Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió

Thế Hiển - Bích Thuận Thứ bảy, ngày 24/06/2023 17:30 PM (GMT+7)
Hôm nay tại Phiên chợ trái tim, chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã gửi gắm hương vị “cơm nhà” trong hơn 400 suất cháo và 700 suất cơm miễn phí đến tay những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Bình luận 0
Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 1.

Sáng nay, chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã thành công gửi tặng 400 suất cháo sườn bí đỏ và hơn 700 suất cơm trưa miễn phí đến người lao động nghèo, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 2.

Từ hơn 5 giờ sáng, bà con đã tề tựu tại điểm hẹn quen thuộc tại số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để đón nhận những suất cháo nóng hổi từ chương trình. Tuần này, “Bữa cơm yêu thương” gửi đến bà con 400 suất cháo sườn bí đỏ thơm ngon, bổ dưỡng, được các thành viên của chương trình tâm huyết chuẩn bị. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 3.

Bát cháo sườn bí đỏ ấm nóng đã sưởi ấm thêm cho mọi người vào ngày trời Hà Nội mưa gió kéo dài. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 4.

Dù trời mưa tầm tã, mặc cho mưa gió bà con vẫn đội mưa để đến với Phiên chợ trái tim, đón nhận tình cảm của mọi người. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 5.

Từng suất cháo sườn bí đỏ nóng hổi, thơm ngon và không kém phần bổ dưỡng đã được đội ngũ chương trình chuẩn bị từ rất sớm để kịp phục vụ cho quý bà con. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 6.

Cùng lúc đó, các thành viên của chương trình đã tất bật chuẩn bị cho khâu sơ chế và chế biến chuẩn bị những suất cơm miễn phí trao đến các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học và truyền máu Trung Ương có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 7.

Niềm hân hoan của việc trao đi những yêu thương đã truyền động lực cho đội ngũ chương trình dậy thật sớm vào ngày cuối tuần để chuẩn bị thức ăn, vượt mưa gió để cùng lan tỏa tinh thần nhân ái. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 8.

Niềm hân hoan của việc trao đi những yêu thương đã truyền động lực cho đội ngũ chương trình dậy thật sớm vào ngày cuối tuần để chuẩn bị thức ăn, vượt mưa gió để cùng lan tỏa tinh thần nhân ái. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 9.

Có mặt từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Phương bắt tay vào công đoạn chuẩn bị cùng mọi người, vừa gọt bí chị Phương vừa chia sẻ: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham gia chương trình “Bữa cơm yêu thương” tôi hồi hộp lắm, từ tối qua tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để tham gia cùng mọi người”. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 10.

Mọi công đoạn từ sơ chế đến chế biến luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 11.

Mọi công đoạn đều được các thành viên, cộng tác viên chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 12.

Cạnh gian bếp nghi ngút khói nhưng “đầu bếp từ tâm” vẫn chăm chỉ, nhanh tay hoàn thiện các món ăn của thực đơn chương trình hôm nay. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 13.

Ban tổ chức Phiên chợ trái tim đã trang bị cặp lồng đựng cơm, để dành tặng cho những người đến tham dự lần đầu tiên, hoặc những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động khó khăn, chưa có cặp lồng đựng cơm. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 14.

Thực đơn của suất cơm 0 đồng hôm nay gồm có: thịt ba chỉ rang cháy cạnh, đậu rim cà chua, bí xanh luộc chấm muối vừng, canh ngao nấu mồng tơi. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 15.

Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên chợ trái tim tích cực hướng dẫn các cộng tác viên mới quy trình phục vụ của chương trình “Bữa cơm yêu thương” nhằm mang đến cho bà con trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 16.

Không khí nô nức tại Phiên chợ trái tim từ những phút đầu tiên chương trình bắt đầu, các tình nguyện viên luôn tích cực hỗ trợ bà con đến nhận cơm. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 17.

Sự tham gia đồng hành hỗ trợ của nhiều bạn trẻ đã góp phần vào sự thành công của toàn bộ chương trình, cùng với đó, đã lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” đến với cộng đồng. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 18.

Không quản đường xa, bà Lâm Thị Quế đến từ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại “Bữa cơm yêu thương” để hỗ trợ công tác trao tặng cơm của chương trình. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 19.

Các cộng tác viên phân chia mỗi người một việc, người phát canh, người phát bánh, người đong cơm, người dọn dẹp,... khiến không khí của chương trình vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 20.

Hương vị “cơm nhà” của “Bữa cơm yêu thương” đến từ chính những hành động quan tâm, chia sẻ đối với mỗi người đến dùng bữa. Tình yêu thương đó đã thắp lên cho bà con nhiều niềm tin cùng những nụ cười hạnh phúc. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 21.

Dù phục vụ hơn 700 suất cơm 0 đồng, đội ngũ chương trình vẫn mang đến những suất ăn trọn vẹn nhờ vào sự phân chia công việc rõ ràng cùng với sự phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 22.

Đồng cảm với người nhà bệnh nhân và những người bệnh đang từng phút giây chống chọi với bệnh tật, các thành viên, cộng tác viên chương trình luôn tỉ mẩn trong từng suất ăn, trao đi những lời chúc tốt đẹp đến với bà con như những thành viên trong gia đình. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 23.

Dù công việc bận rộn, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N luôn sắp xếp thời gian để hỗ trợ việc trao tặng những suất ăn miễn phí tới bà con. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 24.

Theo nhiều bà con chia sẻ, đến với bữa cơm yêu thương sự tận tình, chu đáo của mọi người tạo cảm giác như những người thân trong nhà, bà con cảm thấy rất ấm áp và xúc động. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 25.

Chăm chồng đang mắc bệnh thiếu máu ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cô Hà Thị Hiền (tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: “Lần thứ 3 đến với “Bữa cơm yêu thương” tôi rất biết ơn sự tận tình, chu đáo của mọi người. Lần nào cũng vậy, bữa ăn vô cùng ngon miệng, đầy đủ, cảm giác như tôi đang ăn bữa cơm ở nhà vậy. Tôi rất cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, cùng các nhà hảo tâm đã mang đến chương trình ý nghĩa này”. Ảnh: Bích Thuận

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 26.

Tại đây, mỗi người đến nhận cơm đều là một “người nhà” thân thuộc. Vì vậy, với “người nhà” của mình, chương trình luôn muốn dành trọn tình cảm để mỗi lần đến với Phiên chợ trái tim, là một lần họ được trở về “ngôi nhà thứ 2” giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Thế Hiển

Ấm lòng bữa cơm nghĩa tình ngày mưa gió - Ảnh 27.

Cơn mưa to đã không làm nản lòng đội ngũ thực hiện chương trình, càng không thể cản bước bà con đến đón nhận tình cảm trong từng suất cháo, suất cơm nghĩa tình. Ảnh: Thế Hiển

LỜI CẢM ƠN

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, cùng các nhà hảo tâm thực hiện. Để chương trình “Bữa cơm yêu thương” được tổ chức trọn vẹn, xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm:

- Chị Hồng (Báo Pháp luật) ủng hộ 50kg gạo.
- Chị Thêu (Sân tennis Cát Quý) ủng hộ 3 bàn inox.
- Bà Nguyễn Thị Luận ủng hộ rau nấu canh.
- Anh Thắng - chị Giang (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) ủng hộ 200.000 đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem