-
Tuần này, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã đón nhận tình cảm nồng nhiệt không chỉ từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn từ các bạn học sinh đang học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự đồng hành của các em là minh chứng rõ nét cho tinh thần lan tỏa yêu thương và đã viết tiếp hành trình nhân ái.
-
Hơn 1 năm qua tại Hà Nội, Phiên Chợ Trái Tim đã được nhiều mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ bệnh nhân, người thân cùng lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn thông qua những suất ăn 0 đồng. Những suất ăn sáng, ăn trưa đã góp phần giảm bớt gánh nặng về vật chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân trong thời gian điều trị.
-
Hơn 1 năm qua, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ là địa chỉ trao yêu thương qua những suất cơm nghĩa tình, mà còn là nơi kết nối những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các cộng tác viên với bệnh nhân và người lao động nghèo cũng như gắn kết những bệnh nhân với nhau.
-
Trong 2 năm 2024-2025, Long An quyết tâm vận động nguồn kinh phí 16 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa gần 300 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, có công với cách mạng.
-
Nổi bật trong gần 400 chương trình thiện nguyện mà Báo NTNN tổ chức, thực hiện trong 40 năm qua là chuỗi chương trình tặng cây, con giống cho bà con nghèo. Mô hình “trao tặng cần câu thay vì con cá” này nhận được phản ứng tích cực với ý nghĩa nâng cao tinh thần vượt khó, ý chí thoát nghèo của bà con nông dân.
-
Khi bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng cũng là lúc bố của em Trịnh Hoàng Yến (SN 2007, Tân Châu, An Giang) bỏ lại mấy mẹ con để đi tìm cuộc sống riêng. Vừa lo cho 2 em, vừa chăm mẹ tại bệnh viện, cô học trò nhỏ vẫn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
-
Gặp cú sốc lớn khi biết con bị khiếm thính, cố gắng không chỉ vì con, mà còn vì hy vọng một ngày nghe thấy con gọi tiếng mẹ. Bước ngoặt quyết định thành lập cộng đồng cho người khiếm thính, đó chính là hành trình chứa đầy cảm xúc của bà Chử Thị Thanh Hương - người phụ nữ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng nghìn người.
-
Chiều ngày 5/5, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Em có hoàn cảnh khó khăn, đang phải sinh sống trong căn nhà dột nát.
-
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã trở lại với không khí nhộn nhịp, ấm cúng vốn có. Những lời hỏi han chân tình, những cái bắt tay thật chặt, tiếng nói cười rộn rã chính là khoảnh khắc khiến không ít người xúc động nhận ra, nơi đây là một gia đình.
-
Tận tụy, tâm huyết và thấu hiểu là “kim chỉ Nam” trong suốt quá trình “đưa đò” của thầy giáo Phạm Việt Dũng - Giáo viên Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội). Với khát khao mỗi học trò đều được phát triển toàn diện, thầy giáo dạy Toán luôn tìm kiếm và phát huy năng lực của từng học sinh.
-
“Ngày trước, tôi rất mong ngóng kỳ nghỉ lễ để sum vầy với con cháu, cùng đi chơi nhưng giờ đây lại thấy lo lắng nếu như kỳ nghỉ lễ lại rơi vào thứ 7. Bởi vì những bệnh nhân ở lại không có những suất cơm miễn phí từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
-
“Em thích đi học lắm! Em ước được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người. Khi ấy, sẽ không có bạn nào chịu cảnh mất mẹ giống như em”
-
Đó là chia sẻ của thầy giáo Trần Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi nói về học sinh là con em nông, ngư dân nghèo đang theo học tại trường được Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt hỗ trợ.
-
Sức khoẻ vốn yếu, 13 năm trước, ông Huynh đã cố gắng hiến máu của mình để cứu con trai khỏi bị liệt nhưng vẫn không thay đổi được số phận. Từ đó, kinh tế gia đình đều do vợ ông gánh vác. Đớn đau hơn khi vợ ông vừa phát hiện bị ung thư cổ tử cung khiến gia đình rơi vào bế tắc.