay cả đến thân xác Ngọc Sơn cũng đã tuyên bố hiến cho y học từ những năm 2007.

Trong chuyến lưu diễn Quảng Nam vừa qua, Ngọc Sơn cũng đã dành thời gian ghé thăm viện dưỡng lão Hiệp Đức để tặng quà và tiền mặt cho các cụ già neo đơn ở đây. Được biết, đây cũng là một trong rất nhiều địa chỉ quen thuộc đối với anh.

Những lời anh căn dặn học trò rằng “đội chữ hiếu lên đầu mà đi” chẳng phải là nói suông mà luôn được Ngọc Sơn thực hiện từng ngày dù cho cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem