"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"

Bảo Yến Thứ năm, ngày 25/01/2024 06:06 AM (GMT+7)
Nghe câu hỏi của con trai qua điện thoại, lòng của Mí Chơ như thắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má khi anh trả lời con: "Bố chưa biết, mẹ còn đau lắm. Con ở nhà nghe lời bà chăm sóc 3 em".
Bình luận 0

Chồng ăn mèn mén nhường cơm trắng cho vợ bệnh con thơ

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình của Sùng Mí Chơ (SN 1996) và Vàng Thị Máy (SN 1995), cả thôn Phìn Chải A (xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) ai cũng thương. Sau khi cưới vợ và có 2 người con, Mí Chơ nghe theo tiếng gọi Tổ quốc tham gia nghĩa vụ quân sự. Một mình Máy ở nhà làm nương làm rẫy đong gạo nuôi con.

Sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Mí Chơ trở về và sinh thêm 2 người con. Cuộc sống của gia đình nhỏ tưởng chừng sẽ sum vầy, hạnh phúc thế nhưng những biến cố cuộc đời lại ập xuống khi Máy bắt đầu bị đau chân, đau lưng và đi lại khó khăn. Kinh tế gia đình cạn kiệt, Mí Chơ chỉ có thể vay mượn để đưa vợ ra trung tâm y tế của huyện lấy một ít thuốc rồi về. Cứ vậy, bệnh tình của vợ ngày càng nặng thêm. Năm 2021, Máy bị liệt, cuộc sống của Máy từ đó thu gọn trên chiếc giường nhỏ xộc xệch.

"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 1.

Ngôi nhà tường đất của Mí Chơ tuềnh toàng, đổ nát tưởng chừng như sắp sập. Ảnh: Bảo Yến

Cuộc sống vốn đã khó khăn nay vợ đổ bệnh, gia đình Mí Chơ lại trở nên khó khăn gấp bội. Vừa chăm vợ bệnh tật, vừa lo cho 4 người con, Mí Chơ không thể đi làm thuê được nữa. Vì vậy, cả gia đình chỉ có thể sống dựa vào 3 mảnh nương nhỏ mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ ngô. Hằng năm, gia đình Mí Chơ phải nhận gạo hỗ trợ cứu đói từ 2-3 tháng.

"Ngày trước mình đi làm thuê ngày còn kiếm được 200 – 250 ngàn đồng mua gạo. Thế nhưng, giờ vợ bị liệt thì không đi làm được nên phải nhờ anh chị em, hàng xóm cho cái gì mình ăn cái đó. Mình xay ngô làm mèn mén để ăn, còn cơm trắng mềm hơn để nhường vợ con" – Mí Chơ nghẹn giọng khi chia sẻ về gia cảnh bi đát của mình.

"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 2.
"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 3.

Người vợ nằm liệt giường và 4 đứa con thơ đều một tay Mí Chơ chăm lo. Ảnh: Bảo Yến

Trao đổi với Dân Việt về hoàn cảnh của gia đình hội viên Sùng Mí Chơ, ông Vừ Mí Nô – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vần Chải chua xót nói: "Ở đây người dân đều nghèo, còn nhà Chơ là nghèo khó nhất, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Vợ ốm nằm liệt giường, nhà có 4 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học nên tất cả mọi việc đổ dồn lên Chơ, một mình em phải gánh vác".

"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 4.

Gia đình Mí Chơ là hộ nghèo bền vững của xã. Ảnh: Bảo Yến

Ước vợ nhanh khỏi bệnh để về với con

Vì nằm liệt giường lâu ngày nên phần đùi, mông, bụng của Máy bị hoại tử. Vết lở loét sâu cùng với điều kiện chăm sóc thiếu thốn khiến cho bệnh tình của Máy ngày càng trở nặng. Thương cho gia cảnh của Mí Chơ, 2 tháng trước, một nhà hảo tâm đã kêu gọi góp sức đưa Máy xuống Hà Nội điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Ngày đưa vợ xuống Hà Nội, Mí Chơ chạy vạy mượn được 2 triệu đồng mang đi. Đến nay, tổng số tiền gia đình Mí Chơ phải nộp là 35 triệu đồng. Số tiền Mí Chơ mang đi cũng tiêu hết từ lâu, nên những ngày ở Hà Nội chữa bệnh cho vợ, anh sống nhờ tình thương của các đoàn, nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm.

"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 5.

Tất cả mọi sinh hoạt của vợ từ ăn uống đến vệ sinh đều trên bàn tay Mí Chơ. Ảnh: Bảo Yến

Nhắc về sức khỏe của vợ, Mí Chơ buồn rầu nói: "Vợ mình được mổ mấy lần rồi nhưng vẫn chưa ổn định, bác sĩ bảo vết thương vẫn còn rất phức tạp, chưa thể dứt điểm được. Nhà mình cũng có bảo hiểm y tế nhưng có những thuốc hay bông băng vẫn phải mua bên ngoài. Thời gian điều trị ở đây còn phải lâu lắm".

Ở nhà, 4 đứa trẻ nheo nhóc phải nhờ mẹ già gần 70 tuổi chăm sóc. Căn nhà tường trát đất nứt nẻ, dột nát đã ảm đạm nay lại càng trở nên cô quạnh hơn khi thiếu vắng tiếng mẹ, dáng cha. Những ngày này, thời tiết ở Vần Chải rét đậm, 4 đứa con của Mí Chơ cũng chỉ có manh áo mỏng để chống chọi với giá buốt giữa núi đá. Bữa ăn của bà cháu cũng dựa vào cô bác, hàng xóm mang cho.

"Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?"- Ảnh 6.

Ở nhà, 4 đứa trẻ nheo nhóc Mí Chơ phải nhờ mẹ già gần 70 tuổi chăm sóc. Ảnh: Bảo Yến

Giờ đây, mỗi khi nhớ con, vợ chồng Mí Chơ lại gọi điện cho anh trai và nhờ anh mang điện thoại đến để được gặp và nghe giọng con trong chốc lát. Những đứa trẻ ngây thơ tranh nhau nói qua điện thoại: "Bố ơi, con nhớ bố mẹ. Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?". Nghe con hỏi mà lòng Mí Chơ đau như cắt vì con đường chữa bệnh cho vợ vẫn còn dài và nhiều gian nan.

Một mùa xuân nữa đang đến trên khắp phố phường, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm để mang mùa xuân về với gia đình Mí Chơ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 250124

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem