Tiếng khóc thất thanh của người mẹ có con bị bệnh tim, tan máu bẩm sinh

Kim Khánh Thứ năm, ngày 16/05/2024 05:56 AM (GMT+7)
Từ ngày con trai Nông Tiến Đạt (SN 2020) bị bệnh tim, gia đình chị Lục Thị Hương chạy vạy khắp nơi xoay xở tiền chữa bệnh cho con. Cuộc sống cả gia đình càng lâm vào bế tắc khi cháu Đạt lại mắc thêm căn bệnh tan máu bẩm sinh.
Bình luận 0

Gia đình lao đao vì bệnh tật của con

Năm 2011, chị Lục Thị Hương (SN 1991, thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) kết hôn với anh Nông Văn Được (SN 1988). 1 năm sau đó, cả gia đình hạnh phúc đón con gái đầu lòng là cháu Nông Yến Nhi (SN 2012). Tưởng chừng gia đình nhỏ sẽ càng thêm ấm áp khi cháu Nông Tiến Đạt (SN 2020) chào đời, thế nhưng, sức khỏe của cháu bé đã có nhiều biểu hiện bất thường từ những tháng đầu đời.

Chị Hương nhớ lại, sinh con được một tháng thì da Đạt ngả vàng, nhợt nhạt. Mỗi lần tắm cho con chị Hương thấy tim con đập nhanh bất thường nên nhanh chóng cho con đi khám. Sau khi nhận kết luận con bị thiếu máu và liên tục bổ sung sắt nhưng tình trạng sức khỏe của con vẫn ngày càng diễn biến xấu, gia đình chị lại đưa con lên khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhận được kết luận Đạt bị tim bẩm sinh, thông liên thất, thông liên nhĩ bắt buộc phải vá để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó cả bầu trời như đổ ập xuống trước mắt hai vợ chồng. Anh Được, chị Hương chạy vạy khắp nơi vay mượn mổ gấp tại bệnh viện để giành lấy sự sống cho đứa con nhỏ đáng thương.

Chứng kiến con trai nằm mê man trên giường bệnh, chị Hương đau lòng: “Nhìn con vật vã trong đau đớn, nhiều lần đối diện với cái chết cận kề, tôi chỉ ước giá mình đau được thay con”.

Tiếng khóc thất thanh của người mẹ có con bị bệnh tim, tan máu bẩm sinh- Ảnh 1.

Chị Hương luôn theo sát con không rời nửa bước sợ con sốt cao không ai bên cạnh. Ảnh: Kim Khánh

Sau ca phẫu thuật tim “thập tử, nhất sinh”, cháu Đạt lại tiếp tục nhận kết luận mang trong mình căn bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh). Chị Hương vẫn nhớ cảm giác tuyệt vọng, nước mắt cứ thế tuôn trào, tưởng chừng như chị đã đầu hàng số phận.

“Con bệnh tim đã khiến gia đình khốn khó bao nhiêu năm, giờ phát hiện tan máu bẩm sinh tôi không biết phải làm sao” - chị Hương khóc nghẹn.

Từ khi Đạt bị bệnh chị Hương luôn theo sát chăm sóc con, lần nào xuống viện cũng chỉ có hai mẹ con. Tiền thuốc và đi lại vợ chồng chị đều vay mượn họ hàng, khi không còn đủ lo chi phí, chị Hương phải nhờ bố mẹ ruột cắm sổ đỏ vay ngân hàng, chị ngậm ngùi chia sẻ: “Nhà không còn gì để bán đành phải nhờ ông bà đi vay ngân hàng 300.000.000 triệu đồng. Căn nhà tôn hiện tại gia đình sinh sống cũng ở nhờ trên đất của ông bà. Nợ vẫn hoàn nợ không biết bao giờ mới trả hết, mà bệnh của con thì theo cả đời".

Tiếng khóc thất thanh của người mẹ có con bị bệnh tim, tan máu bẩm sinh- Ảnh 2.
Tiếng khóc thất thanh của người mẹ có con bị bệnh tim, tan máu bẩm sinh- Ảnh 3.

Tổ ấm nhỏ bé dựng bằng tôn của gia đình chị Hương cũng nhờ trên đất của bố mẹ.

Kiên cường trước số phận

Bao năm qua, chồng chị - anh Được đi phụ xây, mỗi ngày được trả công hơn 200.000 đồng. Công việc tự do nên nguồn thu nhập rất bấp bênh. Những ngày không phải đưa cháu Đạt lên viện, chị Hương đi cấy ruộng và trồng dứa. Bao nhiêu tiền cả hai anh chị kiếm được đều dành dụm cho con đi chữa bệnh. Gia cảnh khó khăn, con lại ốm nặng nên vợ chồng chị vẫn thuộc hộ nghèo bền vững của thôn.

Trong vòng tay của mẹ, Tiến Đạt thỏ thẻ: “Mẹ ơi con không muốn đi viện, con muốn ở nhà với chị. Sau này con có được đi học không mẹ. Khi con hết bệnh mẹ cho con đi học nhé”.

Tiếng khóc thất thanh của người mẹ có con bị bệnh tim, tan máu bẩm sinh- Ảnh 4.

Đạt được mẹ ôm vào lòng an ủi mỗi khi cậu mệt do phải chịu những cơn sốt kéo dài. Ảnh: Kim Khánh

Thấy bố mẹ ngày đêm chăm em nhỏ, cháu Nông Yến Nhi tự ý thức việc học của bản thân. Sau những giờ học trên lớp, Nhi về nhà quét dọn nhà cửa. Mỗi sáng, Yến Nhi được mẹ cho 10.000 nghìn ăn sáng để đi học, em chỉ dám mua gói xôi 5.000 tiết kiệm cho em trai xuống viện. Yến Nhi chia sẻ: “Con rất thương em, con mong em sớm khỏe để bố mẹ đỡ vất vả”.

Bà Lục Kim Phương - Trưởng thôn Na Mạ 1 (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) chia sẻ về gia cảnh chị Hương: “Dù địa phương đã có những chính sách hỗ trợ nhưng bệnh tình của cháu Đạt phải chữa lâu dài, gia đình thuộc hộ nghèo. Mong bạn đọc Báo Dân Việt giúp đỡ gia đình chị Hương vượt qua những ngày tháng cơ cực”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Lục Thị Hương (SN 1991, thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai)

Số điện thoại: 0328.078.267

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 16524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem