Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương

Nguyệt Minh Thứ tư, ngày 23/08/2023 11:17 AM (GMT+7)
50 tuổi, chị Phạm Thị Cẩm Nhung (Tây Hồ, Hà Nội), người thường được biết đến và gọi bằng tên Diệu Trang vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết làm thiện nguyện. Đối với chị, khi đôi chân còn chưa mỏi, khi trí tuệ vẫn còn minh mẫn là lúc bản thân chị vẫn tiếp tục cống hiến cho hành trình gieo mầm yêu thương.
Bình luận 0

“Mẹ chồng là người truyền cảm hứng cho tôi đến với thiện nguyện”

Đối với chị Diệu Trang, một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời mình chính là được làm dâu trong một gia đình giàu truyền thống. Không chỉ hạnh phúc bên chồng và các con, chị Diệu Trang và mẹ chồng cũng có sợi dây liên kết đặc biệt: “Mẹ chồng tôi là bà Hoàng Thị Tâm - Nguyên Chủ tịch Hội Tích thiện liên phường Hà Nội, là một trong những người có đóng góp rất nhiều trong việc làm từ thiện ở Hà Nội. Được ở bên mẹ đã giúp tôi ngày càng hiểu hơn về con đường thiện nguyện”.

Chị Diệu Trang chia sẻ, thời gian đầu chị chưa thể tham gia trực tiếp các chương trình cùng mẹ, chỉ đóng góp bằng vật chất. Chỉ một thời gian ngắn sau, sự nhiệt huyết từ mẹ chồng đã thôi thúc chị sắp xếp công việc khoa học để tham gia trực tiếp các chương trình từ thiện ở Hà Nội và các tỉnh thành khác.

“Nếu cứ nói bản thân bận, không thể tham gia được trực tiếp các chương trình thiện nguyện thì thật khó có ai làm được, vì có ai không bận đâu. Mình có đủ sự tâm huyết là mình sẽ sắp xếp được thời gian” - chị Diệu Trang tâm sự. 

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 1.

Chị Diệu Trang là một trong những cộng tác viên nòng cốt tại Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Không chỉ tham gia hoạt động nấu, phát cơm tại Bữa Cơm Yêu Thương (chương trình tù thiện ở Hà Nội) không ít lần chị và mẹ chồng đã ủng hộ vật chất cho chương trình.

Chính bởi suy nghĩ này, chị Diệu Trang không chỉ có mặt trong các chương trình thiện nguyện của Hội Tích thiện liên phường Hà Nội. Các chương trình từ thiện - xã hội của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng có sự tham gia của chị từ những ngày đầu tiên. 

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái bày tỏ: “Chị Diệu Trang là người rất có trách nhiệm và nhiệt huyết, là cộng tác viên 0 đồng tiêu biểu của Báo. Dù không được trả công, nhưng gần 20 năm qua chị vẫn không ngừng đóng góp cho các hoạt động từ thiện - xã hội của chúng tôi, đặc biệt là các chương trình từ thiện ở Hà Nội”. 

Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi quyên góp từ người thân, bạn bè, chị Diệu Trang còn sẵn sàng bỏ tiền túi để làm thiện nguyện. Năm 2021, khi Thành phố Hà Nội áp dụng chỉ thị 16, giữa tình thế cấp bách đó, chị Diệu Trang đã không ngần ngại dùng tiền cá nhân mua gạo để kịp thời ủng hộ cho những người dân đang bị mắc kẹt lại thành phố. 

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 2.

Chị Diệu Trang (bên trái) và Nhà báo Tống Hương (bên phải) trong các hoạt động tại chương trình gây quỹ thiện nguyện Chợ Quê (chương trình từ thiện ở Hà Nội).

“Một trong những điều may mắn trong cuộc đời tôi là được sống trong một gia đình có truyền thống làm thiện nguyện. Chính vì thế tôi luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ gia đình trong các hoạt động của mình” - chị Diệu Trang hạnh phúc chia sẻ.

Khi yêu thương từ trái tim chạm đến trái tim

Không chỉ tham gia các chương trình từ thiện ở tại Hà Nội, hay hỗ trợ kêu gọi quyên góp, chị Diệu Trang còn lăn xả cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trong các chương trình thiện nguyện cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. 

Đôi chân ấy dường như không biết mỏi, tích cực đi hết tỉnh vùng cao này đến tỉnh vùng cao khác. Không quản ngại vượt rừng băng suối để cùng Báo mang những phần quà, những cây cầu, những điểm trường mới cho người nghèo. 

“Với các chương trình từ thiện ở vùng sâu vùng xa, khó khăn không chỉ ở phía họ mà còn ở phía mình. Có những lúc, chúng tôi cần phải dùng đến sức mạnh của lý trí, của trái tim để đi tiếp, vì thân thể dường như đã rã rời rồi” - chị Diệu Trang tâm sự.

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 3.

Trong mọi hoạt động thiện nguyện, chị Diệu Trang (ngoài cùng bên phải) luôn cố gắng hết sức. Đối với chị, các hoạt động thiện nguyện là nơi khiến chị luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Trong hồi ức về những chuyến thiện nguyện vùng cao của mình, chị Diệu Trang không thể nào quên hình ảnh về con đường đèo heo hút đầy sỏi đá và sình lầy, cây cầu treo gỉ sét mục nát như sắp bị nuốt chửng bởi dòng suối siết bên dưới, hay những ngôi nhà bằng đất nằm đơn côi giữa cả một khoảng đồi.

Trong hành trình đó, điều chị nhớ hơn cả, đó chính là ánh mắt thuần khiết, sáng rực niềm vui tươi của các em nhỏ khi được cầm trên tay những món quà của đoàn từ thiện, lời cảm ơn bập bẹ không rõ tiếng kinh từ người dân chất phác miền sơn cước.

Hành trình làm thiện nguyện của chị Diệu Trang chạm đến trái tim của nhiều người hơn. Với gương mặt đầy hạnh phúc - chị Diệu Trang kể: “Ban đầu từ gia đình tôi, sau đó các bạn bè của tôi cũng dần hiểu về ý nghĩa của thiện nguyện. Họ bắt đầu có mong muốn đồng hành cùng tôi trong các chương trình thiện nguyện dù công việc của họ đều rất bận. Tôi ngày càng lan tỏa yêu thương đến với nhiều người hơn”.

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 4.

Với những việc làm thực tế của mình, chị Diệu Trang (ngoài cùng bên trái) vẫn đang lan tỏa giá trị của lòng nhân ái, của tình yêu thương đến mọi người xung quanh.

Với chị Diệu Trang, chính những hành trình đầy nhiệt huyết của chị đã chứng minh được giá trị của yêu thương đến với những người xung quanh: “Làm thiện nguyện là một việc khá nhạy cảm. Phải xuất phát từ cái tâm, từ cách sống của bản thân để mọi người có thể tin tưởng mình. Mình phải hành động thực tế, sự giúp đỡ đúng người đúng việc sẽ tạo được niềm tin”.

Khi ta 50 nhưng tâm hồn ta mãi 20

Có rất nhiều điều khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc, niềm hạnh phúc của chị Diệu Trang là được tô điểm cho bức tranh cuộc sống bằng màu sắc của hành trình thiện nguyện: “Nhiều người đã chia sẻ với tôi rằng: “Tớ luôn theo dõi hành trình từ thiện của bạn”, điều này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực”.

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 5.

Việc được tiếp xúc với các hoạt động thiện nguyện không chỉ khiến tâm hồn chị Diệu Trang luôn cảm thấy hạnh phúc (ngoài cùng bên trái) mà còn giúp chị gặp được nhiều bạn trẻ, nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực.

Dù hiện tại đã có con rể, con trai con gái đều đã trưởng thành, thế nhưng không ít người vẫn phải bất ngờ trước sự tươi trẻ luôn tỏa ra từ chị. Chia sẻ bí kíp để luôn giữ được tinh thần tươi trẻ, theo chị Diệu Trang, điều này không quá khó: 

“Sự tươi trẻ toát ra từ trong tâm hồn của mình, không chỉ từ bề ngoài. Mọi người hay tôi là U50 làm từ thiện, điều này cũng giúp tôi gặp được nhiều bạn trẻ năng động, nhiệt huyết. Việc tiếp xúc với các bạn cũng khiến tôi thấy mình nhận được nhiều năng lượng tính cực hơn”.

Mặc dù cũng có những lúc rất khó cân bằng trong cuộc sống, mỗi khi như vậy, chị lại tìm đến những công việc thiện nguyện. Gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn, gặp những khao khát sống mãnh liệt đang vươn lên từ bùn đất giúp chị tìm ra được giá trị đích thực trong cuộc sống của mình. Tinh thần được thoải mái cũng chính là một trong những lý do chính khiến chị cảm thấy yêu đời và tươi trẻ.

Người phụ nữ vẽ những sắc hoa cho hành trình yêu thương
 - Ảnh 6.

Hội họa và thiện nguyện đối với chị Diệu Trang luôn có sợ dây gắn kết đặc biệt. Chị thường xuyên vẽ những bức tranh để ủng hộ các chương trình thiện nguyện.

Hiện tại, chị Diệu Trang vẫn đang tích cực hoạt động trong các dự án thiện nguyện, đặc biệt kết nối cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt: “Chưa thể nói trước được nhiều, nhưng tôi sẽ vẫn làm từ thiện không bằng cách này bằng cách khác, không bằng việc lớn thì bằng việc nhỏ. Không thể làm các chương trình ở xa thì tôi sẽ làm các chương trình từ thiện ở Hà Nội”.

Không chỉ kêu gọi, đồng hành, chị Diệu Trang cũng chủ động có những dự án thiện nguyện của riêng mình. 

“Thỉnh thoảng tôi sẽ làm các dự án như vẽ tranh trên áo dài, sau đó bán để gây quỹ. Tôi cũng đồng hành cùng các bạn nhỏ để có thể sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật cho các chương trình thiện nguyện. Trong tương lai, tôi mong muốn có thể làm các dự án về nghệ thuật, ví dụ như cùng các bạn nhỏ vẽ tranh gây quỹ” - chị Diệu Trang tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem