Sưởi ấm mùa đông nơi bản nghèo

Lan Anh Thứ ba, ngày 19/12/2023 06:12 AM (GMT+7)
Bao năm qua, bản nghèo Nhìu Cù San nằm đìu hiu trên ngọn núi cao, quanh năm phủ sương gió, nay lại rộn ràng niềm vui khi chuẩn bị đón nhận những phần quà đặc biệt đến từ đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ.
Bình luận 0

Bản nghèo ước mong bữa cơm no đủ

Nhìu Cù San là bản người Mông xa nhất xã Sàng Ma Sáo. Để ra trung tâm xã mua bán, làm việc, người dân Nhìu Cù San phải đi quãng đường hơn 15 km. Vượt qua con đường đất toàn đá chông, ngày nắng có thể di chuyển mất 2 giờ bằng xe máy, ngày mưa người dân lội bộ nửa ngày mới đến nơi.

Sưởi ấm mùa đông nơi bản nghèo - Ảnh 1.

Bữa cơm của người dân chỉ có cơm trắng, rau rừng.

Anh Lý A Giảng (SN 1998) là lao động chính trong gia đình có 10 người. Mỗi lần ra trung tâm xã kiếm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, nuôi cả gia đình, anh Giảng lại thấy chạnh lòng: "Gia đình nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm.

Nếu ở nhà chỉ chăm sóc cây ngô, cây lúa là công việc chính, năm nào nhiều thóc thì gia đình đủ ăn, còn không thì chỉ ăn rau cải, rau rừng luộc qua bữa".

Cuộc sống vất vả nơi núi rừng xa xôi cũng dần khiến người dân nơi đây quên mất mùi vị của thịt, cá, chỉ còn những bữa cơm trắng và 1 chút rau rừng. Đối với họ, thịt cá là một điều xa xỉ, vào dịp lễ Tết mới có. "Vì địa lý xa trung tâm xã, đường đi lại khó, thêm vào đó người dân chỉ biết trồng ngô, lúa. Các hộ dân trong bản nhiều người rất khó khăn, có khi cả năm không được ăn cá, thịt" - ông Lý A Cử - Trưởng bản Nhìu Cù San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai) chia sẻ.

Sưởi ấm mùa đông nơi bản nghèo - Ảnh 2.

Tài sản lớn nhất của người dân ở mỗi căn nhà chính là những bao thóc, ngô.

Theo ông Cử cho biết thêm, hàng năm, chính quyền đều phải hỗ trợ gạo vào dịp giáp hạt Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, dù đã có điện lưới quốc gia nhưng trong bản không có hộ gia đình nào có tivi.

Hơi ấm tình đồng bào

Nhận được tin, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ sẽ đến trao tặng những phần quà thiết yếu, anh Lý A Giảng xúc động: "Gia đình rất mong chờ những món quà quý giá của đoàn từ thiện Báo và các nhà tài trợ. Vậy là gia đình tôi có thể yên tâm vượt qua cái giá rét của mùa Đông này rồi".

Với mục tiêu hỗ trợ bà con có bữa cơm no, đủ chất dinh dưỡng mang yêu thương ấm áp đến người dân, học sinh vùng cao xã Sàng Ma Sáo, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã kêu gọi, ủng hộ những suất quà ý nghĩa: Cá khô, Dầu ăn, đường, mì chính, nước mắm, bột canh, bánh kẹo, sữa, quần áo ấm…

Sưởi ấm mùa đông nơi bản nghèo - Ảnh 3.

Ngày 19-21/12, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Mùa đông yêu thương".

Bên cạnh đó, Chương trình "Mùa đông yêu thương" sẽ chia sẻ yêu thương với thầy trò vùng cao - Tặng vở, sách truyện, sữa, bánh kẹo, tất cho thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo. "Mong rằng, với những phần quà ý nghĩa Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ trao tặng sắp tới, các em học sinh có những bước êm ái, ấm áp trên con đường tìm kiếm con chữ" - thầy Trần Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo bày tỏ.

Đặc biệt, chương trình "Mùa đông yêu thương" tổ chức một buổi chiếu phim miễn phí cho toàn bộ người dân bản Nhìu Cù San.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng Báo ủng hộ bà con nghèo tại bản Nhìu Cù San, xã Sàng Ma Sáo trong thời gian qua. Mong quý vị độc giả và các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt để người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc có mùa Đông ấm áp yêu thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem