Lời cảm ơn từ gia đình anh Nguyễn Xuân Cường

Nguyệt Minh Chủ nhật, ngày 03/09/2023 14:41 PM (GMT+7)
Là nhân vật chính trong bài viết “Gánh nặng trên vai người chồng trẻ chăm vợ chạy thận và con trai bị bệnh tim”, anh Nguyễn Xuân Cường không khỏi xúc động khi nhận được tình cảm từ các nhà hảo tâm trên cả nước trong lúc gia đình gặp khó khăn nhất.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Xuân Cường: “Tôi không biết nói gì hơn lời cảm ơn”

Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Xuân Cường (47 tuổi, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) phóng viên Báo Dân Việt đã liên hệ, xác minh và viết bài kêu gọi hoàn cảnh gia đình anh.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Cường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con trai cả cháu Nguyễn Hà Bảo An (sinh 02/10/2011) không may bị tim bẩm sinh, năm 2012 đã được mổ tim thế nhưng tình trạng sức khỏe của em không hoàn toàn ổn định do gia đình chưa có điều kiện để thay van tim theo chỉ định của bác sĩ. 

4 năm trước, vợ anh là chị Hà Thị Bích Liên (sinh 10/4/1990) đột nhiên phát hiện bị suy thận. Từ đó, chị phải lên Hà Nội chạy thận khi con gái út chỉ vừa được 3 tuổi. Cả đời người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận.

img
img

 Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng hơn 30 triệu đồng tiền mặt cho gia đình anh Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Nguyệt Minh

Lo chạy chữa bệnh tật cho cả 2 mẹ con, kinh tế của gia đình anh Cường đã túng lại càng thêm túng. Trong hoàn cảnh dường như không còn ánh sáng đó, anh Cường không hề bỏ cuộc, ngược lại anh càng cố gắng gấp bội để vợ và các con nhỏ có thể yên tâm hơn. 

Ngày 17/7/2023, bài viết “Gánh nặng trên vai người chồng trẻ chăm vợ chạy thận và con trai bị bệnh tim” được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Chỉ trong vòng 1 tuần, anh Cường nhận được gần 40 triệu đồng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm trên cả nước. “Với nhiều người đó là số tiền bình thường, nhưng với gia đình chúng tôi đó là số tiền lớn, đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc túng quẫn nhất. Chính vì thế, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm".

Tuy nhiên, để chạm đến ước mơ vợ được ghép thận và con trai được mổ tim vẫn còn là chặng đường dài. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục kêu gọi sự đồng hành từ Bạn đọc để giúp ước mơ có một cuộc sống mạnh khỏe của gia đình anh Nguyễn Xuân Cường sớm trở thành hiện thực. 

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Xuân Cường gửi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt

Lời cảm ơn từ gia đình anh Nguyễn Xuân Cường - Ảnh 2.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Anh Nguyễn Xuân Cường (thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái)

Số tài khoản: 8701205143769 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Cường

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 17723


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem