Những cánh diều bay trên các tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn

Hoàng Ba Đình Chủ nhật, ngày 03/04/2022 09:16 AM (GMT+7)
Có thời, Sài Gòn thiếu đi những cánh diều. Lý do hết sức đơn giản vì thả diều cần đất trống, mà Sài Gòn lại đất chật người đông; tiếp theo là thả diều thường bị vướng dây điện, mà dây điện Sài Gòn loằng ngoằng như thế nào ai cũng biết rõ.
Bình luận 0

Nhắc về những thú vui tuổi thơ, anh Trần Khiêm (Hóc Môn) kể lại: "Lúc tôi còn nhỏ, vùng Hóc Môn tôi sống còn hoang vu lắm. Dù mang danh là sống tại TP.HCM, nhưng lề lối sinh hoạt không khác ở nông thôn là mấy. 

Ngoài giờ học, bọn trẻ chúng tôi từng tổ chức vô số trò chơi và món chơi nào cũng có "mùa". Có "mùa bắn bi", "mùa tạt lon", "mùa tạt hình", "mùa tạt bao thuốc lá", "mùa thả diều"...

Những cánh diều bay trên các tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Một góc cánh đồng diều. Ảnh: H.B.Đ.

Dần dà, khắp nơi đều đô thị hóa, đời sống đi lên, những trò chơi như vừa kể đều hiếm dần, mà bị thay vào đó bằng những trò chơi điện tử, vi tính. Đến hiện tại, vào thời công nghệ 4.0, mấy trò chơi của con nít xưa bị biến mất hẳn".

"Mất hẳn" ư? Chưa chắc? Bắn bi, tạt dép, tạt lon... có thể đã mất thật, nhưng thả diều thì vẫn chưa.

Có thời, Sài Gòn thiếu đi những cánh diều. Lý do hết sức đơn giản vì thả diều cần đất trống, mà Sài Gòn lại đất chật người đông; tiếp theo là thả diều thường bị vướng dây điện, mà dây điện Sài Gòn loằng ngoằng như thế nào ai cũng biết rõ.

Tuy vậy, do quy mô thành phố được mở rộng, những vùng hoang vu ngày xưa đã được giải phóng mặt bằng, cho nên bỗng nhiên lòi đâu ra những vùng đất trống, thú vui thả diều bỗng chốc được tái sinh. 

Điểm danh sơ sơ có cả chục khu vực thả diều từ đủ hướng đông tây nam bắc: Phú Mỹ Hưng (quận 7), đảo Kim Cương (TP.Thủ Đức), ven quốc lộ 1A (quận 12), khu sân diều (huyện Bình Chánh), cánh đồng diều (quận Gò Vấp)...

Những cánh diều bay trên các tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Phía xa là Landmark 81

Và hồi sau Tết đến giờ, ở Sài Gòn vừa có thêm một địa điểm thả diều mới, nằm gần cầu Thủ Thiêm 1 (nằm trên địa phận TP.Thủ Đức). Theo lời chị Tú Trinh (ngụ quận 3), quá trình hình thành của bãi thả diều này hết sức tình cờ. Bãi thả diều này nổi lên sau Tết 2022.

Trước đây, đoạn đường này trong quá trình thi công để nối cầu Thủ thiêm 2 từ quận 1 sang Thủ Đức, nên đường không có xe lớn qua lại. Đường trống và thoáng thoáng nên giới trẻ thường ra đó vào mỗi biểu chiều để ngắm hoàng hôn hoặc hóng gió.

Sau Tết, khu vực này hoàn thành phần đường nên người dân ở đó mở các quán nước. Thấy thoáng mát nên họ bán thêm diều.

Từ chỗ chỉ vài người chơi lúc ban đầu, nay đã lên đến cả trăm người thả. Có những chiều cuối tuần, số lượng đông không đếm xuể. Thời gian thả diều là từ 4h30 – 6h chiều hàng ngày, khi nắng đã dịu đi. Trước đó, muốn thả diều phải tìm sang tận khu Đảo Kim Cương.

Những cánh diều bay trên các tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Thả diều phải kèm ăn vặt

Để đến được điểm thả diều mới này, chị Tú Trinh đưa ra hướng dẫn cụ thể: "Anh đi đường Ngô Tất Tố hoặc Tôn Đức Thắng qua cầu Thủ Thiêm 1. Sau khi xuống dốc thấy đoạn đường mới làm mà có rào, đi thẳng vào gần cuối đường là chỗ thả diều. 

Lưu ý, sau khi chạy qua hàng rào thì chạy đường giữa. Vì vào bên trong, bên tay phải là có một đoạn người ta chưa làm xong đường, có nhiều người chạy xém té xuống hố đó".

Theo lời hướng dẫn, chúng tôi tìm đến bãi thả diều. Chúng tôi có mặt tại đấy vào tầm 3h30, để tiện quan sát những người đến chơi. Lớ ngớ thế nào lại gặp anh Trần Khiêm cũng chở 2 đứa con ra đấy thả diều.

Những cánh diều bay trên các tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn - Ảnh 4.

: Thêm góc “view triệu đô” với Bitexco

Nhớ về thú thả diều, anh Trần Khiêm kể thêm: "Mùa thả diều rơi vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm. Tôi vẫn nhớ rõ cứ mỗi chiều đi học về là lại cùng đám bạn mang diều ra đồng thả. Có đứa tự làm diều giấy, diều ni lông; đứa có tiền mua diều bươm bướm, cá mập...

Mỗi khi dây của 2 con diều cọ vào nhau, là mỗi bên mạnh ai nấy cứa. Cứa sao cho đối phương bị đứt dây diều cho nó "tức" chơi. Mỗi khi diều bị đứt dây là bay không kiểm soát, gọi là diều bị "băng". Bữa nay biết được chỗ này, cũng dắt 2 đứa con ra đây chơi thủ. Tranh thủ chơi sớm, khỏi lo bị "bọn ác" cứa mất dây diều".

Người càng lúc càng đông, diều càng lúc càng nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện cứa dây cho diều bị băng như anh Khiêm lo lắng. Mọi người đều vui chơi một cách vui vẻ, văn minh, lịch sự.  

Anh Tuấn Điện (Bình Tân) góp ý: "Nói chung, đi thả diều thì hết sức lành mạnh rồi, không gì phải bàn cả. Nhưng do những bãi diều đều là bãi tự phát, nhiều người tìm chơi, kèm theo đấy là những hoạt động ăn uống. 

Một số người thiếu ý thức vẫn còn xả rác làm mất mỹ quan. Nhìn lên trời diều bay lộng gió, rất là đẹp; nhưng nhìn xuống đất, rác rến tùm lum, nên khá phản cảm. Chỉ cần thêm vài cái thùng rác công cộng là đảm bảo xanh sạch đẹp ngay".

Khi cánh diều đã no gió, được anh Khiêm cố định lại tại chỗ.

Thấy hai đứa trẻ hồ hởi, anh Khiêm không giấu được niềm vui: "Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi thả diều trên những cánh đồng trống. Ngày nay, có người đi xe riêng tới chơi thả diều, những cánh diều hiện tại bay trên cao những tòa cao ốc. Mọi thứ khác biệt lắm chứ. Đổi mới, phát triển là đây chứ đâu?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem