"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo

Lan Anh - Thế Hiển Thứ sáu, ngày 08/09/2023 07:45 AM (GMT+7)
Suốt hơn 2 thập kỷ, bà Nguyễn Thị Luận (SN 1954) tận tụy với công việc từ thiện trên khắp cả nước. Lòng thương người đó đã được gửi trọn vào vườn rau tại gia. Đây là nơi cho ra những bó rau xanh, sạch dành tặng cho những bữa ăn tại “Bữa Cơm Yêu Thương” và gian hàng Nông sản sạch tại Chợ Quê.
Bình luận 0

Từ thiện vì người nghèo

Từ những năm đầu thế kỷ 21, bà Nguyễn Thị Luận (SN 1954, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trên khắp cả nước. Đi qua nhiều tỉnh thành, gặp nhiều hoàn cảnh khốn khó, bà Luận luôn dành sự quan tâm đặc biệt thông qua những hành động cụ thể như trao tiền mặt, tặng quà đến với những trường hợp đó. Đến nay, đã gần 23 năm người phụ nữ ấy vẫn dành trọn yêu thương đến với cộng đồng.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 1.

Bà Luận đã có hơn 2 thập kỷ theo đuổi hành trình nhân ái.

Trong hành trình đó, bà đã có 13 năm là tổ trưởng “Bếp Cơm Hiểu Và Thương”, tổ chức các buổi nấu cơm, nấu cháo từ thiện để gửi tặng cho các bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Song song với những buổi trao tặng cơm, bà cũng tích cực tổ chức các buổi tặng quà trong các dịp lễ Tết, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu,... để san sẻ niềm vui, lan tỏa những giá trị của lòng nhân ái.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 2.

Mỗi dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, bà lại tổ chức các chương trình tặng quà cho trẻ em tại các bệnh viện.

Kể về hành trình hơn 2 thập kỷ với các hoạt động thiện nguyện của mình, bà nói: “Trong khoảng thời gian ấy, mỗi ngày đều là một ngày vui. Vì mình được mang nụ cười đến cho người khác. Vui hơn nữa là trong suốt thời gian đó, tôi có được sự đồng lòng, ủng hộ của những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, cũng có những anh, chị, em đã cùng đồng hành với tôi để thực hiện những hoạt động mang ý nghĩa tốt đẹp”.

Đồng hành cùng các buổi sinh hoạt thiện nguyện của bà Luận, bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1950, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Được đồng hành tham gia các chương trình cùng bà Luận, tôi được lan tỏa thêm yêu thương đến với cộng đồng. Thông qua các chương trình mà bà Luận tổ chức, tôi được thấy sự hạnh phúc từ những người được giúp đỡ, bản thân mình từ đó cũng vui lây. Cũng qua đó, chị em chúng tôi được phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 3.

Đã có rất nhiều người đồng hành tin tưởng và cùng chung tay với các hoạt động của bà.

Nhiều năm nay, bà đã truyền lại đức tính biết san sẻ, biết yêu thương đến với con cháu bằng thói quen hạn chế tổ chức các bữa tiệc, các buổi đi chơi tốn kém. Bà Luận chia sẻ về thói quen đáng quý của mình: “Đến tuổi này, các con các cháu cũng thường xuyên tổ chức các buổi đi ăn, đi chơi. Đối với tôi, điều này khá tốn kém. Vì vậy, mỗi khi cả nhà muốn tổ chức ăn uống, tôi thường sẽ tổ chức ở nhà, để tiết kiệm được một khoảng tiền. Nhiều lần tiết kiệm những khoản như vậy, tích cóp dần cũng sẽ thành con số lớn để giúp đỡ những người khó khăn. Như thế vừa vẫn giữ được niềm vui, vừa giúp được người khốn khó”.

Trọn tâm huyết với vườn rau hữu cơ từ thiện

Mỗi sớm tinh mơ, trước lúc thành phố chuyển mình vào một ngày mới, bà Nguyễn Thị Luận lặng lẽ rời khỏi nhà để đến nơi mình gửi trọn niềm yêu thương. Đó là vườn rau sạch mà nhiều năm qua bà đã dành công vun trồng, chăm bón. Đều đặn mỗi ngày, bà Luận miệt mài xới đất, nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu để cho ra những bó rau tươi sạch, hoàn toàn không chứa phân bón hóa học.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 4.

Bà Luận bên vườn rau mà bản thân đã tâm huyết trong nhiều năm qua.

Không dừng lại ở việc tự tay vun trồng những luống rau, chính tay bà còn tạo ra những loại phân bón, thuốc trừ sâu bằng những nguyên liệu hữu cơ. Để hạn chế côn trùng, sâu bọ, bà Luận pha dung dịch gồm: Tỏi, ớt, gừng để tưới cho cây. Đây là cách làm thuốc trừ sâu sinh học mà bà đã ứng dụng để giúp rau luôn sạch sâu, nhưng không bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu hóa học.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 5.

Vườn rau được chăm sóc với những phương pháp sinh học thân thiện với môi trường.

"Vườn rau từ thiện” của người phụ nữ hết lòng vì người nghèo  - Ảnh 6.

Chăm sóc vườn rau để có những bó rau sạch cho các bữa cơm ngon lành tại “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Được biết, ở độ tuổi của bà Luận, nhiều người chọn cách an nhàn, tịnh dưỡng cùng con cháu sau những tháng ngày lao động vất vả. Với bà Luận, được tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng chính là niềm vui tuổi xế chiều: “Tôi thấy mỗi ngày được ra vườn chăm sóc rau, rồi mang đến tặng cho Bữa Cơm Yêu Thương, Chợ Quê là niềm hạnh phúc của mình hiện tại. Được thấy bệnh nhân ăn món rau sạch, đảm bảo, mình cũng thấy ấm lòng. Hy vọng, những tâm sức mình vun trồng sẽ là liều thuốc tinh thần để mỗi bệnh nhân sớm ngày hồi phục”.

Từ những bó rau xanh, sạch, an toàn mà bà Luận gửi tặng cho Phiên Chợ Trái Tim, các bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu đã có những bát canh thơm ngon, bổ dưỡng. Đó cũng là động lực để bà con tiếp tục cố gắng chiến đấu vượt qua những ngày tháng khốn khó. Cũng với những bó rau mơn mởn đó, gian hàng nông sản sạch của Chương trình “Chợ Quê” cũng được đầy đặn thêm. Từ đó, nguồn quỹ hỗ trợ người nghèo cũng tăng theo từng bó rau được đưa đến tay người tiêu dùng.

img
img

Những bó rau tươi được bày bán tại Chương trình “Chợ Quê”.

Đại diện Phiên Chợ Trái Tim, chị Phí Thị Thu Hà bày tỏ sự cảm kích: “Nhờ có những tấm lòng hảo tâm như U Luận, Phiên Chợ Trái Tim đã tiếp tục được lan tỏa sứ mệnh yêu thương, mang đến những bữa cơm ngon cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng luôn hết lòng biết ơn những mạnh thường quân, những cộng tác viên đã đồng hành cùng Chương trình “Chợ Quê”, “Bữa Cơm Yêu Thương”, để nơi này trở thành một địa điểm từ thiện đáng tin cậy”.

Chương trình "Chợ Quê" lần thứ 9 sẽ diễn ra song song cùng chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 27 vào thứ Bảy (9/9) tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thực đơn của các bữa ăn miễn phí tuần này gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi ăn kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Chả rim, tôm hấp, bí luộc, canh ghẹ sữa nấu mồng tơi được trao lúc 10h30.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem