TP.HCM là địa phương đứng thứ 2 về số lượng giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, tăng 10 bậc so với thứ tự xếp hạng thành tích của năm học trước.
Cử tri tại TP.HCM băn khoăn hiện số lượng học sinh giỏi, tiên tiến quá nhiều; có phải giáo dục TP chưa đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh, không chỉ ra được các điểm mạnh để các em phát huy cũng như điểm yếu để rèn luyện.
Mất bố mẹ, chị gái trong một vụ tai nạn giao thông, em Phạm Thị Hà (ở khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thành trẻ mô côi khi mới 5 tuổi. Vượt qua nỗi đau mất mát, em Phạm Thị Hà luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, 8 năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Điểm mới nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia là các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên sẽ cử học sinh lớp chuyên dự thi môn chuyên đang học. Các trường THPT còn lại được cử tối đa 3 học sinh/môn dự thi.
“Năm học này, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, chúng con không còn phải đi làm thêm nữa, có thể dùng phần thời gian đó để tập trung ôn tập cho kỳ thi vào cấp 3 vô cùng quan trọng”.
Tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 3.73/4, Phạm Hòa Nhi trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) năm 2023. Nữ sinh viên này cũng là thủ khoa đầu vào của trường năm 2018.
431 học sinh giỏi tiêu biểu toàn TP.HCM và 27 giáo viên dạy giỏi được Sở GDĐT TP.HCM tuyên dương, khen thưởng trước thềm năm học 2023-2024.
Bác sĩ phải là người vừa giỏi khoa học tự nhiên, vừa giỏi khoa học xã hội. Việc đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển cùng với Hóa, Anh văn, là nhằm phục vụ cho nhu cầu tuyển sinh, đào tạo thế hệ bác sĩ giỏi về chuyên môn và về tư vấn truyền thông sức khỏe, tâm lý học, tâm thần học...
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, nhưng em Lường Văn Đức, học sinh lớp 12A, Trường PTDT Nội trú tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, học tập, trở thành gương điển hình lan tỏa phong trào "Học sinh 3 tốt" trong toàn trường.
Chọn đi thật xa, đến những nơi thật khó, suốt 10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Bạn thương nhau tại Đà Nẵng chính là “bà đỡ”, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất giúp con đường đến trường của học sinh miền núi vơi bớt gập ghềnh, chông gai, đưa con chữ đến gần hơn với trò nghèo.