Thứ tư, 15/05/2024
kết quả tìm kiếm (13)
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gia đình”

Bệnh nhân, người thân của các bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh, mỗi ngày đều phải đối mặt với không chỉ gánh nặng kinh tế, mà còn cả sự trống vắng và cô đơn. Thế nhưng, khi đến với Phiên Chợ Trái Tim, họ tìm được cảm giác thân thuộc như khi được về nhà!

Mang vị cơm nhà “thắp sáng yêu thương” cho học viên mù tại Hà Nội

Mang vị cơm nhà “thắp sáng yêu thương” cho học viên mù tại Hà Nội

Thứ Bảy tuần này (16/3), “Phiên Chợ Trái Tim” sẽ trao tặng những suất ăn trưa tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù, mang theo thông điệp sẻ chia yêu thương đến với các học viên đang theo học tại đây.

Gương sáng học đường: Nam sinh tiết kiệm tiền tặng bệnh nhân suất ăn 0 đồng

Gương sáng học đường: Nam sinh tiết kiệm tiền tặng bệnh nhân suất ăn 0 đồng

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, em Phạm Hoàng Tiến Đạt - Lớp 7A9, Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) còn truyền cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa qua nghĩa cử tốt đẹp tại Phiên Chợ Trái Tim.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng

Một năm sau kể từ ngày ra mắt Phiên Chợ Trái Tim, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã thực hiện sứ mệnh “mang bữa cơm nhà” với hơn 50.000 suất ăn 0 đồng gửi đến bệnh nhân, người thân cùng người lao động nghèo tại Hà Nội.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia

Bằng sự nhiệt thành từ những người bạn có kinh nghiệm với các hoạt động tại Bữa Cơm Yêu Thương, các bạn học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã nhanh chóng phát huy sức trẻ, hăng hái trong chương trình vì cộng đồng.

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương

Từ những mất mát trong quá khứ, anh Phạm Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) càng thêm trân trọng tình cảm gia đình, từ đó, lan rộng tình yêu thương đến với những mảnh đời thiếu may mắn.

“Tôi thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim”

“Tôi thấy hạnh phúc khi con mình có thể trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim”

Khoảnh khắc nhìn các con của mình trao tận tay người bệnh suất cơm 0 đồng tại chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, trong lòng của những bậc phụ huynh chợt cảm thấy tự hào. Tự hào bởi những đứa trẻ ấy đã bắt đầu hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp qua hành động thiện nguyện ý nghĩa.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo

Suốt hơn 2 thập kỷ, bà Nguyễn Thị Luận (SN 1954) tận tụy với công việc từ thiện trên khắp cả nước. Lòng thương người đó đã được gửi trọn vào vườn rau tại gia. Đây là nơi cho ra những bó rau xanh, sạch dành tặng cho những bữa ăn tại “Bữa Cơm Yêu Thương” và gian hàng Nông sản sạch tại Chợ Quê.

"Cơm tình người" tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh

"Cơm tình người" tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh

"Bữa Cơm Yêu Thương" là chương trình trao tặng cơm từ thiện đầy ý nghĩa, nơi những tình nguyện viên tận tâm chế biến những suất cơm ngon miệng gửi trao cho những người cơ cực. Đội ngũ đã lan tỏa hương vị của lòng nhân ái trong từng suất cơm miễn phí, mang đến nhiều niềm vui và sự ấm no cho những người cần sự giúp đỡ.

Người đàn ông vô gia cư tìm lại hương vị tình thân

Người đàn ông vô gia cư tìm lại hương vị tình thân

Cuộc sống dần phai mờ đi bóng dáng quê hương, người đàn ông lang thang trên những con phố Hà Nội, mang theo chiếc bao tải chứa kế sinh nhai. Lận đận với cuộc đời vô gia cư, ông đã tìm thấy hơi ấm tình thân từ những suất cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".