Xe CSGT dẫn đường đưa hàng vạn người dân rời Đồng Nai về quê

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 05/10/2021 12:16 PM (GMT+7)
Hàng vạn người dân được di chuyển bằng xe gắn máy sau xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông để rời khỏi Đồng Nai, trở về quê.
Bình luận 0

Ngày 5/10, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã quyết định tập hợp người dân làm nhiều đoàn để dẫn đường đưa họ về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên. 

Đợt này Đồng Nai sẽ đưa khoảng 20.000 người dân về quê và chia làm nhiều khung giờ khởi hành để tránh tụ tập quá đông.

Đưa hàng vạn người dân rời Đồng Nai để hồi hương - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai dẫn đường đưa người dân về quê ngày 5/10. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó từ 8 giờ sáng người dân cùng nhau tập trung tại Sân vận động Đồng Nai và chia làm nhiều tốp nhỏ về miền Trung, Lâm Đồng, Tây Nguyên và miền Tây. Mỗi một nhóm sẽ đứng ở một khu vực để thuận tiện, tránh việc bị lộn đoàn, tách đoàn khi lưu thông.

Trước khi đưa người dân lên đường về quê, lực lượng Công an Đồng Nai đã phát nước, bánh kẹo, thức ăn nhanh và sữa kèm chai xông tinh dầu cho họ. Đồng thời dặn dò họ việc đi lại theo đoàn nhóm để đảm bảo an toàn trong suốt quãng đường về quê. 

Đưa hàng vạn người dân rời Đồng Nai để hồi hương - Ảnh 3.

Mỗi một chuyến xe sẽ chở toàn bộ gia đình cùng về quê. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra để hỗ trợ thêm cho những người hồi hương, nhiều mạnh thường quân cũng có mặt để tặng tiền, nước, sữa, trái cây và bánh kẹo cho người dân để ăn uống trên đường về.

Có mặt tại buổi đưa người dân về quê, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc bà con về quê an toàn và khi mọi chuyện trở lại bình thường mong tất cả hãy trở lại với Đồng Nai.

Đưa hàng vạn người dân rời Đồng Nai để hồi hương - Ảnh 4.

Mỗi một người rời Đồng Nai đều mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhiều em bé ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ. Ảnh: Nha Mẫn

Ngồi trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc cùng hai con, Nguyễn Thị Lan, quê tỉnh Bình Thuận cho biết đây là lần đầu tiên chị làm tài xế để chở con đi quãng đường xa như vậy. Vừa rưng rưng nước mắt chị Lan cho biết chồng chị mới mất vì Covid-19 nên giờ chỉ còn chị và hai con sống nương tựa vào nhau.

Dịch kéo dài, chị bị thất nghiệp, không có thu nhập nên suốt 3 tháng qua cả gia đình sống lay lắt. Vì vậy khi thấy địa phương thông báo cho về quê, chị đã cùng hai con lên đường để về nhà nương tựa cha mẹ già. Chị Lan dự định khi hết dịch Covid-19, chị sẽ gửi con cho cha mẹ rồi tiếp tục trở lại Đồng Nai để mưu sinh.

Đưa hàng vạn người dân rời Đồng Nai để hồi hương - Ảnh 7.

Đoàn người lần lượt rời Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng rơi vào cảnh khổ như chị Lan, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tư, quê tại tỉnh Nghệ An cũng tay xách nách mang chở theo con gái 2 tuổi về quê. Anh Tư nói rằng đến thời điểm này anh đã không thể ở lại Đồng Nai vì bao nhiêu tiền tích góp đã dùng hết. Vì vậy anh đành lên đường trở về quê hương, ra Tết dịch ổn định mới trở lại. 

"Chúng tôi cũng biết đường về Nghệ An rất xa, cả 1.500km nhưng đành chịu vì giờ không đủ sức bám trụ lại nữa. Mặc dù thời gian qua gia đình chúng tôi cũng được sự hỗ trợ từ địa phương nhưng nói thật là vẫn khó khăn nhiều lắm. Con tôi gầy rộc đi vì ăn uống kham khổ, thiếu sữa. Giờ chỉ mong đường về an toàn, cả nhà bình an là được rồi", anh Tư nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai cho biết, hiện nay đơn vị đang tiếp tục gửi công văn, liên hệ các địa phương để hỗ trợ đưa người dân về quê. Tuy nhiên có nhiều địa phương cũng thông báo họ bị quá tải nên phải sắp xếp chuẩn bị mới có thể đưa ra quyết định.

Bà Hiền nhấn mạnh rằng Đồng Nai không cấm ai về quê nhưng quan trọng là địa phương nơi đến phải nhận thì Đồng Nai mới có thể hỗ trợ cho về.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem