“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng”

Nguyệt Minh - Bảo Yến Thứ ba, ngày 12/09/2023 16:08 PM (GMT+7)
Người phụ nữ đủ can đảm để vượt qua những lời chửi mắng, những dị nghị, tiếp tục vững bước trên con đường từ thiện gần 20 năm qua là chị Chu Thị Minh Tâm (SN 1980, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) - một người phụ nữ mạnh mẽ với trái tim tràn lửa nhiệt huyết.
Bình luận 0

Chị Chu Thị Minh Tâm và cơ duyên đến với hoạt động từ thiện. Thực hiện: Nguyệt Minh, Bảo Yến

Hà Nội những ngày gần đây nắng oi ả, không khí khiến ai cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa để lấy sức. Thế nhưng, chị Chu Thị Minh Tâm lại không từ chối lời đề nghị gặp gỡ chúng tôi vào thời điểm này.

Bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ vì là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn, những tưởng điều đó sẽ làm chị Tâm có phần khó gần. Nhưng thứ chúng tôi có thể cảm nhận rõ ở chị ngay từ lần gặp đầu tiên chính là sự gần gũi, nguồn năng lượng tích cực, vui tươi. 

“Mẹ chồng từng không ủng hộ tôi đi làm từ thiện”

Chị Tâm bắt đầu làm từ thiện từ năm 2007. Cơ duyên đưa chị với từ thiện rất đặc biệt - chỉ bằng một giấc mơ. “Đêm hôm đó, bỗng dưng tôi mơ thấy cảnh bão lũ, hình ảnh những người dân đang khổ sở chống chọi lại với thiên tai đã tác động đến tôi rất nhiều. Ngay trong giấc mơ đã thôi thúc tôi phải làm gì đó để giúp đỡ họ” - chị Tâm tâm sự.

Tình cờ, ngay sáng hôm sau chị Tâm đã đọc được bài kêu gọi từ thiện cho các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa từ một người bạn. Không nghĩ ngợi nhiều, chị Tâm quyết định ủng hộ 2.000 quyển vở và 200kg gạo - đây cũng là lần đầu tiên chị làm từ thiện. 

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 2.

Chị Chu Thị Minh Tâm đã hoạt động từ thiện gần 20 năm nay. Hiện tại, chị Tâm đang là Phó Trưởng nhóm Cơm Yêu Thương.

Từ cơ duyên đó, chị Tâm ngày càng tìm hiểu, gắn kết hơn với các hoạt động thiện nguyện. Chị tham gia hoạt động nấu cháo miễn phí cho  bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương cùng mọi người. Sau đó, đến năm 2018, khi nhận được sự ủng hộ từ người thân xung quanh, chị Tâm chính thức trở thành Trưởng nhóm “Cơm Yêu Thương” (819, Đê La Thành, Hà Nội). 

Đồng hành cùng nhóm phát cháo, hàng tuần “Cơm Yêu Thương” nấu và phát 300 đến 400 suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Sau này, khi nhóm ngày càng phát triển, cùng với sự phát triển của chuỗi nhà hàng Ẩm Thực Vườn Cau, chị Tâm lui về làm Phó Trưởng  nhóm nhưng vẫn luôn là thành viên đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhóm). 

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 3.

Chị Tâm luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện. Các hoạt động thiện nguyện của chị luôn nhận được sự tin yêu và ủng hộ từ mọi người.

Năm 2020 có lẽ là năm để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm từ thiện của chị Tâm khi chị quyết định kêu gọi, trực tiếp tận tay mang những chuyến hàng hỗ trợ bà con vùng lũ Quảng Trị. 

“Đọc và nghe những thông tin hằng ngày về tình hình bão lũ Quảng Trị khi ấy, tôi quyết tâm phải có hành động để giúp đỡ đồng bào của mình. Dù trước đó chỉ vài ngày, tôi mới trải qua một trận sốt xuất huyết “thập tử nhất sinh”.

Nghe nguyện vọng của tôi, ban đầu anh em họ hàng, đặc biệt mẹ chồng tôi rất lo lắng và không muốn con dâu trực tiếp đến tâm lũ như thế. Nhưng thật may mắn, tôi được chồng ủng hộ. Vì anh hiểu, nếu không để tôi đi thì tôi sẽ tự cảm thấy dằn vặt một thời gian dài” - chị Tâm nhớ lại. 

“Bình thường có thể ốm, nhưng khi đi làm từ thiện tôi lại có sức mạnh đặc biệt”

Chỉ trong vài ngày kêu gọi, chị Tâm cùng với đoàn từ thiện của mình đã đến với huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Nhìn biển nước mênh mông trước mắt, chị Tâm thương người dân nơi đây đến nhói lòng. Đợt 1, trong 3 ngày đoàn đã phát hết tổng số hàng hóa và tiền mặt lên đến 500.000.000 đồng.

“Bình thường có thể ốm, nhưng khi đi làm từ thiện tôi lại có sức mạnh đặc biệt. Cả ngày tôi chỉ ăn đúng 1 phần ăn, rồi tiếp tục làm việc mà không thấy mệt mỏi. Có lẽ giây phút ấy, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà” - chị Tâm chia sẻ. 

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 4.

Chuyến xe chở hàng từ thiện của chị Tâm cùng đoàn từ thiện đến Quảng Trị năm 2020.

Hình ảnh chị Tâm cùng đoàn đến tâm lũ để trao tận tay bà con nhu yếu phẩm đã khiến nhiều người cảm động. Từ không tin tưởng, họ sẵn sàng trở thành những người ủng hộ chị. 

Chỉ vài ngày sau đó, chị Tâm cùng đoàn của mình tiếp tục chuyến đi thứ 2 đến huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại chị Tâm cảm nhận được niềm hạnh phúc nhiều hơn. Hạnh phúc khi được giúp đỡ đồng bào, hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng từ cả những người xa lạ. Tổng tiền mặt được trao đi của đợt 2 lên đến 500.000.000 và cùng rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm.

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 5.

Hình ảnh chị Tâm cùng đoàn từ thiện khi đi phát quà tại tâm lũ Quảng Trị.

“Nghĩ lại, tôi vẫn thấy xúc động bởi chuyến đi này. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong chuyến đi” - chị Tâm xúc động.

Chuyến thiện nguyện miền Trung chỉ là một trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện mà chị Tâm đã làm. Người ta còn nhớ đến chị với hình ảnh không chút lo sợ, sẵn sàng đi trao quà đợt dịch Covid - 19. Hay một chị Tâm với biệt danh “Thánh nữ chốt đơn” khi đã giải cứu hàng chục, hàng trăm tấn nông sản từ mận, bưởi, hành, tỏi,... cho bà con nông dân trong những năm qua. 

Sức mạnh lan tỏa từ trái tim nóng

Trên hành trình làm thiện nguyện của mình, chị Tâm đã gặp không ít phản ứng trái chiều. Chị Tâm chia sẻ: “Có những lúc tôi cũng cảm thấy bị tổn thương, thậm chí gia đình đã khuyên tôi dừng lại. Thế nhưng, khi nghĩ rằng vẫn còn người đang cần mình, tôi lại tiếp tục cố gắng”.

Chị Tâm nhớ lại đợt giải cứu mận, vì số lượng hàng quá nhiều, lên đến hàng chục tấn. Điều này không tránh khỏi việc sẽ có những quả bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Nhưng với số lượng nhân lực không đủ, chị Tâm không thể lọc được từng thùng trước khi chuyển đến tay khách hàng. Nhiều người vì thế đã trách chị. 

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 6.

Trải qua nhiều thăng trầm, chị Tâm vẫn vững lòng gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Đối với chị, quan trọng nhất là có thể kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi đã từng bị mắng là điên, rảnh rỗi khi nhất định chuyển tiền từ thiện nhận được vào tài khoản, sau đó mới rút ra để chi trả cho các hoạt động thiện nguyện. Cho đến sau này, khi thấy việc làm đó chứng minh sự minh bạch trong thu chi cho các hoạt động thiện nguyện, họ mới hiểu việc làm của tôi” - chị Tâm dãi bày. 

Không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện do bản thân tổ chức, chị Tâm còn chủ động tham gia các hoạt động từ các cá nhân, đội nhóm khác. Theo chị, cứ có đủ duyên chị sẽ làm. Làm thiện nguyện không phải để kể thành tích nên chị không phân biệt chương trình của mình hay của bạn.

Chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện gần đây, chị Tâm cho biết vừa qua chị đã tham gia chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, Chợ Quê do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các đối tác.

img
img

Từ những hoạt động thiện nguyện của mình, năm 2023, chị Tâm được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023.

“Tôi thấy chương trình Bữa Cơm Yêu Thương rất ý nghĩa, đã chạm đến trái tim của tôi cũng như mọi người. Song hành với đó là hoạt động bán hàng gây quỹ tại Chợ Quê cũng đang hướng đến việc làm thiện nguyện bền vững. Hi vọng rằng với kinh nghiệm của mình, tôi có thể đóng góp cho chương trình nhiều hơn”.

“Dù gặp không ít “tai tiếng” nhưng từ thiện đã cho tôi sức mạnh để cố gắng” - Ảnh 8.

Chị Tâm cùng cô Thảo (áo Đỏ) trao tặng tiền cho hoàn cảnh Nguyễn Đình Hiếu (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Chia sẻ với phóng viên về những hoạt động thiện nguyện của chị Tâm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Chủ tịch Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cảm phục nói: “Tâm là người phụ nữ tuyệt vời. Tâm rất giỏi, có tài năng ngoại giao và đặc biệt có một tấm lòng nhân hậu. Từ những ngày tháng cả nước chống đại dịch Covid-19, Tâm đã phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch hay những lần kêu gọi ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, tôi nhớ nhất khi miền Trung bị lũ lụt tàn phá, mặc dù vừa mới ốm dậy nhưng tâm vẫn xông pha kêu gọi ủng hộ và trực tiếp đi trao tặng quà, tiền mặt giúp đỡ bà con”.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem