Sinh viên lỡ hẹn đón Tết với gia đình, tranh thủ ở lại TP.HCM kiếm tiền trang trải

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 09/02/2024 17:23 PM (GMT+7)
Dù rất thèm được sum vầy cùng gia đình, nhưng nhiều sinh viên phải gác lại để tận dụng thời gian nghỉ Tết đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Bình luận 0

Trong khi bạn bè đã về nhà sum vầy cùng gia đình, cùng chuẩn bị đón chào năm mới thì nhiều sinh viên chọn cách ở lại TP.HCM để đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

Quen với Tết xa nhà

Ngày 30 Tết, TP.HCM vắng vẻ hơn những ngày bình thường. Phần vì người dân di chuyển về khắp các tỉnh thành để đón Tết, còn những ai ở lại cũng tất bật soạn sửa nhà cửa, chuẩn bị đón giao thừa.

8h sáng, Q.N., sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, quê ở Nghệ An) bắt đầu công việc làm thêm của mình ở một quán cà phê trên địa bàn TP.Thủ Đức. Năm nay là năm thứ 2 Q.N. đón Tết ở TP.HCM, nhưng không phải là hai năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Bởi từ năm lớp 10, em đã đi làm thêm xuyên Tết để có tiền trang trải cuộc sống.

Sinh viên lỡ hẹn đón Tết với gia đình, tranh thủ ở lại TP.HCM kiếm tiền trang trải- Ảnh 1.

Nhìn bạn bè xách vali về quê đón Tết, không ít sinh viên cảm thấy chạnh lòng vì lỡ cái Tết sum vầy do hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SAC

N. kể, bố em làm bảo vệ ở quê với đồng lương ít ỏi. Bố cũng đang bị bệnh nên phải lo thuốc men thường xuyên, tiền lương có được cũng chỉ ăn uống, thuốc thang. Mẹ em làm thuê, hôm có việc hôm không. Để phụ bố mẹ, từ nhỏ, N. đã làm nhiều việc kiếm tiền. Những ngày lễ, Tết em đều tất tả đi làm thêm nên chẳng mấy khi có được ngày sum vầy đúng nghĩa.

Vào đại học, Q.N. tự túc học phí, sinh hoạt phí. May mắn, em được nhà trường tặng học bổng vì thành tích học tập xuất sắc, và N. cũng nỗ lực duy trì được học bổng này để bớt đi gánh nặng về chi phí. Còn tiền thuê trọ, ăn ở, chi tiêu hàng ngày, N. giải quyết bằng cách đi dạy thêm.

"Mỗi tháng, em dạy thêm được khoảng 2 triệu đồng, đây cũng là số tiền em chi tiêu, bao gồm ăn uống, thuê trọ, điện nước... Vì không có điều kiện nên em tiết kiệm hết sức có thể", N. nói.

Dịp Tết, dù N. có thể đăng ký xin vé xe miễn phí để về quê nhưng vẫn lựa chọn ở lại TP. N. tính toán, vé xe miễn phí chỉ xin được một chiều về, còn chiều vô lại thì vẫn phải mua. Mà mức vé ngày Tết rất cao, từ Nghệ An vào TP.HCM cũng trên dưới triệu đồng. Do vậy, cũng như Tết năm ngoái, năm nay N. ở lại thành phố để đi làm thêm.

Sinh viên lỡ hẹn đón Tết với gia đình, tranh thủ ở lại TP.HCM kiếm tiền trang trải- Ảnh 3.

Đi làm thêm bận rộn, nhiều sinh viên vơi đi nỗi buồn xa quê. Ảnh: A.X

Được biết, Q.N. làm phục vụ ở quán cà phê từ 8h sáng đến 12h đêm. Tổng kết kỳ nghỉ Tết, em kiếm được từ 2-3 triệu đồng. Đây là số tiền giúp em trang trải trong một tháng tiếp theo, và đó cũng là động lực để em tiếp tục đón Tết xa nhà.

"Dù em đã đi làm thêm xuyên Tết từ năm lớp 10, nhưng nhiều khi em cũng thấy rất chạnh lòng. Những ngày gần Tết, bạn bè cùng trang lứa tốp thì xách vali háo hức về quê thăm gia đình, tốp thì xúng xính váy áo đi chụp hình, đi chơi... còn mình thì chỉ biết cố gắng làm. Nhưng em cũng vực dậy tinh thần nhanh lắm, bởi đâu phải ai cũng may mắn, sinh ra đã có điều kiện đủ đầy", Q.N. cười buồn.

Nói về mong ước của mình trong năm mới, Q.N. cho biết, em sẽ cố gắng, nỗ lực gấp đôi gấp ba người khác để có thành tích học tập tốt nhất. Có như vậy, tương lai của em mới có thể tốt hơn. Q.N. cũng quyết tâm sẽ trở về nhà, đoàn tụ ngày xuân cùng bố mẹ khi em đã có công việc ổn định, có thể lo cho bản thân cũng như phụng dưỡng bố mẹ.

Hẹn một mùa xuân khác khi đã thành công

Tương tự Q.N., K.A.(quê Đắk Nông, sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM) cũng lựa chọn ở lại TP để làm thêm dịp Tết vì điều kiện không cho phép.

K.A. cho biết, mẹ em làm công nhân ở Bình Dương, số tiền có được đều phải trang trải cho anh em K.A. ăn học. Từ khi vào đại học, K.A. bắt đầu tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm, đỡ đần cho mẹ.

Sinh viên lỡ hẹn đón Tết với gia đình, tranh thủ ở lại TP.HCM kiếm tiền trang trải- Ảnh 4.

Sinh viên khó khăn được Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên tặng quà dịp Tết. Ảnh: SAC

Dù buồn và lỡ hẹn với mẹ, ông bà ngoại đã 2 cái Tết, K.A. vẫn cứng cỏi quyết định ở lại thành phố. Bởi trong khoảng nửa tháng ngày Tết, tiền lương làm thêm K.A. kiếm được có thể cao gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường.

V.A. (quê Hải Phòng, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) cũng tất bật với công việc làm thêm ngày Tết gần chục ngày nay. Đây là khoảng thời gian rất quý báu với V.A., bởi có thể tạm gác việc học tập để làm thêm, thay vì vừa đi làm, vừa lo lắng bài vở như những ngày trong năm.

V.A. chia sẻ, gia đình em có 6 người, bao gồm ông ngoại, bố mẹ, 2 em sinh đôi và V.A. Ba em lớn tuổi, sức khỏe không ổn định nên không có khả năng lao động. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của cả nhà trông chờ vào mẹ. Năm này qua năm khác, mẹ V.A. tần tảo làm việc, không dám nghỉ ngơi.

Hiện tại, tiền học đại học của V.A. đang được mẹ vay vốn học sinh sinh viên, còn tiền sinh hoạt thì V.A. tự thân vận động. Với V.A., Tết này không về vẫn sẽ còn những Tết khác; nhưng nếu về quê thì không có tiền. Dù buồn, em vẫn dặn lòng sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu để có tương lai sáng sủa hơn.

Trong dịp Tết 2024, nhiều trường cao đẳng, đại học đã tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn. Các chương trình nổi bật có thể kể đến như tặng vé xe, vé tàu về quê; tổ chức họp mặt Tết cho những sinh viên xa nhà; thăm hỏi, tặng quà, lì xì Tết cho sinh viên ăn Tết ở TP.HCM...

Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cũng đã tổ chức chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" – Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm chăm lo cho sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà. Theo đó, 2.000 học sinh, sinh viên khó khăn được giao lưu, tham gia các hoạt động vui xuân và nhận quà Tết trị giá 1.000.000đ/phần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem