Người dân mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 09/04/2022 14:35 PM (GMT+7)
Trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), tại Công viên Thủ Lệ, Hà Nội, rất đông người dân đến đây vui chơi, thư giãn sau chuỗi ngày hạn chế ra ngoài để chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Trưa 9/4, trời Hà Nội nắng gắt thế nhưng không thể "cản chân" nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi tại Công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Đã lâu lắm rồi nơi đây mới thấy cảnh đông đúc hàng nghìn người đổ về kể từ sau 2 năm Covid-19.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 1.

Rất đông người dân đội nắng đưa con nhỏ đến Công viên Thủ Lệ vui chơi trưa ngày 9/4. Ảnh: Gia Khiêm

Vượt quãng đường dài 20km đưa con trai 3 tuổi là bé Phạm Đức Nguyên từ quận Long Biên, Hà Nội sang đây, vợ chồng chị Trần Ngọc Trang (31 tuổi) cảm thấy vui vì lâu lắm gia đình mới có ngày nghỉ trọn vẹn đưa con đi chơi xa.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 3.

Tại khu vực có ghế, dưới bóng cây nhiều trẻ nhỏ vui chơi, nô đùa. Ảnh: Gia Khiêm

"Đây là lần đầu tiên con được đặt chân đến Công viên Thủ Lệ. Sau khi con sinh song thì dịch bệnh nên vợ chồng phải gác lại mọi dự định đưa con đi chơi. Đến đây bé rất thích, giờ thấy dịch đỡ hơn, mọi người đưa trẻ nhỏ đi chơi nhiều thấy an toàn, vui hơn", chị Trang chia sẻ với PV Dân Việt.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 4.

Lâu lắm rồi vợ chồng chị Trần Ngọc Trang mới đưa con đi chơi. Lần đầu tiên được đến vườn thú bé Đức Nguyên rất háo hức. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Trang, dịp nghỉ lễ 10/3 này vợ chồng chị sẽ dành thật nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc con trai. Đưa bé Nguyên đi quanh khu vực Hà Nội. Sắp tới gia đình cũng dự định cho con đi chơi biển hoặc nghỉ mát ở gần Hà Nội để bù đắp những tháng ngày ở nhà, hạn chế ra ngoài.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 6.

Được đi chơi, nhiều trẻ nhỏ thích thú. Ảnh: Gia Khiêm

Như gia đình chị Trang, nhà anh Bùi Xuân Hiền (36 tuổi, ở quận Hà Đông) cũng háo hức, vui vẻ khi đưa 2 con trai, một bé  4 tuổi và một bé 2 tuổi đi chơi.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 8.

Trẻ nhỏ được người thân chăm sóc trong chuyến đi chơi. Ảnh: Gia Khiêm

"Tối qua khi biết tin sáng nay bố mẹ sẽ đưa đi vườn thú các con rất háo hức. Bình thường nếu nghỉ ở nhà các cháu 8-9h sáng mới dậy nhưng nay từ hơn 6h sáng đã ý thức dậy, tỏ ra hào hứng. Khi đến đây các cháu có không gian vui chơi, cười đùa. Mặc dù trời có nắng chút nhưng vợ chồng tôi cũng chuẩn bị mũ nón để các con được trải nghiệm khoảnh khắc vui vẻ mà lâu lắm rồi mới có", anh Hiền nói.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 10.

Giây phút nghỉ ngơi của nhiều gia đình. Ảnh: Gia Khiêm

Dịp hè sắp tới, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, gia đình anh Hiền sẽ thu xếp đi Sa Pa (Lào Cai) chơi vài ngày để cả nhà có giây phút thư giãn sau những ngày ở nhà.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 12.

Gia đình anh Hiền cho 2 con trai nhỏ vui chơi tại vườn thú. Ảnh: Gia Khiêm

Mang theo phích nước, mì tôm, xúc xích, hoa quả… đến Công viên Thủ Lệ ăn uống sau những giờ phút vui chơi, gia đình anh Đinh Trọng Tiến (32 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) ai nấy đều vui vẻ.

Người Hà Nội mang phích nước pha mì tôm, thoả sức vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 10/3 - Ảnh 13.

Nhà anh Tiến (đội mũ áo trắng) cùng gia đình anh em đưa trẻ nhỏ đi chơi, mang cả phích đi pha mì tôm ăn trưa. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Tiến kể, sáng nay cả gia đình gồm 10 người đi 3 xe máy đến đây để vui chơi. "Lâu lắm các con mới được đi chơi nên rất vui, háo hức. Đêm qua tôi bảo 'mai bố đưa đi chơi'. Từ sớm các cháu đã dậy chờ đợi nhưng mọi người chuẩn bị nên mãi mới được đi", anh Tiến cười.

Do nhà ở xa nên gia đình anh Tiến dự định sẽ cho các con chơi thoả thích đến chiều mới về. "Nhà tôi còn chuẩn bị cả mì gói và phích nước mang đi pha ăn luôn rồi nghỉ ngơi. Chứ các con ở nhà mãi cũng chán và bí bách", anh Tiến nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem