Vĩnh biệt nhà văn Triệu Xuân - tác giả "Cõi mê"

M.T Thứ ba, ngày 26/10/2021 17:10 PM (GMT+7)
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM xác nhận với Dân Việt, nhà văn Triệu Xuân qua đời tại nhà riêng vào lúc 12h30 phút ngày 26/10 tại nhà riêng.
Bình luận 0

Sau hơn 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhà văn Triệu Xuận trút hơi thở cuối vào lúc 12h30 phút ngày 26/10, hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ khâm liệm diễn ra lúc 18h cùng ngày tại chùa Vĩnh Nghiêm, tổ chức lễ viếng từ 19h ngày 26/10 đến 13h ngày 27/10. Lễ động quan lúc 14h ngày 27/10, sau đó đưa hỏa thiêu tại Bình Dương.

Vĩnh biệt nhà văn Triệu Xuân, tác giả "Cõi mê" - Ảnh 1.

Nhà văn Triệu Xuân khi còn khỏe, thường đi nhiều nơi trên thế giới và viết sách không ngừng nghỉ. Ảnh: FBNV

Suốt hai năm qua, dù chịu nhiều cơn đau, nhà văn Triệu Xuân vẫn biên tập sách, ra sách tặng bạn bè, gồm "Nghĩa tình bạn hữu","Sống và viết"- tập phê bình, tiểu luận, chân dung vào đầu năm 2020, sửa chữa và tái bản cuốn tiểu thuyết "Cõi mê". Không những thế, ông vẫn điều hành trang web www.trieu xuan.info chuyên về văn học, thu hút nhiều lượt độc giả.

Nếu nói về một nhà văn thì người ta thường nói đến những cuốn sách để đời của họ, nhưng với Triệu Xuân, đó còn là nghị lực và tấm lòng yêu cuộc sống.

Triệu Xuân tên thật là Triệu Xuân Điển, sinh ngày 4/9/1952 tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bút danh khác là Triệu Minh, Minh Đức.

Vĩnh biệt nhà văn Triệu Xuân, tác giả "Cõi mê" - Ảnh 2.

Cuốn sách "Lấp lánh tình đời" lưu lại tình cảm của đồng nghiệp và nhà văn đối với nghề viết.

Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1973, rồi tình nguyện vào chiến trường miền Nam làm phóng viên chiến trường của Đài Phát thanh Giải phóng, thường trú tại khu V - Trung Trung Bộ.

Sau năm 1975, ông làm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 1986, ông trở thành hội viên  Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1997, là Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, Triệu Xuân là Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại TP.HCM. 

Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Sáng tác Hội Nhà văn TP.HCM khóa 4, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn TP.HCM khóa 5, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM nhiệm kỳ I và Phó Trưởng Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015.

Vĩnh biệt nhà văn Triệu Xuân, tác giả "Cõi mê" - Ảnh 3.

Hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, nhà văn Triệu Xuân vẫn đọc và viết, bình thơ bạn bè trên trang web của mình.

Tác phẩm chính đã xuất bản gồm: "Sức mạnh từ trong lòng đất" (truyện ký), "Những người mở đất" (truyện vừa), "Giấy trắng" (tiểu thuyết), "Nổi chìm trong dòng xoáy" (tiểu thuyết), "Đâu là lời phán xét cuối cùng" (tiểu thuyết), "Trả giá" (giải thưởng Văn học viết về đề tài công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1986-1990), "Bụi đời", "Sóng lừng", "Cõi mê" (tiểu thuyết) và "Lấp lánh tình đời" (truyện và ký).

Nói về quan điểm văn chương, nhà văn từng nhấn mạnh: "Theo tôi, tác phẩm văn học tự bộc lộ cá tính sáng tạo và nhân cách của nhà văn. Cho nên, con người viết văn không lừa ai được. Bản chất con người tôi là như vậy: Bộc trực sống, khen chê rõ ràng, sòng phẳng, kiên quyết không ngồi chung chiếu với những người sống khuất tất".

Những trang viết đậm chất đời sống của ông đã chứng minh quan điểm sáng tạo rạch ròi đó. Và trong những cuốn tiểu thuyết của mình, Triệu Xuân tâm đắc nhất là cuốn "Cõi mê" khi ông viết về sự tha hóa của con người, tha hóa về nhân cách. 

"Sự tha hóa về quyền lực khiến những điều tốt đẹp nhất trở thành méo mó, phi nhân cách và đồi bại", ông từng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem