“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”

Kim Khánh - Trọng Tuấn Thứ bảy, ngày 30/03/2024 21:41 PM (GMT+7)
Bệnh nhân, người thân của các bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh, mỗi ngày đều phải đối mặt với không chỉ gánh nặng kinh tế, mà còn cả sự trống vắng và cô đơn. Thế nhưng, khi đến với Phiên Chợ Trái Tim, họ tìm được cảm giác thân thuộc như khi được về nhà!
Bình luận 0

Video: “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”.

Đây đã là tuần thứ 5 chị Nguyễn Thị Diệu Hương (Nam Trực, Nam Định - Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) đến với "Bữa Cơm Yêu Thương". Nhớ lại lần đầu tiên khi đến đây, chị không khỏi bỡ ngỡ xen lẫn chút ngại ngùng. Chính sự đón tiếp nồng hậu cùng lời hỏi thăm chân thành, chị cảm nhận nơi đây thật gần gũi và dần trở thành điểm đến quen thuộc của chị mỗi thứ Bảy.

Trên tay cầm suất cơm 0 đồng ý nghĩa, trước những hành động ân cần của các thành viên, cộng tác viên tại chương trình, chị Hương bộc bạch: “Tôi rất thích không khí ấm cúng tại bữa cơm. Mọi người ở đây thân thuộc, tình cảm và đặc biệt là cách chăm sóc từng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân của các cháu nhỏ, các cộng tác viên giống như đang chăm người thân của mình vậy”.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 1.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 2.

Mỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” đều cảm nhận không chỉ hương vị của những món ăn bổ dưỡng, thơm ngon mà còn là hương vị của tình thân, tình người. Điều đó khiến cho mỗi bữa cơm đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chỉ ấm bụng mà ấm cả trái tim.

Những ngày ở viện chăm con bị ung thư máu là chuỗi ngày u tối đầy nặng nề đối với chị Hương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa một mình chăm con, vừa phải lo cho các công việc ở quê, chưa đêm nào chị có được giấc ngủ ngon. Nhắc lại những chuỗi ngày vất vả chị rưng rưng nước mắt: “Hai mẹ con lúc nào cũng lủi thủi, nương tựa vào nhau. Nhiều lúc con hỏi sao lâu chưa được về nhà, tôi vội lau nước mắt rồi động viên con cố gắng để mau khỏe. Có nhiều lúc tôi mệt lắm, nhưng vì con nên phải cố”.

Nỗi lo về bệnh tình của con, chi phí điều trị lúc nào cũng là nỗi trăn trở khổng lồ đặt lên vai chị. Chị Hương chăm con điều trị bệnh xa nhà trong thời gian dài, niềm khao khát được trở về bên gia đình càng trở nên mãnh liệt. Mỗi lần nhận suất cơm miễn phí từ "Bữa Cơm Yêu Thương”, chị cảm thấy lòng mình ngập tràn hy vọng. Niềm khát khao được một lần quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn một bữa cơm lại được khơi dậy từ chính Phiên Chợ Trái Tim.

Với chị, “Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ trao cơm từ thiện đơn thuần, mà đây còn là nơi để chia sẻ và kết nối tình cảm. Phiên Chợ Trái Tim đem tới những khoảnh khắc đặc biệt, những cảm xúc lay động trái tim. Ở đó, tình yêu thương và sự đồng cảm đã tạo nên một không gian an lành và ý nghĩa cho mỗi người.

“Nhiều người đến đây rồi trở về viện, lan tỏa đến nhiều bệnh nhân trong cùng phòng, cùng tầng. Họ nói các cô chú ở đây phục vụ chu đáo với các món ăn ngon nên ai cũng thích ra đây mỗi tuần. Lúc đầu tôi cũng chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng giờ đây, tôi đã có một gia đình thứ 2 của mình, ngay tại Phiên Chợ Trái Tim” - chị Hương trải lòng.

Toàn cảnh Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 52:

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 3.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 4.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 5.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 6.

Sáng nay (30/3) tại Phiên Chợ Trái Tim, 500 suất xôi chả thơm ngon được trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 7.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 8.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 9.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 10.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 11.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 12.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 13.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 14.

Sau khi hoàn thiện hoạt động trao những suất ăn sáng, các thành viên, CTV cùng nhau bắt tay vào các khâu sơ chế thực phẩm cho suất cơm trưa đón các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến dùng “bữa cơm gia đình”.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 15.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 16.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 17.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 18.

Trong gian bếp nhỏ ấm cúng các món ăn được nêm nếm những gia vị mang hương vị tình thân, dành tặng cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả những thành viên của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 19.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 20.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 21.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 22.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 23.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 24.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 25.

Trong các chuỗi hoạt động, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đón nhận được nhiều tấm lòng thiện nguyện, sự ủng hộ, sự tin tưởng của các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng trên cả nước.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 26.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 27.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 28.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 29.

Diễn ra cùng lúc với Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", không khí tại "Chợ Quê" nhộn nhịp với các mặt hàng đa dạng.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 30.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 31.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 32.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 33.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 34.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 35.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 36.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 37.

Giờ trưa tại Bữa Cơm Yêu Thương, những suất cơm 0 đồng đã hoàn thiện chuẩn bị trao đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo. Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 52 bao gồm: Thịt kho củ cải, trứng luộc, lạc rang, canh sườn bí đỏ, bí luộc cùng món chuối tráng miệng.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 38.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 39.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 40.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 41.

Bên cạnh những suất cơm đầy ắp hương vị tình thân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” ngày hôm nay còn được phục vụ những món ăn tinh thần, là những tờ báo giấy của Báo Nông Thôn Ngày Nay, giúp cho thời gian chờ đợi thành thời gian để mọi người cập nhật những thông tin mới nhất.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 42.

Đây là lần thứ 4 các giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đồng hành cùng Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, 900 suất cơm trưa hôm nay được tài trợ toàn bộ bằng tiền quỹ của các thầy cô.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 43.

“Được đồng hành cùng Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì những việc mình làm ngày hôm nay đều rất ý nghĩa. Dù có mệt nhưng tôi vui vì được tận tay trao đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những suất cơm ngon lành, mang đậm hương vị của gia đình” - Cô Trịnh Thị Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn chia sẻ.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 44.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 45.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 46.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 47.

Khu vực dùng bữa tại chỗ của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo được các CTV chương trình tích cực phục vụ. Tại đây, họ được phục vụ nhiệt tình, chỉn chu từ các thành viên, CTV của Phiên Chợ Trái Tim.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 48.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 49.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (đeo kính) cùng mẹ đến chung tay trong công tác hỗ trợ chương trình.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 50.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 51.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 52.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 53.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 54.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”- Ảnh 55.

Tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, “Bữa Cơm Yêu Thương” tiếp tục mang đến những suất cơm mang hương vị tình thân đến với Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 52, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Tập thể Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ các suất ăn trưa cho Chương trình lần thứ 52

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy hàng ăn sáng

Bạn đọc Chu Thị Minh Tâm kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 400kg gạo tẻ, 50kg gạo nếp

Bạn đọc U Năm (Tổ cơm Hiểu và Thương) ủng hộ 30kg gạo

Bạn đọc Nguyễn Thị Đào (Hội tích thiện liên phương Hà Nội) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Đăng Tùng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hồng Hải ủng hộ 1.030.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Liên ủng hộ 1.060.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thùy Trang ủng hộ 68.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Hợp ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Duy Hiệp ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quốc Huy ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Trang ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Kim Dung ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Hà ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Kiều Thị Lan ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Huệ ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Huyền ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quang Hưng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Mạn ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Xuyền ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Nga ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Bích ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thích ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Lê Duy Hiển ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Lê Việt Hà ủng hộ 30.000 đồng

Hội xanh chín ủng hộ 170.000 đồng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem