Những chương trình thiện nguyện ấm áp tình người

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 22/08/2022 06:15 AM (GMT+7)
Những quán cơm "0 đồng", khám chữa bệnh miễn phí hay trao tặng các suất quà cho người dân nghèo ngày càng nở rộ tại TP. Thủ Đức (TP.HCM). Hoạt động ấm áp tình người đã và đang giúp cho những hoàn cảnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bình luận 0

Vợ chồng lương y 15 năm làm thiện nguyện

15 năm nay, quán cơm "0 đồng" phục vụ cho những người dân nghèo của đôi vợ chồng lương y Đỗ Huy - Lê Thanh Nga (63 Man Thiện, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) duy trì vào các trưa thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. 

Hàng trăm suất cơm ấm áp yêu thương được trao đi mỗi tuần, ý nghĩa thiết thực với người nghèo.

		 Những bữa cơm “0 đồng” ấm áp tình người của đôi vợ chồng lương y thâm niên hơn 15 làm thiện nguyện  - Ảnh 1.

Hàng trăm suất cơm "0 đồng" tặng cho bà con nghèo ở TP.Thủ Đức, TP.HCM do vợ chồng lương y Đỗ Huy thực hiện vào các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần. Ảnh: Thanh Bình

Anh Đỗ Huy chia sẻ, trong nhiều năm làm thiện nguyện, vợ chồng anh nhận thấy những người nghèo sống xung quanh hay những lao động khó khăn đến từ ngoại tỉnh đều phải chật vật kiếm sống. 

Điều họ cần là những bữa ăn no, đủ chất. Vì thế, việc mở quán cơm "0 đồng" để phục vụ cho người nghèo vào những ngày lẻ trong tuần được vợ chồng anh Huy duy trì nhiều năm qua.

		 Những bữa cơm “0 đồng” ấm áp tình người của đôi vợ chồng lương y thâm niên hơn 15 làm thiện nguyện  - Ảnh 2.

Người khiếm thị được vợ chồng anh Đỗ Huy tặng quà. Ảnh: Thanh Bình

Theo anh Huy, việc mở quán cơm "0 đồng" phục vụ bà con có tần suất công việc khá lớn. Mỗi ngày có hàng trăm suất cơm được phát đi. Dù vất vả nhưng đối với chồng anh được làm việc thiện, giúp đỡ bà con chính là niềm vui mỗi ngày.

Mới đây, vợ chồng anh cũng đã tặng 75 phần quà (400.000 đồng/phần) cho những người khiếm thị tại nhà mình.

		 Những bữa cơm “0 đồng” ấm áp tình người của đôi vợ chồng lương y thâm niên hơn 15 làm thiện nguyện  - Ảnh 3.

Vợ chồng lương y Đỗ Huy khám sức khỏe cho người nghèo tại nhà. Ảnh: Thanh Bình

"Những người khiếm thị chủ yếu là người già, tôi xem họ như cha mẹ mình vậy. Khi trao quà, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của họ, vợ chồng tôi cũng vui theo" - Chị Thanh Nga (vợ anh Huy) bày tỏ.

Không chỉ có quán cơm "0 đồng" dành tặng người dân nghèo, vợ chồng anh Huy còn có một tiệm thuốc Nam mở ngay tại nhà vừa kinh doanh vừa bốc thuốc, khám bệnh miễn phí cho những bệnh nhân không đủ điều kiện đến bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, TP. Thủ Đức, TP.HCM), làm thuê nuôi chồng bị bệnh tim và hai con đang đi học, thổ lộ với phóng viên Dân Việt: "Chúng tôi không có tiền nhưng vẫn có cơm ăn miễn phí, có thuốc điều trị hàng tuần. Không những tôi mà nhiều người khác rất biết ơn tấm lòng thiện lương của vợ chồng lương y Huy".

Bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Hiệp Phú (TP. Thủ Đức) tâm sự: "Không chỉ làm thiện nguyện tại nhà, hai vợ chồng lương y Đỗ Huy còn thường tổ chức các chuyến đi cứu trợ tại những vùng sâu, vùng xa giúp hàng ngàn phận đời bất hạnh, cơ nhỡ".

Địa chỉ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo

Cách nhà vợ chồng lương y Đỗ Huy vài Km, nhà thuốc tân dược Phước Thiện 3 (số 115 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM) là một địa chỉ thường xuyên chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo. Mỗi tháng, nhà thuốc tổ chức khám, phát thuốc miễn phí một lần.

		 Những bữa cơm “0 đồng” ấm áp tình người của đôi vợ chồng lương y thâm niên hơn 15 làm thiện nguyện  - Ảnh 5.

Anh Huỳnh Đỗ Mừng - Chủ nhà thuốc Phước Thiện cho biết, cơ sở của anh tổ chức khám tầm soát sức khỏe cho những bệnh nhân nghèo 1 tháng/lần. Ảnh: Thanh Bình

Chủ nhân của chương trình nhân văn nói trên và cũng là chủ nhà thuốc Huỳnh Đỗ Mừng (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) bộc bạch: "Thực hiện tháng/lần tôi thấy vẫn còn "thưa" quá. Sắp tới, nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ khám đều đặn hàng tuần, kết hợp mời những bác sĩ quen đang công tác tại các bệnh viện công đến khám bệnh cho bà con".

Ông Nguyễn Văn Sơn (52 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) phấn khởi cho biết, mỗi tháng ông Sơn đều ghé đến nơi này để đo huyết áp, nhận thuốc và được nhân viên ở đây tư vấn thêm về hiện trạng sức khỏe.

Ông Sơn là một trong gần 70 "khách ruột" được nhà thuốc này mời đến tầm soát sức khỏe, kiểm tra đường huyết định kỳ trong ngày 20/8. 

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, khu vực phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM, có khá nhiều phòng trọ, cư dân đa phần lớn là người lao động tự do.

Hầu như những người dân ở khu vực này không có khái niệm đến khám tầm soát tại các cơ sở y tế. Do vậy, việc được tổ chức khám định kỳ, đo đường huyết hàng tháng đối với người lao động nghèo là rất ý nghĩa.

Ngày 20/8, đại diện Đoàn TNCS HCM Công an TP.Thủ Đức cho biết, đơn vị kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (ngày 19/8) bằng việc làm thiết thực là ủng hộ 27 trẻ em nghèo mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Đức góc học tập (1.200.000 đồng/trường hợp).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem