Bị phạt vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo"

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 12/12/2021 11:28 AM (GMT+7)
Dù nồng độ cồn vượt mức quy định nhưng nam thanh niên khóc lóc, cự cãi không chịu ký biên bản, đồng thời đưa ra lý do là "nhà nghèo" nên không có tiền đóng phạt.
Bình luận 0

Khóc than "nhà nghèo", không có tiền đóng phạt

Khuya 11/12, rạng sáng 12/12, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh).


Nồng độ cồn quá mức quy định, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo" - Ảnh 1.

Anh Đ.L.B.K. khóc lóc, cự cãi CSGT vì cho rằng uống 2 lon bia mà phạt 7 triệu là "ép người". Ảnh: N.Y

Dù thời điểm này đã khuya nhưng trên tuyến đường này vẫn có rất nhiều người dân qua lại. Theo ghi nhận, chỉ khoảng 2 giờ làm việc, tổ công tác đã mời hàng chục người vào để thực hiện kiểm tra và xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 23h40, anh Đ.L.B.K (28 tuổi, quê Phú Yên) chở theo bạn đi đến khu vực trên thì bị CSGT mời vào để kiểm tra. Kết quả kiểm tra là 0.615mg/ lít khí thở (mức kịch khung), tuy nhiên anh K không chấp nhận, cự cãi với tổ công tác đang làm nhiệm vụ.


Nồng độ cồn quá mức quy định, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo" - Ảnh 2.

Kết quả nồng độ cồn đo được ở mức kịch khung nhưng người vi phạm vẫn không chấp nhận. Ảnh: N.Y

Tổ công tác lập biên bản, thông báo mức xử phạt hành vi trên là 7 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng, Anh K tiếp tục khóc lóc, cự cãi, không chịu ký biên bản vì cho rằng mình uống có 2 lon bia, xử phạt 7 triệu đồng là "ép người". 

Tổ công tác phải liên tục giải thích, yêu cầu ký biên bản nhưng K nhất định không ký.

Sau hơn 30 phút cự cãi, anh K đưa ra lý do vì "nhà nghèo", không có tiền đóng phạt nên không chịu ký biên bản.


Nồng độ cồn quá mức quy định, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo" - Ảnh 3.

CSGT đo nồng độ cồn đêm 11/12. Ảnh: N.Y

Đáng nói, trong lúc tổ công tác đang giải thích, xử lý trường hợp của anh K thì người bạn đi cùng với anh này đã lén leo lên xe, nổ máy để tháo chạy. 

Tuy nhiên, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Cuối cùng, tổ công tác đã đưa phương tiện của anh K về đồn để giải quyết tiếp.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt nặng

Tương tự, trường hợp anh H.T.T (29 tuổi, quê Đắk Lắk) cũng bị CSGT tuýt còi, mời vào kiểm tra nồng độ cồn.

Anh T phân bua, bản thân mới từ quê vào TP.HCM để làm việc, tối cùng ngày đã đi đến TP.Thủ Đức dự sinh nhật bạn nên có uống "chút đỉnh". Trên đường về nhà ở quận Gò Vấp thì bị kiểm tra và có nồng độ cồn 0.447mg/ lít khí thở.

Với lỗi này, anh T sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.


Nồng độ cồn quá mức quy định, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo" - Ảnh 4.

Anh L.V.H ký biên bản xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: N.Y

"Tôi mới ở quê vào TP.HCM và đi làm được 2 tuần. Hôm nay sinh nhật bạn nhưng tôi đến sau nên mới uống được 2 lon bia, giờ bị xử phạt tới 7 triệu đồng. Cái xe của tôi giá còn chưa đến 5 triệu mà CSGT phạt 7 triệu, chắc tôi bỏ luôn xe luôn quá. Uống có hai lon mà phạt 7 triệu...", anh T phân trần.

Rạng sáng 12/12, Anh L.V.H (28 tuổi, ngụ quận 8) cùng anh N.C.Đ (30 tuổi, ngụ quận 4) đi nhậu chung với nhóm bạn trở về. 

Mỗi người điều khiển một phương tiện riêng, khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn thì cả hai đều vi phạm và bị lập biên bản xử phạt vì đã sử dụng rượu bia khi lái xe.

Anh H cho biết, lâu lắm bạn bè mới gặp nhau nên có uống 1-2 lon bia. Lúc tàn tiệc, ai cũng tỉnh táo, không say xỉn. 

"Bạn bè gặp nhau mà không có tí bia thì cũng khó nói chuyện, giờ bị phạt tới 7 triệu đồng đúng là quá sức", anh H thở dài.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem