Khám phá khu chợ trăm tuổi kỳ lạ ở Hà Nội được "đưa xuống lòng đất"

Thứ bảy, ngày 07/10/2023 07:00 AM (GMT+7)
Là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng ở Hà Nội, chợ Mơ là một trong hai khu chợ có chợ phiên điển hình ở Thủ đô. Từ năm 2014, chợ Mơ được "đưa xuống lòng đất", hoạt động buôn bán bên trong tầng hầm của tòa nhà.

Video: Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất".

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 1.

Được xây dựng trên nền đất với diện tích 11.000 m2 của chợ Mơ cũ, công trình Trung tâm thương mại chợ Mơ bao gồm hai khối tháp cao 15 tầng và 25 tầng dành cho siêu thị, văn phòng, chợ truyền thống tại Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 2.

Khu chợ Mơ được đưa xuống tầng hầm của tòa nhà để hoạt động từ năm 2014.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 3.

Hiện tại, chợ Mơ có hơn 300 ki-ốt đang hoạt động mặc dù số lượng ki-ốt thực tế là trên 1.000.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 4.

Chợ Mơ là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng của Hà Nội. Đây vốn là khu chợ thuộc vùng Kẻ Mơ của kinh thành Thăng Long cũ, họp theo phiên vào các ngày 2, 7,12,17, 22, 27 âm lịch. Theo ghi chép, vào khoảng thế kỷ 13, 14, khu vực phía nam Thăng Long, có nhiều người sinh sống bằng nghề trồng cây mai lấy quả (còn gọi là quả mơ). Theo tiếng Hán thì "mai" còn có nghĩa là "mơ", vì thế mà vùng này còn có tên nôm là Kẻ Mơ.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chợ Mơ truyền thống hiện nay kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau như quần áo, thức ăn, sinh vật cảnh...Tuy nhiên, do nằm ở tầng hầm nên khách lạ khó tìm đến.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 7.

Đa phần, khách tại chợ là người dân sinh sống quanh khu vực tới mua sắm hay dân văn phòng vào ăn trưa.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 8.

"Lúc đầu xuống đây chưa quen nên việc buôn bán tương đối khó khăn. Nhưng bây giờ, chợ thông thoáng và sạch sẽ, cũng không lo ngại nắng mưa. Khách không quá đông nhưng việc kinh doanh khả quan", bà Bùi Thị Nga, tiểu thương buôn bán gần 40 năm tại chợ Mơ chia sẻ.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 9.

Khuôn viên chợ chia thành các khu bán đồ khô, quần áo, vải vóc, đồ thủy sinh, vàng mã...

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 10.

Tại quầy bán quần áo ở chợ, nhiều tiểu thương cho biết so với trước, khu chợ vắng hơn nhiều. Tuy nhiên thời gian gần đây việc buôn bán của dần ổn định hơn.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 11.

Chợ Mơ truyền thống có 3 cổng nổi mở ra đường Bạch Mai và Minh Khai. Khách đi chợ gửi xe với giá 5.000 đồng/lượt xe máy.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 12.

Chợ mở cửa từ 6h sáng đến 19h, khu vực ẩm thực của chợ khá nhộn nhịp, nhất là giờ ăn trưa. Nơi đây thu hút dân văn phòng, học sinh, sinh viên và người lao động vì đồ ăn đa dạng, giá thành rẻ.

Khám phá khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất" - Ảnh 13.

Tại chợ, nhiều khu vực chung và ki-ốt được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem