“Mẹ con tôi đã được sống những ngày như mơ"

Nguyệt Minh Chủ nhật, ngày 31/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Đó là lời chia sẻ chứa chan niềm vui của chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982, trú tại xóm 3, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Thời gian qua, hạnh phúc lớn nhất của chị Luyến là được ở cùng con gái trong căn nhà mới khang trang, ấm áp.
Bình luận 0

Ngôi nhà mơ ước của mẹ con chị Nguyễn Thị Luyến. Thực hiện: Nguyệt Minh

Sáng sớm, từ trong căn bếp nhà chị Nguyễn Thị Luyến toả ra mùi đồ ăn thơm lừng. Chị Luyến thích nấu ăn, thích được tận tay chuẩn bị những bữa cơm cho con gái. Từ ngày chuyển vào nhà mới có căn bếp khang trang, chị càng cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi khi chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Chị Luyến vui mừng báo với chúng tôi, 2 mẹ con chị giờ đây đều đang sống những ngày như mơ từ khi có căn nhà mới.

“Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình có thể thay đổi như thế. Nếu không có sự hỗ trợ từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm, tôi chắc chắn mình không đủ khả năng xây căn nhà này" - Chị Luyến tâm sự.

“Mẹ con tôi đã được sống những ngày như mơ"  - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn Từ thiện - Xã hội của Báo và lãnh đạo địa phương đến thăm và chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Luyến - một trong năm hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại Nghệ An.

Mơ ước có ngôi nhà kiên cố đã thành hiện thực với hai mẹ con chị. Căn nhà mới của chị Luyến rộng rãi, bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh với tổng diện tích 85m2. Nhìn hai mẹ con chị Luyến hạnh phúc, hàng xóm láng giềng, đặc biệt là anh em trong gia đình cũng thấy ấm lòng. Cuối cùng người phụ nữ sinh ra trong cái khổ cũng đã được sống những tháng ngày yên vui, bớt phần cơ cực. 

Có nhà mới, con gái chị Luyến - bé Lê Kim Ngân (lớp 1, Trường Tiểu học Phúc Thọ) đã tự tin hơn khi gặp các bạn của mình. Cô bé nhỏ ngày nào ngồi sau xe mẹ còn ước ao được ở trong ngôi nhà đẹp như nhà bạn, giờ đây đã vui vẻ mời các bạn về nhà chơi. Nhìn thấy con nô đùa vui vẻ, chị Luyến không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc. 

img
img
img
img

Toàn cảnh căn nhà mới rộng rãi, khang trang bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến.

Chị Nguyễn Thị Luyến xúc động bày tỏ: “Ngôi nhà có ý nghĩa rất quan trọng với tôi và con gái. Tôi sức khoẻ không được tốt mang nhiều bệnh tật trong người, chính vì thế ngôi nhà sẽ là chỗ dựa vững chãi cho con gái tôi nếu tôi không còn sức khoẻ nữa".

Hơn ai hết, chị Luyến hiểu và biết ơn những may mắn mà mình đang có. Đối với chị, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt là ân nhân của mẹ con chị.

“Tôi mong rằng mái nhà này không chỉ dành riêng cho mẹ con tôi, mà còn là nơi để các anh chị Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nghỉ ngơi nếu có dịp ghé qua Nghệ An" - chị Luyến bày tỏ. 

Người phụ nữ với nét mặt u sầu ngày nào giờ đã tươi tắn rạng ngời, ánh mắt toát lên niềm tin yêu vào cuộc sống. Chị Luyến tin rằng ngôi nhà sẽ là nền móng mang đến hạnh phúc lâu dài cho chị và con gái.

“Mẹ con tôi đã được sống những ngày như mơ"  - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Luyến hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp hai mẹ con chị xây dựng được ngôi nhà như mơ.

Gia đình chị Luyến là một trong năm gia đình được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 60.000.000 đồng tiền xây dựng tại Nghệ An. Ngày 18/11, cả 5 ngôi nhà đã khánh thành và đưa vào sử dụng, mang lại đổi thay trong cuộc sống của các gia đình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem