Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt “tiếp sức” TP.HCM, Bình Dương đẩy lùi dịch Covid-19

Bảo Yến Thứ tư, ngày 25/08/2021 08:06 AM (GMT+7)
“Dạ đã xong 35 phần, có chị nói dễ thương, mới ước gì có chai dầu ăn, nước mắm...”- Duyên báo lại ngắn gọn, khi vừa thay mặt bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gửi các phần quà tới người dân gặp khó khăn tại TP.HCM.
Bình luận 0

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hàng ngày, mỗi thành phố ghi nhận thêm khoảng 3.000 – 5.000 ca dương tính.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM cho biết, theo kế hoạch ngày 15/8, chính quyền thành phố dự kiến lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại "vùng xanh và vàng" (an toàn và ít nguy cơ). Đối với "vùng đỏ và cam" (nguy cơ cao và rất cao) chỉ lấy mẫu ở khu vực phong tỏa. 

Sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 22/8, thành phố điều chỉnh kế hoạch theo hướng xét nghiệm toàn bộ người dân.

Theo ông Hải, lấy mẫu nhiều nên dự báo số F0 những ngày tới sẽ tăng lên.

Hiện nay, UBND TP.HCM đang siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

"Cuộc chiến" chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Bình Dương sẽ còn kéo dài. 

Hàng ngàn người lao động nghèo, công nhân đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp sức "Từ miền Bắc yêu thương"

Trước tình hình đó, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt thực hiện chương trình "tiếp sức" lần 2 đến TP. HCM và Bình Dương chống dịch Covid-19 với sự đồng hành của bạn đọc khắp cả nước.

Chương trình được thực hiện từ ngày 16/8 – 22/8/2021.

Trong một tuần, hàng ngàn phần quà gồm: Gạo, thuốc, dầu ăn, nước mắm, nước tương, gia vị, rau củ... được gửi đến người lao động nghèo, công nhân đang mắc kẹt tại 2 thành phố. 

Tổng trị giá chương trình gần 600 triệu đồng.

tải xuống.png

Các phần quà được chuẩn bị chu đáo trước khi đến tay người dân. Ảnh: CTV Dân Việt.

Ngay khi chương trình bắt đầu, một nhóm làm việc mang tên "Từ miền Bắc yêu thương" được thành lập. Nhóm là nơi kết nối giữa các thành viên, cộng tác viên mảng Từ thiện xã hội của Báo tại TP.HCM, Bình Dương để thông báo về tình hình trao quà.

Chương trình nhấn mạnh, bên cạnh việc trao quà hỗ trợ người dân, cần phải đảm bảo an toàn cho các thành viên và tuân thủ đúng chủ trương của thành phố trong những ngày cách ly xã hội. 

Vì vậy, khi nhận được thông tin về những nơi tập trung nhiều người lao động nghèo, công nhân hay sinh viên bị mắc kẹt do dịch Covid-19, chương trình đã lựa chọn cộng tác viên tại chính địa điểm đó để mang các suất quà đến với người dân.

238838895_327872015734366_5239202795247634165_n.jpg

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tại điểm trao quà các phần quà được để sẵn và giãn cách. Ảnh: CTV Dân Việt.

Từ đó, các phần quà lần lượt đến với người gặp khó giữa mùa dịch tại các quận Bình Chánh, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Phú, Quận 9, Quận 2 (TP.HCM) và thành phố Dĩ An (Bình Dương)....

239454904_226862742696171_4928041144781130561_n.jpg

Người dân vui vẻ nhận phần quà do bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gửi tặng tại đường số Mười, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Ngọc Duyên

Ngày 22/8, Ngọc Duyên – Cộng tác viên mảng Từ thiện xã hội của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao tặng cho 55 suất quà cho người dân tại đường số Mười, phường Linh Xuân và đường số 19 phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sau khi mang những phần quà đến tận tay người dân, Duyên vội vàng nhắn tin lên nhóm "Từ miền Bắc yêu thương" báo cáo.

"Dạ đã xong 35 phần, có chị nói dễ thương, mới ước gì có chai dầu ăn, nước mắm..." – Duyên viết.

ef5e0a5c981e6e40370f.jpg

Duyên cập nhật những thông tin về chương trình trao quà của do mình đảm nhận lên nhóm. Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, Duyên cũng gửi lên nhóm một đoạn clip ngắn của người dân gửi lời cảm ơn tới các Mạnh Thường Quân.

"Khi trao tặng các phần quà đến với người dân, thấy mọi người vui như vậy mà mình vui lây. Mọi người vừa ước có gạo, có mắm muối thì có luôn. Họ còn bảo là "cầu được ước thấy". – Duyên vui vẻ nói.

Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt “tiếp sức” TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tại Bình Dương, đoàn từ thiện đã trao tặng các phần quà vào các khu dân cư phường Thuận Giao, An Phú (TP Thuận An). Ảnh: CTV Dân Việt

Trong những ngày thực hiện chương trình, chị Hương Chu (Ba Đình, Hà Nội) cũng đứng ngồi không yên vì lo lắng cho mọi người.

Chị bảo: "TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương đang "ốm". Nơi đó, những người thân, bạn bè, anh em thân thiết của chúng ta đang đối mặt với dịch bệnh căng thẳng. Nhưng mọi người vẫn không quản ngại để mang đến những phần quà đến với người dân gặp khó khăn hơn.

Nhóm từ thiện được đặt tên "Từ miền Bắc yêu thương" cũng là lời nhắn của các thành viên từ miền Bắc gửi tới miền Nam thân thương với mong muốn miền Nam nhanh khỏe mạnh".

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình:

Bạn đọc Chu Hương – Hữu Nghĩa (Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ 7 tấn gạo + 100 triệu đồng

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ đồ bảo hộ y tế, thuốc, khẩu trang...

Bạn đọc Tạ Đức Long và chị Nguyễn Thị Thu Hường (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ 20 triệu đồng.

Đồng nghiệp và bạn bè chị Nguyễn Thị Lan Phương (Quảng Ninh) ủng hộ 10 triệu đồng.

Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 5 triệu đồng

Mọi sự giúp đỡ cho chương trình xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào chống dịch

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem