Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim

Hoài Linh Thứ ba, ngày 14/05/2024 12:58 PM (GMT+7)
Sùng Y Múa (SN 1983) là người phụ nữ người Mông đầu tiên ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mạnh dạn mở homestay. Suốt 10 năm qua, Y Múa đã không ngừng nỗ lực xây dựng khu nghỉ dưỡng đón khách lên với vùng đất từng được coi là "thủ phủ" ma túy ở đất Mường.
Bình luận 0

Homestay giữa "thủ phủ ma túy năm xưa"

Cách đây hai thập kỷ xã Hang Kia từng được coi là điểm "nóng" về tình trạng buôn bán ma túy. Khi đó việc đi lại, giao thương giữa bà con người Mông nơi đây với bên ngoài còn hạn chế. Ấy vậy mà giữa lúc tình hình đấu tranh với tệ nạn buôn bán ma túy đang trong thời kỳ cam go nhất, Y Múa lại mạnh dạn mở homestay đón khách.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 1.

Sùng Y Múa - Nữ người Mông đầu tiên xây homestay, làm du lịch nơi từng là "thủ phủ" ma túy. Ảnh: SYM.

Ngày đó, người Mông ở Hang Kia sống bằng nương rẫy là chính. Việc kinh doanh buôn bán hay làm du lịch là công việc hoàn toàn xa lạ với bà con nơi đây. Y Múa khi đó công tác tại trạm y tế xã, chồng Y Múa làm công an. Đôi vợ chồng trẻ này đã mạnh dạn mang sức trẻ xây dựng vùng đất nóng này. Họ mong muốn có một Hang Kia không còn hủ tục, tệ nạn ma túy và "biến" nơi này thành điểm du lịch.

Ban đầu, Y Múa dùng ngôi nhà sàn của mình ở bản Hang Kia, xã Hang Kia làm nơi đón khách du lịch. Xung quanh nhà Y Múa trồng nhiều hoa. Nơi nghỉ của khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Có nhà vệ sinh tiêu chuẩn. 

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 2.

Xã Hang Kia nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: SYM.

Homestay của Y Múa hút khách du lịch

Ngôi nhà sàn xinh xắn của Y Múa nằm ngay cạnh đường cái. Những năm đầu chỉ có khách nước ngoài đến nghỉ là chính. Họ đến với homestay Y Múa để tìm hiểu về văn hóa bản địa. Họ được trải nghiệm những công việc rất đỗi đời thường như thêu thùa, tô sáp ong, làm nương, nhuộm vải, làm giấy dó… Bản thân Y Múa cũng bất ngờ về nhu cầu trải nghiệm này của du khách. Thời gian đầu Y Múa còn bỡ ngỡ trong việc đón khách, nhưng dần dần, Y Múa đã xây dựng cho mình được chương trình trải nghiệm thú vị.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 3.

Du khách đến với homestay của Y Múa ngoài việc được trải nghiệm phong tục tập quán người Mông, họ còn được thưởng thức món ẩm thực dân dã của địa phương. Ảnh: SYM.

Du khách đến homestay ngày một đông, từ việc chỉ có khách nước ngoài, khách trong nước cũng biết đến khu nghỉ dưỡng của Y Múa. Sau mỗi năm, Y Múa cũng tích góp cho mình được lưng vốn, chị dần dần mở rộng khu nghỉ dưỡng. Từ chỗ chỉ có một ngôi nhà sàn nghỉ cộng đồng, Y Múa đã làm thêm được nhiều Bungalow quanh nhà. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm nép mình dưới tán rừng nom thật đẹp.

Đến nay sau gần chục năm mở cửa đón khách du lịch, Y Múa đã gặt hái được trái ngọt. Mỗi năm, Y Múa đón cả nghìn khách du lịch trong và ngoài nước. Homestay xinh xắn của chị trở thành điểm đến quen thuộc của du khách.

"Khi tình hình buôn bán ma túy ở nơi này được dẹp bỏ, du khách tìm đến gia đình chúng tôi nhiều hơn. Họ đến với Hang Kia để được đắm chìm trong nền văn hóa bản địa và có những trải nghiệm thú vị", Y Múa chia sẻ.

Vợ chồng Y Múa cũng giúp cả chục hộ người Mông nơi đây mở homestay giống mình. Đến nay, xã Hang Kia đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Bà con người Mông cũng đã thay đổi tư duy sản xuất. Họ đã biết tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại homestay của Y Múa

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 4.

Homestay của Y Múa giờ là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: SYM.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 5.

Du khách với trải nghiệm giã bánh dày tại homestay của Y Múa. Ảnh: SYM.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 6.

Đến nay sau gần chục năm mở cửa đón khách du lịch, Y Múa đã gặt hái được trái ngọt, mỗi năm homestay của chị đón cả nghìn khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: SYM.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 7.

Khách du lịch khi đến với homestay của Y Múa đều được trải nghiệm những công việc rất đỗi đời thường như thêu thùa, tô sáp ong, làm nương, nhuộm vải, làm giấy dó... Ảnh: SYM.

Một người Mông ở Hòa Bình xây homestay, biến "thủ phủ cái chết trắng" thành làng đẹp như phim- Ảnh 8.

Chị Sùng Y Múa chụp ảnh lưu niệm cùng du khách. Ảnh: SYM.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem