Thầy giáo trẻ khóc nghẹn khi phát hiện con trai u não

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 11/03/2022 16:53 PM (GMT+7)
HC012022 - Thầy giáo trẻ người Mông ở huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) gánh trên vai gia đình 9 người. Giờ đây, người con trai nhỏ mới 5 tuổi lại mang trọng bệnh, người thầy giáo trẻ khóc nghẹn vì thương con.
Bình luận 0

Tuổi thơ gian khó của người bố

Gia đình anh Giàng Seo Dế ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai có tổng cộng 9 người (sống chung 2 thế hệ). Thế nhưng chỉ có mình anh là lao động chính, cuộc sống cực kỳ khó khăn và vất vả. Tháng 2 vừa qua, anh Giàng Seo Dế không khỏi bàng hoàng khi biết con trai là bé Giàng Anh Minh mang trong mình căn bệnh u nang não.

Cả cuộc đời, anh Giàng Seo Dế (sinh năm 1989) chưa bao giờ ngừng cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng đó dường như vẫn còn là một điều ước xa xỉ với anh.

Thầy giáo bản khóc nghẹn khi phát hiện con trai u não - Ảnh 1.

Vì tình trạng quá nguy kịch, bé Giàng Anh Minh được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Bé hiện tại đang được lọc máu, để chữa trị cho bé cần nhiều cuộc phẫu thuật sau này với chi phí tốn kém. Hiện tại gia đình anh Giàng Seo Dế không có đủ tiền để chữa trị cho bé và rất cần sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân cả nước. Ảnh: NVCC

Mẹ mất khi anh Giàng Seo Dế chỉ mới 2 tuổi. Tuổi thơ không được mẹ chăm sóc nên anh Dế chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Vậy nhưng từ nhỏ anh đã tự ý thức được hoàn cảnh của mình, anh luôn tự nhủ phải thật cố gắng để vượt qua cuộc sống khó khăn. Suốt những năm tháng đi học, anh Dế đều là học trò giỏi và chăm ngoan. Cũng vì thế, anh được nhận học bổng để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình.

Năm 2009, anh xa nhà đi học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Những ngày ấy, anh vừa phải đi làm, vừa phải đi học. Anh Giàng Seo Dế chia sẻ: "Hồi ấy, chuyện nhịn đói để đi học và đi làm là chuyện rất thường xuyên với tôi."

Sau bao cố gắng, năm 2013 anh Giàng Seo Dế cũng đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một giáo viên. Anh được phân công về công tác tại Trường THCS xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Đây dường như là trái ngọt đầu tiên sau bao nỗ lực của anh.

Ông Hoàng Tiến Hải - hiệu trưởng trường THCS xã Bản Mế cho biết: "Anh Giàng Seo Dế là một người luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống. Tôi chưa bao giờ thấy anh Dế làm mất lòng ai."

Mặc dù thế, đồng lương ít ỏi của một giáo viên cũng chẳng thể giúp anh thoát nghèo khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm nuôi cả gia đình 9 người. Một tháng, tiền lương của anh Dế là 5,7 triệu đồng. Anh Dế chia sẻ: "Có tháng thì vợ chồng tôi cố gắng để lại được vài trăm nghìn đồng, nhưng thường xuyên là chỉ đủ chi tiêu chứ để dư ra được cũng rất ít. Thậm chí, có tháng còn âm tiền."

Gia đình 9 người nhưng chỉ có anh Dế là lao động chính trong nhà. Bố anh Dế năm nay đã 60 tuổi không còn khỏe mạnh để đi làm. Dưới anh Dế là 4 người em (con của người mẹ thứ 2) đều đang tuổi ăn tuổi học, đứa lớn nhất cũng chỉ lớp 11. Vợ anh Dế cũng không giúp được gì nhiều khi chị không có công việc ổn định, chủ yếu làm nội trợ, 2 người con của anh đứa lớn nhất của chỉ học lớp 2, người con nhỏ cũng chỉ mới 5 tuổi.

Thầy giáo bản khóc nghẹn khi phát hiện con trai u não - Ảnh 3.

Bé Giàng Anh Minh, 5 tuổi, đây là ảnh khi bé đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Lào Cai. Bé được chẩn đoán bị bệnh u nang não. Được biết, đây là một trong những ca u nang não phức tạp nhất tại miền Bắc. Ảnh: NVCC

Căn nhà của đại gia đình 9 người vẫn còn đắp vách đất, nắng tới mặt mưa tới đầu. Năm 2015 em gái thứ 3 của anh tên Giàng Thị Huyền Cát (sinh năm 2008) bỗng phát hiện bị mắc bệnh gan. Là anh lớn trong gia đình, anh Dễ đứng ra lo liệu và đưa em gái đi chữa bệnh. Anh Dế tâm sự: "Gia đình tôi khi ấy cũng chẳng có gì, nhưng tôi quyết tâm phải đi chạy chữa cho em gái bằng khỏi. Cũng may là sau quá trình chạy chữa em tôi đã khỏi bệnh."

Ông Thào A Tráng - Phó Chủ tịch xã Sín Chéng cho biết: "Vợ chồng anh Dế đã tách khẩu riêng khỏi gia đình bố để làm ăn, với công việc ổn định là giáo viên nên anh không nằm trong danh sách hộ nghèo hay cận nghèo của xã. Tuy nhiên, trên thực tế, anh phải chăm sóc cả gia đình mình và gia đình bố với tổng cộng là 9 người, vì thế anh rất khó khăn."

"Gia đình sẽ chiến đấu vì con"

Đầu tháng 2/2022, Bé Giàng Anh Minh liên tục kêu đau đầu, sau đó nôn ói rất nhiều. Lo lắng cho tình trạng của con nên anh Dế đã đưa bé Minh đi khám. Anh Dế vẫn còn nhớ như in ngày bác sĩ nói con của mình bị bệnh u nang não, mọi thứ với anh như đột ngột tối sầm lại, không tin vào tai mình nữa.

"Tôi sững người, trong chốc lát tôi chưa thể chấp nhận được sự thật rằng con mình lại bị một căn bệnh quái ác đến thế, vì con còn nhỏ quá, mới chỉ 5 tuổi" - giọng anh Dế run dần như không thể kìm nén được sự xúc động, bởi anh quá thương và xót xa cho đứa con bé bỏng của mình.

Thầy giáo bản khóc nghẹn khi phát hiện con trai u não - Ảnh 4.

Gia đình anh Giàng Seo Dế cực kì khó khăn, cả gia đình 9 người ở trong ngôi nhà tồi tàn, được đắp bằng đất, không đủ che nắng che gió. Ảnh: NVCC

Gia đình anh Dế quá nghèo khó, từ khi điều trị cho con ở Bệnh viện tỉnh Lào Cai, vợ chồng anh đã hết tiền. Khi chuyển con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương, cả hai vợ chồng đã phải chạy vạy khắp nơi. Anh Dế chia sẻ: "Bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương nói rằng con tôi là một trong những ca u nang não khó nhất tại miền Bắc từ trước đến nay."

Vợ chồng anh Dế đang cố gắng bám trụ từng ngày để ở lại Hà Nội với con. Anh cho biết: "Tính đến nay, chúng tôi chỉ còn hơn 10 triệu trong người. Số tiền còn lại không biết có thể ở lại Hà Nội được bao lâu nữa, chúng tôi cố gắng bữa ăn bữa đói, dành dụm từng đồng để ở lại với con."

Hiện tại, tình hình của bé Giàng Anh Minh đang rất nguy kịch. Sau khi được phẫu thuật mổ hút dịch xong, bé đang bị sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Anh Dế cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin cho gia đình rằng hiện tại chưa chuẩn đoán được chính xác thời gian điều trị cũng như chi phí điều trị, nhưng chắc chắn cả bé Minh và gia đình sẽ phải chiến đấu một thời gian dài và rất tốn kém. Anh Giàng Seo Dế chia sẻ: "Tôi thành tâm mong các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình, giúp đỡ con tôi là bé Giàng Anh Minh. Dù còn chút sức cuối cùng tôi và gia đình cũng sẽ chiến đấu vì con."

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thầy giáo Giàng Seo Dế - thôn Sản Sín Pao, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Số tài khoản: 8806215057094 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Si Ma Cai.

Chủ tài khoản: Giàng Seo Dế.

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Giàng Seo Dế - Lào Cai



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem