Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 Tết vắng lặng, dòng người thong thả về quê

Gia Linh Thứ sáu, ngày 09/02/2024 18:00 PM (GMT+7)
Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết khoác lên mình một vẻ rất "lạ", thông thoáng, trầm lặng, khác hẳn vẻ nhộn nhịp, hối hả thường thấy.
Bình luận 0

Người dân thong thả làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất

Ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác 753 chuyến bay. Trong đó, 655 chuyến bay chở khách và 86 chuyến bay rỗng.

Số chuyến bay đi trong hôm nay dự kiến là 369 chuyến (gồm 233 chuyến quốc nội, 136 chuyến quốc tế), 384 chuyến bay đến (gồm 249 chuyến quốc nội và 135 chuyến quốc tế).

Dự kiến lượng khách trong hôm nay chỉ hơn 100.000 khách, so với những cao điểm trước đó đã giảm đáng kể. Trong đó, 63.500 khách đi (gồm 43.477 khách quốc nội, 20.203 khách quốc tế), 37.558 khách đến (gồm 14.993 khách quốc nội và 22.565 khách quốc tế).

Ghi nhận của Dân Việt, lượng khách tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 30 Tết sụt giảm đáng kể khiến sân bay này vắng lặng, yên ắng. So với những ngày cao điểm trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất khoác lên mình bầu không khí rất lạ, trầm lặng hơn trước giờ khắc chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 Tết vắng lặng, dòng người thong thả về quê- Ảnh 1.

Những hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều 30 Tết. Ảnh: TIA

Trước các quầy làm thủ tục của các hãng, không còn cảnh hành khách "rồng rắn" nối đuôi nhau xếp hàng. Thay vào đó, lác đác vài hành khách với túi xách, va li thong thả đứng chờ đến lượt. Nhờ lượng người tập trung ít, hành khách không mất quá nhiều thời gian để làm thủ tục, trung bình mỗi người nếu có hành lý kí gửi chỉ từ 10-15 phút, nếu chỉ có hành lý xách tay thì còn nhanh hơn.

Trong khi đó, nơi "căng thẳng" nhất trong những ngày qua là khu vực soi chiếu an ninh ga quốc nội cũng vắng vẻ hành khách.

Nhiều người cho biết họ chọn bay vào ngày 30 Tết vì đến thời điểm này mới hoàn thành công việc để trở về đón Tết với gia đình. Một số khác thì lại chọn bay ngày 30 Tết để tránh cảnh ùn ứ, delay, phải chờ đợi mệt mỏi.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30 tháng Chạp, chị Nguyễn Thị Phương (nhân viên văn phòng, 38 tuổi) cho biết ngày 28 tháng Chạp, công ty chị đã cho nhân viên nghỉ Tết. Tuy nhiên, chị Phương chưa vội về quê lập tức mà dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, mua sắm Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 Tết vắng lặng, dòng người thong thả về quê- Ảnh 3.

Sân bay Tân Sơn Nhất không còn vẻ nhộn nhịp, hối hả như những ngày trước đó. Ảnh: TIA

"Về quê những ngày cao điểm, sân bay vừa đông đúc, vừa dễ delay. Bởi vậy, năm nào tôi cũng chọn về quê vào chiều 30 Tết cho thong thả. Sắp xếp xong công việc nhà rồi ung dung đón xe ra sân bay làm thủ tục về sum họp cùng gia đình. Sân bay chiều 30 Tết rất thông thoáng, khác hẳn vẻ nhộn nhịp, hối hả những ngày thường", chị Phương cho hay.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Huy (kĩ sư xây dựng, 42 tuổi) cho biết mình mất chưa đến 10 phút để làm xong thủ tục trong chiều 30 Tết. Nếu đi những ngày cao điểm trước đó, chắc chắn hành khách phải đợi chờ hàng giờ chứ không thể thoải mái như thế này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem