Bức thư cảm động của cậu bé mồ côi cha gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân nhân ngày lễ Quốc Khánh

Lan Anh Thứ bảy, ngày 02/09/2023 17:25 PM (GMT+7)
“Con rất cảm ơn các bác, cô chú đã giúp đỡ gia đình con vượt qua khó khăn. Vào đầu năm học mới, có được món quà này, con và em Khánh Chi hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, cuối năm mang giấy khen tặng bác Luận, cô Hà Vy và các chú đã giúp đỡ gia đình con ạ”.
Bình luận 0

Đó là lời chia sẻ ngây thơ của cậu bé lớp 4 khi vừa được mẹ mua cho bộ sách vở, đồ dùng học tập mới nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Đứa trẻ ấy thiệt thòi sau khi 1 vụ tai nạn giao thông đã mang đi người cha mà em yêu thương.

Vượt qua đau thương, thiếu thốn sự bao bọc từ cha, Khôi Nguyên mạnh mẽ cùng mẹ chăm sóc các em và luôn cố gắng học tập.

Những lời từ trái tim trong bức thư cảm ơn

Sáng ngày 2/9, trong tiết trời thu mát dịu cùng với không khí cả nước vui tươi đón mừng ngày lễ Quốc Khánh của dân tộc, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhận được bức thư cảm ơn đến từ bé Khôi Nguyên.

Niềm vui ấy dường như nhân lên bởi những dòng chữ nắn nót, cẩn thận khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy Khôi Nguyên đã mạnh mẽ và vui vẻ sau những khó khăn của gia đình.

Khôi Nguyên (SN 2014) là con lớn của gia đình anh Đạt, chị Giang trong bài viết kêu gọi "Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh" Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải vào tháng 9/2022.

Nhớ lại những ngày còn bố, 3 đứa trẻ Khôi Nguyên (SN 2014), Khánh Chi (SN 2015) và Đăng Khoa (SN 2020) luôn sống trong sự hạnh phúc, đủ đầy bởi được bao bọc, yêu thương từ cả bố và mẹ.

Nhưng tai ương ập đến với gia đình khi tháng 5/2022, anh Phạm Tuấn Đạt gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và mất vào đầu tháng 02/2023. Mỗi ngày ở viện, tiền thuốc và viện phí hết hơn 6.000.000 đồng. Trong nhà không còn tiền lo liệu, chị Giang phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè để trang trải. Kinh tế của gia đình từ đó đến nay vô cùng eo hẹp.

Bức thư cảm động của cậu bé mồ côi cha gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân nhân ngày lễ Quốc Khánh - Ảnh 1.

Sau khi bố mất, 3 đứa trẻ thiếu vắng bóng dáng của người bố yêu thương.

Khi được hỏi về những kỷ niệm bên bố, Khôi Nguyên lộ ra ánh mắt vui vẻ tâm sự rằng mỗi lần chơi với bố và các em, Khôi Nguyên rất vui. Khôi Nguyên ước có bố bên cạnh để mẹ bớt mệt và con cùng các em được bố mẹ đưa đi học, đi chơi như trước kia. 

Từng dòng chữ của Khôi Nguyên khiến chị Mỹ Giang (mẹ Khôi Nguyên) nghẹn ngào: “Mỗi lần nhận được hỗ trợ, tôi đều muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ. Nhưng mải chăm các con rồi công việc hàng ngày khiến tôi bị cuốn theo. Nay đúng dịp lễ Quốc Khánh, cũng là thời gian các cháu bước vào năm học mới, tôi đã dùng số tiền được hỗ trợ mua sách vở mới, đồ dùng học tập cho các con.

Nhận được những món quà này các con rất vui và các con muốn gửi lời cảm ơn đến các bác, cô chú đã giúp đỡ gia đình. Tôi thầm cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của các nhà tài trợ. 4 mẹ con tôi biết ơn vô cùng”.

Vào năm học mới, niềm vui của những đứa trẻ đơn giản chỉ là bộ sách mới, chiếc bút mới để học tập. Với Khôi Nguyên, Khánh Chi hay Đăng Khoa cũng như vậy. Vượt qua nỗi đau mất cha, các con mạnh mẽ tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh gia đình chị Giang đón nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ các nhà hảo tâm, bạn đọc trên khắp cả nước. Trong đó, đặc biệt có bà Xà Thụy Hà Vy - Giám đốc công ty TNHH TigerWood đã đặc biệt dành sự cảm thông, chia sẻ với gia đình.

Vượt qua hơn 1.500 km, bà Hà Vy trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh về gia đình chị Giang để chia sẻ sự khó khăn ấy. Đến đây, bà Hà Vy đã động viên, tâm sự chân tình và gửi những món quà chính tay lựa chọn dành tặng riêng cho từng bạn nhỏ trong gia đình.

Bức thư cảm động của cậu bé mồ côi cha gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân nhân ngày lễ Quốc Khánh - Ảnh 3.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ tới tận nơi trao tặng các phần quà cho gia đình.

Nhờ có sự hỗ trợ của bà Xà Thụy Hà Vy cùng bác sĩ Trương Cao Luận, các con có niềm vui nho nhỏ trước thềm năm học mới, chị Mỹ Giang cũng vơi đi phần nào gánh nặng.

Nhận bức thư trong tay, nhà báo Tống Hương xúc động chia sẻ: “Không ngờ bé Khôi Nguyên lại tình cảm, yêu thương đến vậy. Thật vui mừng khi thấy Khôi Nguyên, Khánh Chi và Đăng Khoa có thể mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua khó khăn khi không có bố bên cạnh

Có thể đồng hành cùng các nhà tài trợ để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn này, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt rất hạnh phúc”.

Dưới đây là toàn bộ bức thư của bé Khôi Nguyên gửi đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ:

Con chào bác Luận, con chào cô Hà Vy và các cô chú Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Con là Khôi Nguyên - con trai bố Đạt, mẹ Giang đây ạ. Năm nay con lên lớp 4, Trường Tiểu học Ninh Giang.

Con và em Khánh Chi vừa được mẹ mua cho bộ sách vở mới tinh để chuẩn bị bước vào năm học mới các bác, cô chú ạ. Con và em Khánh Chi vui lắm. Mẹ con kể rằng, bộ sách vở mới này có được là nhờ có bác Luận, cô Hà Vy đã hỗ trợ gia đình con trong lúc khó khăn. 

Con rất cảm ơn các bác, cô chú đã giúp đỡ gia đình con vượt qua khó khăn. Vào đầu năm học mới, có được món quà này, con và em Khánh Chi hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, cuối năm mang giấy khen tặng bác Luận, cô Hà Vy và các chú đã giúp đỡ gia đình con ạ.

Nhân dịp ngày lễ Quốc Khánh, con xin chúc bác Luận, cô Hà Vy và các cô chú Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Mẹ con con cũng sẽ đón ngày lễ Quốc Khánh thật hạnh phúc. 

Con xin cảm ơn!

Bức thư cảm động của cậu bé mồ côi cha gửi Báo Dân Việt và các mạnh thường quân nhân ngày lễ Quốc Khánh - Ảnh 4.

Bức thư cảm ơn Khôi Nguyên gửi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Phạm Thị Mỹ Giang - Thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số tài khoản: 3308205069672 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tài khoản: Phạm Thị Mỹ Giang

Số điện thoại: 0988.175.517

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Đạt - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem