“City of stars” – Khi giao hưởng thành cầu nối lan tỏa yêu thương

Khánh Ly Thứ năm, ngày 20/04/2023 06:20 AM (GMT+7)
Đêm nhạc “City of stars” mở màn cho chuỗi hành trình lan tỏa yêu thương “Trạm sẻ chia” không chỉ đưa giao hưởng đến gần hơn tới cộng đồng, mà toàn bộ lợi nhuận từ hơn 700 vé bán ra sẽ giúp những học trò nơi bản nghèo... có thêm bữa cơm ngon, tấm áo mới.
Bình luận 0

Ngày 8/4/2023, tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đêm nhạc giao hưởng hiện đại “City of stars” đã diễn ra thành công với những màn trình diễn thăng hoa, bùng nổ, để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng.

“City of stars” – Khi giao hưởng thành cầu nối lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Đêm nhạc không chỉ có sự góp mặt của các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà còn có sự hiện diện của nhiều tài năng đến từ các trường Đại học trên địa bàn TP.Hà Nội.

 Được lấy cảm hứng từ bài hát “City of stars” và thông điệp “Những kẻ khờ mộng mơ hãy cứ yêu đi” trong bộ phim kinh điển “La La Land” của đạo diễn Damien Chazelle, buổi hòa nhạc được xây dựng thông qua 18 tác phẩm gần gũi với người nghe và trong các bộ phim nổi tiếng.

Xuyên suốt đêm diễn là sự dẫn dắt khán giả đi qua tình yêu ngọt ngào của ánh hoàng hôn, đắm mình trong ánh chạng vạng và gặp lại nhau vào buổi sáng hửng đông. Đêm nhạc lan tỏa thông điệp hết mình vào tình yêu hiện tại, bất luận sau này, tình yêu sẽ trường tồn theo năm tháng hay vụt tắt vào một chiều êm ả, thì ngay lúc này, họ cũng đã yêu và hết mình vì tình yêu một cách say mê nhất.

“City of stars” – Khi giao hưởng thành cầu nối lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.

Mỗi nhạc công khi thăng hoa, họ trở về đúng với bản ngã âm nhạc sâu bên trong, thổi hồn vào từng câu từ, lời ca để dẫn lối cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả.

Buổi hòa nhạc “City of stars” gồm 3 phần biểu diễn, tái hiện lại 3 giai đoạn rất đời thường trong tình yêu: Phần 1 – Giai đoạn 1: Tình yêu hửng nắng Hoàng Hôn, Phần 2 – Giai đoạn 2: Say sưa trong ánh Chạng Vạng, Phần 3 – Giai đoạn 3: Ta gặp lại nhau buổi sớm hửng Đông.

Anh Hoàng Anh Hải (26 tuổi, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên Anh Hải đi thường thức buổi giao hưởng nhưng vô cùng ấn tượng bởi đêm nhạc như khiến anh được phiêu lưu giữa một khoảng thời gian bất tận giữa những giai điệu của tình yêu, của hiện tại, của quá khứ và tương lai. Giai điệu tình yêu chính là bản nhạc ngọt ngào, như một sợi dây tình cảm đong đầy sức sống, hòa chung trong tình yêu chân thành.

“City of stars” – Khi giao hưởng thành cầu nối lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.

Sau chương trình, lợi nhuận của hơn 700 vé bán ra sẽ thay mặt sức mạnh của âm nhạc, lan toả yêu thương, góp phần nho nhỏ đem niềm vui đến các em học trò vùng cao.

Đằng sau những buổi tập luyện say mê dưới ánh đèn sân khấu lung linh, bỏ qua những áp lực, lo lắng, các nghệ sĩ biểu diễn như được sống trong những khoảnh khắc rực rỡ, tỏa sáng nhất. “Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng tất cả nghệ sĩ của chương trình đều vô cùng nỗ lực. Sự hiện diện, lắng nghe của khán giả như một lời động viên, thấu hiểu cho tất cả những cố gắng của mỗi người nghệ sĩ để mỗi sân khấu là một kỉ niệm khó quên”, chị Hà Linh Thương – Phó Trưởng Ban tổ chức chia sẻ.

Tuy đêm diễn đã khép lại nhưng một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa chuẩn bị mở ra. Thực hiện sứ mệnh của đêm nhạc, hơn 50 thành viên trong đoàn gồm các nghệ sĩ, nhạc công cùng tập thể giáo viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ đến Trường THCS Thành Lâm (xã Thành Lâm, huyện Pù Luôn, tỉnh Thanh Hóa), dùng sức mạnh của âm nhạc để lan tỏa thông điệp yêu thương đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 700 vé bán ra, lợi nhuận thu về 30 triệu đồng của Đêm nhạc “City of stars” cùng với các phần quà sẽ được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn song song với các hoạt động dạy nhạc và chương trình biểu diễn giao hưởng.

“City of stars” – Khi giao hưởng thành cầu nối lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Những em học sinh Trường THCS Thành Lâm (Thanh Hoá) vui mừng đón đoàn khảo sát tới tham quan trước chuyến thiện nguyện.

Anh Khúc Văn Khoa – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Âm nhạc Quốc gia kể, trong một lần đi diễn tại Pù Luông, anh nhận thấy đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các em học sinh. Tiếp nối tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, anh Khoa mong muốn lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của Ban Tổ chức, tập thể học sinh trong trường đến những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc thù điểm mạnh là nghệ thuật, hành trang mang theo của mỗi thành viên trong đoàn đơn thuần chỉ là tình yêu với âm nhạc và tình thương, sự đồng cảm với những bạn nhỏ nơi bản nghèo. “Hy vọng, giao hưởng cũng như chuỗi sự kiện sẽ trở thành “trạm” quỹ thiện nguyện, là cầu nối yêu thương, mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho trò nghèo vùng cao”, anh Khoa chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem