“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao

Nguyệt Minh - Trọng Tuấn - Kim Khánh Thứ năm, ngày 21/12/2023 11:28 AM (GMT+7)
Chiều ngày 20/12, chương trình “Mùa đông yêu thương” do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các mạnh thường quân đã tổ chức thành công. Bà con bản Nhìu Cù San đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như “Phiên chợ 0 đồng” và “Rạp chiếu phim di động”.
Bình luận 0

“Tình cảm của các nhà hảo tâm đã làm dịu đi cái lạnh 1 độ C ở quê tôi”

Biết tin có Đoàn Từ thiện – Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến thăm, từ sớm, người dân thôn Nhìu Cù San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã nô nức kéo nhau tập trung đón đoàn. Với cả thôn, niềm vui lớn này giống như cảm giác được đón những ngày Tết sớm.

Anh Vừ A Cá (người dân thôn Nhìu Cù San) bày tỏ:  “Giữa mùa đông giá rét, không ngại vất vả,  đoàn từ thiện vẫn lên thăm chúng tôi khiến chúng tôi  rất cảm động. Mùa đông trên này chúng tôi thiếu nhiều thứ lắm.  Không có việc, không làm ra tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày”.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 1.

Người dân thôn Nhìu Cù San cùng con nhỏ đến tham gia buổi chiếu phim lưu động.

Trực tiếp đặt chân đến thôn, chúng tôi mới hiểu vì sao nơi đây lại nghèo khó đến thế. Thôn Nhìu Cù San nằm cách trung tâm xã Sàng Ma Sáo 1 tiếng đi xe máy, cung đường đi đất đá treo leo, hiểm trở, khiến việc giao thương khó phát triển. Cùng với đó là mùa đông lạnh buốt, có khi xuống âm độ khiến gia súc chết vì quá lạnh. Người dân thôn Nhìu Cù San đa số chỉ ở nhà chờ cho cái lạnh mau qua.

Nhà báo Tống Hương – Phó Trưởng ban Bạn Đọc chia sẻ: “Hàng tấn quà bao gồm: Cá khô, mắm, muối, đường, dầu ăn, quần áo… đã vượt đoạn đường hơn 350km để đến với thôn Nhìu Cù San. Tôi hi vọng rằng, với những chia sẻ này, bà con sẽ có một “Mùa đông yêu thương” hơn”.

Những ánh mắt, những nụ cười hạnh phúc của người dân khi được tận tay chọn những món đồ mình thích, ướm thử những chiếc áo ấm vừa vặn chính là thành quả xứng đáng cho nỗ lực cõng yêu thương lên bản nghèo.

Ông Lý A Cử - Trưởng thôn Nhìu Cù San chia sẻ: “Đây là lần đầu người dân được tham gia chương trình “Phiên chợ 0 đồng” và “Rạp chiếu phim di động” nên  rất hứng khởi. Chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm to lớn từ Đoàn Từ thiện – Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã dành cho chúng tôi”.

Toàn cảnh chương trình “Mùa đông yêu thương”

img
img

Từ 2 giờ chiều, người dân bản Nhìu Cù San đã có mặt đông đủ tại Phân hiệu Trà Phà mong chờ tham gia Chương trình “Mùa đông yêu thương” do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 3.

Mặc dù đã thấm mệt bởi việc vượt qua con đường nguy hiểm gần 15 km, nhưng đoàn từ thiện không dành thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng sắp xếp các gian hàng, chuẩn bị các khâu trong chương trình.

img
img
img

Dù không quen với cái lạnh 1 độ C tại thôn Nhìu Cù San, nhưng những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc vẫn xuất hiện trên gương mặt của các thành viên trong đoàn.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 5.

Đúng 3 giờ chiều, chương trình “Phiên Chợ 0 đồng” được tổ chức trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 6.

Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ: “Ở Hà Nội, Phiên Chợ Trái Tim đang được tổ chức rất thành công. Chính vì thế, chúng tôi muốn mang đến một phiên bản đặc biệt. – “Phiên chợ 0 đồng” đến với người dân bản. Như vậy mọi người vừa vui vì được nhận quà, vừa có cảm giác hạnh phúc khi được chọn những món đồ phù hợp với gia đình mình”.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 7.

Người dân được chọn đồ tại các gian hàng: Gian hàng cá khô; gian hàng đường, muối; gian hàng dầu ăn, mắm; các gian hàng quần áo.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 8.

Những nụ cười rạng rỡ của người dân khi lần đầu được tham gia “Phiên Chợ 0 đồng”.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 9.

Anh Vừ A Cá (người dân thôn Nhìu Cù San) hạnh phúc ướm thử chiếc áo mới trên người. Đây là lần đầu tiên anh được mặc một chiếc áo dạ ấm áp như thế. Anh Cá bày tỏ: “Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn từ thiện. Mùa đông này sẽ bớt lạnh hơn với gia đình tôi vì được nhận được những món quà này”.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 10.

Những tấm phiếu nhỏ xinh được trao tận tay từng người dân trước khi bước vào các gian hàng.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 11.

Các mặt hàng tại các các gian hàng đều là đồ dùng thiết yếu cho mỗi hộ dân. Người dân tự do chọn lựa, sau đó được các thành viên các gian hàng trao tận tay từng món quà đến các hộ dân.

img
img
img

Thời tiết giá lạnh, mưa phùn không làm ảnh hưởng đến không khí vui tươi tại Chương trình “Phiên chợ 0 đồng”. Khung cảnh người mua, người bán rộn ràng như phiên chợ Tết.

img
img

Người dân hạnh phúc cầm túi to, túi nhỏ sau khi tham giam chương trình, tất cả những món đồ đều được mua bằng tình yêu thương và sự sẻ chia.

img
img

Chỉ trong khoảng 1 tiếng, tất cả những gian hàng tại chương trình đều đã "bán" hết đồ.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 15.

Ngay sau khi kết thúc Chương trình “Phiên chợ 0 đồng”, đoàn từ thiện đã tặng nhiều phần quà cho học sinh tại Phân điểm Trà Phà.

img
img

Tối cùng ngày, hoạt động mang rạp chiếu lên bản vùng cao cũng được diễn ra. Thôn Khu Chu Phìn có đến 91% người dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 100% các hộ đều không có tivi. Vì thế, được xem một bộ phim chiếu rạp là điều tất cả Bản Nhìu Cù San chưa được trải nghiệm.

img
img
img
img
img
img
img

Đoàn từ thiện đã chuẩn bị những phần bỏng ngô, sữa milo cho người dân và các bạn nhỏ với mong muốn mang cảm giác đi xem phim tại rạp đến gần nhất.

img
img
img

Khoảnh khắc hạnh phúc khi các bạn nhỏ vừa tập trung xem phim, vừa cầm trên tay phần bỏng ngô, sữa ăn ngon miệng.

“Mùa Đông Yêu Thương” – Mang hơi ấm yêu thương lên bản vùng cao - Ảnh 19.

Không chỉ các bạn nhỏ, những người lớn trong bản, đây cũng là lần đầu tiên họ được ăn bỏng ngô, được uống sữa milo và được xem phim trên màn hình máy chiếu.

img
img
img

Khép lại chương trình “Mùa đông yêu thương” trọn vẹn ý nghĩa, thành quả lớn nhất mà đoàn Từ thiện – xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm nhận được chính là những nụ cười, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của người dân bản Nhìu Cù San.

Tổng giá trị chương trình “Mùa Đông Yêu Thương" tại Lào Cai lên đến 200.000.000 đồng.

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn các đơn vị, công ty, nhà tài trợ đã đồng hành:

- Nha khoa Sài Gòn H.N

- Phiên Chợ Trái Tim

- Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa

- Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

- Anh Nguyễn Việt Cường - Bún chả Hà Thành ủng hộ 210kg đường

- Công ty TNHH TM DV Vận tải và Xây dựng Minh Phương ủng hộ 110 chai dầu ăn

- Chị Vũ Thị Quyên - Hà Đông, Hà Nội ủng hộ 500 gói bột canh

- Chị Lê Na (Hà Nội) ủng hộ 60 chai mắm

- Chị Hòa An (Hà Nội) ủng hộ 1.000.000 đồng

- Chị Trang Phạm (Bình Dương) ủng hộ 500.000 đồng

- Chị Tai (bạn Trang Phạm) ủng hộ 339.000 đồng

- Chị Dương Thị Hiệp (Bình Dương) ủng hộ 200.000 đồng

- Chị Linh Bao Tram, Phan Nguyen Bich Ngoc ủng hộ 400.000 đồng

- Anh Nguyễn Văn Nam (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) ủng hộ 60 chai nước mắm

- Anh Nguyễn Văn Phong (Hà Nội) ủng hộ 1 thùng bột canh

- Em Nguyễn Minh Phú - Học sinh lớp 11A10, Trường THPT Hà Thành (Hà Nội) ủng hộ 120 suất bỏng ngô

- Chị Nguyễn Tô Ly (Đền Ngọc Sơn) ủng hộ 700.000 đồng

- Chị Hương (Đền Ngọc Sơn) ủng hộ 200.000 đồng

- Anh Nguyễn Hồng Chuyên (Hà Nội) ủng hộ 1.200.000 đồng

- Chị Bùi Thị Huyền ủng hộ 200.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem