Đến thăm Dinh Độc Lập, cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ

Thiên Tường Thứ bảy, ngày 30/04/2022 14:10 PM (GMT+7)
Đến thăm Dinh Độc Lập nhân ngày kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một cựu chiến binh xúc động nhớ những người đồng đội cũ đã ngã xuống.
Bình luận 0

Sáng nay 30/4, tròn 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Dinh Độc Lập (quận 1, TP.HCM) để tham quan, ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc.

Từ 10h sáng, khắp các ngã đường hướng về Dinh Độc Lập đều kẹt cứng phương tiện. Để giải tỏa ùn tắc, lực lượng CSGT đã có mặt tại các ngã tư lân cận và trước khu vực Dinh để phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Đến thăm Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ - Ảnh 1.

Người dân khắp nơi đổ về Dinh Độc Lập để tham quan nhân ngày kỷ niệm giải phóng Miền Nam. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước cổng Dinh Độc Lập, hàng trăm người già trẻ, lớn bé đứng xếp hàng mua vé để vào trong. Khu vực gửi xe cũng quá tải, nhiều người dân dựng xe thành hàng ngay ngắn phía tay phải Dinh để tranh thủ thời gian vào trong tham quan. Hôm nay, tất cả các cửa Dinh đều được mở để khách tham quan tiện di chuyển ra vào.

Hòa trong dòng người vào thăm, ông Nguyễn Đức Long (72 tuổi), một Cựu chiến binh cho biết, ông vừa từ tỉnh Lâm Đồng vào TP.HCM để đến thăm Dinh Độc Lập.

Chia sẻ về lý do chọn Dinh Độc Lập là điểm đến trong ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, ông Long cho biết cách đây 2 năm ông đã đến đây và rất muốn quay trở lại. 

Nhân dịp này, ông đưa cháu gái đến đây để ôn lại những ký ức ngày xưa, đồng thời cho cháu gái biết về lịch sử hào hùng của di tích này.

Đến thăm Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Long, một cựu chiến binh từ tỉnh Lâm Đồng đến Dinh Độc Lập để ôn lại những kỷ niệm thời kháng chiến. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ông Long, 30/4 là ngày mà toàn thế nhân dân cần phải nhớ, nhất là thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời, Dinh Độc Lập cũng là di tích mà chúng ta nên tham quan để hiểu hơn về lịch sử, biết được sự chiến đấu anh hùng của các thế hệ đi trước trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.

"Tôi là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ ở Sư đoàn bảo vệ Thủ Đô. Là đoàn quân tiên phong của đất nước nhưng rất tiếc không được trực tiếp chiến đấu ở miền Nam. Với tôi, thời gian khói lửa trong kháng chiến để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những những cuộc hành quân trong mưa bom bão đạn, là những lần chia tay đưa quân vào Nam chiến đấu...

Đến thăm Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ - Ảnh 4.

Người Cựu chiến binh lặng lẽ đến từng phòng trong di tích Dinh Độc Lập để ôn lại quá khứ hào hùng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đồng đội của chúng tôi có người trở về, có người mãi mãi ra đi, có những tiểu đoàn bị xóa sổ hết cả... đó là những kỷ niệm đau lòng không thể nào quên. Trong những ngày kỷ niệm của đất nước, tự nhiên trong lòng tôi thấy rất nhớ tới các đồng đội của mình, những người đã ngã xuống để giành lại tự do cho dân tộc", ông Long rưng rưng nước mắt nói.

Dù vậy, được sống trong hòa bình và trở lại thăm Dinh Độc Lập, ông Long cho biết ông rất vui vì không khí rộn ràng nơi đây. Với ông, những người dân vui vẻ, phấn khởi, ăn mặc đẹp đẽ chính là thể hiện sự phát triển, ấm no của đất nước.

"Những người cựu chiến binh như chúng tôi luôn có trách nhiệm giúp đỡ các đồng chí, đồng đội và động viên con cháu quyết tâm gìn giữ hòa bình mà ông cha, thế hệ đi trước đã phải đánh đổi xương máu để giành lại", ông Long nói.

Đến thăm Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ - Ảnh 3.

Gia đình anh Nguyễn Đức Thọ từ tỉnh Đồng Nai đến thăm Dinh Độc Lập. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, càng về trưa, lượng khách đổ về Dinh Độc Lập càng đông. Ngoài người dân ở TP.HCM, các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều gia đình ở nhiều tỉnh miền Tây cũng tranh thủ dịp lễ lớn đến thăm Dinh.

Anh Nguyễn Đức Thọ (ngụ Đồng Nai) đưa cả gia đình tới Dinh Độc Lập để tham quan. Anh Thọ cho biết, nhân dịp này, anh đưa 3 con đến đây để các cháu biết về cột mốc lịch sử quan trọng trong ngày 30/4 cách đây 47 năm, đoàn quân giải phóng tiến vào trụ sở đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng hòa để kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.

"Các con tôi rất vui và hào hứng khi đến đây. Dù được học qua sách vở nhưng được đến tận nơi, được nhìn ngắm và được hướng dẫn viên kể chi tiết về cuộc chiến... các cháu hiểu biết hơn và trân trọng những gì mà cuộc sống hòa bình đang có", anh Thọ cho biết.

Đến thăm Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh lau nước mắt nhớ về đồng đội cũ - Ảnh 6.

Du khách chụp hình lưu niệm trước Dinh Độc Lập. Ảnh: Mỹ Quỳnh

47 năm trước, đúng 11h30 ngày 30/4/1975, xe tăng của quân Giải phóng đã tiến vào Dinh Tổng thống, sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm.

Năm nay, dịp lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ 7, chủ nhật nên người dân được nghỉ bù thêm hai ngày sau đó. Như vậy, dịp lễ này được nghỉ 4 ngày, là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm chỉ sau Tết Nguyên đán.

Tại TP.HCM, nhiều hoạt động nổi bật để chào đón ngày lễ 30/4 như Lễ viếng Nghĩa trang TP.HCM, Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tổ chức đua xe đạp, ngày hội "Non sông thống nhất"...

Cũng trong tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem