Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 01/09/2023 17:14 PM (GMT+7)
“Năm học này, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, chúng con không còn phải đi làm thêm nữa, có thể dùng phần thời gian đó để tập trung ôn tập cho kỳ thi vào cấp 3 vô cùng quan trọng”.
Bình luận 0

Bức thư viết bằng cả trái tim

Đó là những lời tâm sự trong bức thư của em Vũ Thị Hồng Bích – học sinh lớp 9B Trường THCS Ninh Giang (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) gửi tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Hồng Bích là nhân vật trong bài viết “Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó” được đăng tải trên Báo Dân Việt.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh của các em đã nhận được nhiều sự thương cảm của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Tháng 6 vừa qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm: Chị Xà Thụy Hà Vy (Bình Dương) và bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức trao tặng học bổng cho 3 chị em Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang) số tiền 20.500.000 đồng, bàn ghế, đèn học tập, sách vở…

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Bác sĩ Trương Cao Luận trao tặng học bổng cho 3 chị em. Ảnh: Bảo Yến

“Tôi may mắn khi được chứng kiến lễ trao tặng học bổng và các phần quà cho 3 chị em Bích, những phần quà đó đã giúp đỡ cho các em rất nhiều. Năm học mới, gia đình đã không phải lo lắng hay vay mượn tiền để lo tiền học phí, sách vở cho các em. Bên cạnh việc chăm lo học tập, các cô chú nhà hảo tâm còn chăm lo cho cuộc sống của các cháu như tặng giường xếp, quạt... để em Bích có một không gian riêng của mình, làm thay đổi cuộc sống hàng ngày. Đó là điều rất đáng quý và trân trọng!” – cô Phạm Thị Thư Hiếu – giáo viên Trường THCS Ninh Giang, cô giáo chủ nhiệm 3 chị em Bích năm học 2022 – 2023 vui mừng bày tỏ.

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Bức hình kỷ niệm tại lễ trao tặng học bổng cho 3 chị em Hồng Bích. Ảnh: Bảo Yến

Trước thềm năm học mới 2023 – 2024, thay mặt cho 3 chị em Hồng Bích đã gửi những lời cảm ơn từ tận trái tim đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các mạnh thường quân.

Trong thư, Hồng Bích viết:

“Thưa các cô chú nhà báo, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Báo Điện tử Dân Việt, cô Xà Thụy Hà Vy và bác Trương Cao Luận cùng các nhà hảo tâm thương mến. Trong dịp hè vừa qua, ba chị em con đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ các cô bác cho năm học mới 2023 – 2024 như: tặng học bổng là học phí, sách vở, bàn ghế... Vì vậy, năm học sắp tới chúng con có một điều kiện học tập tốt hơn, đặc biệt khi chúng con bước vào năm học cuối cấp.

Như các cô bác đã biết, những năm học trước chúng con đã phải bỏ một phần thời gian của mình để tìm một công việc làm thêm nhằm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và giảm bớt một phần áp lực cho ba mẹ. Năm học này, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, chúng con không còn phải đi làm thêm nữa, thay vào đó có thể dùng phần thời gian đó để tập trung ôn tập cho kỳ thi vào cấp 3 vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, từ chiếc bàn, ghế và cả đèn bàn để phục vụ học tập các cô bác cũng trang bị cho chúng con, vì vậy chúng con cũng có được điều kiện học tập tốt hơn.

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 3.

Chị Xà Thụy Hà Vy ân cần chia sẻ cùng 3 chị em Bích, Thảo, Huệ. Ảnh: Bảo Yến

Niềm vui lớn lao và bất ngờ đã khiến chúng con vô cùng xúc động, vì vậy, trước thềm năm học mới con thay mặt cho ba chị em viết bức thư này để gửi lời cảm ơn tận sâu trái tim mình tới cô Xà Thụy Hà Vy và bác Trương Cao Luận cùng các nhà hảo tâm. Con xin chúc các nhà hảo tâm sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã kết nối các mạnh thường quân để giúp chúng con có một cuộc sống tốt hơn và vươn tới ước mơ một cách dễ dàng hơn.

Cuối thư, con mong rằng trong thời gian tới quý Báo cùng các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ được thêm thật nhiều các hoàn cảnh khó khăn như chúng con”.

"Mỗi khi nhớ lại cảnh được trao tặng số tiền lớn như vậy tôi vẫn không khỏi xúc động. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như vậy. Năm nay, chúng tôi bớt được một nỗi lo lắng về tiền bạc trước năm học và các con cũng có thời gian học tập nhiều hơn. Tôi không biết nói gì hơn xin chân thành cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi"- Chị Đinh Thị Hoa (SN 1973) - mẹ của các em cũng không giấu nổi sự xúc động khi nói về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 4.

Bức thư cảm ơn được Hồng Bích và hai chị em viết bằng cả trái tim. Ảnh: Bảo Yến

Hoàn cảnh đáng thương của 3 nữ sinh học giỏi

Khi Báo Dân Việt đăng tải bài viết kêu gọi hỗ trợ cho Hồng Bích và 2 người chị em sinh ba đã khiến cho nhiều người không cầm được dòng nước mắt thương cảm.

Khi ba chị em Hồng Bích vừa tròn 8 tháng tuổi các em đã phải chịu cảnh cha mẹ chia ngả đôi đường. Kể từ đó, Hồng Bích sống với bố bị bệnh tiểu đường và người ông già yếu còn Thanh Huệ, Thanh Thảo về sống với mẹ. Gia đình các em sống cùng thôn nhưng khác xóm. Cả bố và mẹ đều thuộc diện khó khăn của xã (mẹ thuộc hộ nghèo còn bố là hộ cận nghèo).

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N dẫn Hồng Bích đi chọn bàn, đèn học tập.

Bố bệnh tật, nghèo khó, cuộc sống dựa vào những đồng tiền trợ cấp nên con đường đến trường của Hồng Bích không dễ dàng. Mẹ của các em cũng phải chật vật lo toan để Thanh Huệ và Thanh Thảo có thể đi học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Xúc động bức thư chị em sinh ba gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới - Ảnh 6.

Góc học tập của Bích trước và sau khi được tặng bàn học. Ảnh: BY

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng 3 chị em Hồng Bích đều chăm ngoan, học giỏi. Năm học 2022-2023, ba chị em Huệ, Bích, Thảo đều là học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, cả ba em đều đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý, trong đó, em Bích và Huệ đoạt giải Ba, em Thảo đoạt giải Khuyến khích.

Năm học tới, các em sẽ là những thành viên trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Vật Lý cấp tỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem