Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Bảo Linh Thứ năm, ngày 27/07/2023 06:54 AM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2023), Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) và tới thăm, tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sĩ, nhiễm chất độc hóa học.
Bình luận 0
Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 1.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, tuổi xuân cho Tổ quốc.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đại diện đoàn đánh những tiếng chuông làm lễ dâng hương. 9 tiếng chuông ngân vang giữa chiều hè tháng 7 đã gợi lên trong lòng mỗi người những xúc cảm đặc biệt về tinh thần “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 3.

Trong khoảnh khắc linh thiêng trước tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 4.

Các đại biểu dâng nén tâm nhang để tưởng nhớ tới các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 5.

Ngay sau lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã tổ chức trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 6.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cho biết đây là những phần quà tri ân sự hi sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhỏ nhưng là tấm lòng biết ơn của thế hệ trẻ sau này dành tặng những thương, bệnh binh.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 7.

Đến dự buổi lễ dâng hương và tặng quà, ông Nguyễn Ngọc Bài - Trưởng phòng Lao động TB-XH huyện Vị Xuyên xúc động tặng những phần quà tri ân đến các thương, bệnh binh nhân ngày 27/7.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 8.

Mỗi phần quà được trao tặng chính là tấm lòng tri ân của thế hệ sau gửi tới cha ông đi trước.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 9.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Trọng Đải (SN 1952) ở tại tổ 18, TT Vị Xuyên. Ông từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Thứ chất độc quái ác đã khiến cho 3 thế hệ trong gia đình ông bị dị tật bẩm sinh.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 10.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Đải xúc động nói: “Tôi đã may mắn hơn rất nhiều những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường ác liệt. Thế nhưng, tôi lại mang trong mình chất độc hóa học và để lại di chứng cho con cháu đời sau. Hôm nay tôi rất xúc động khi đoàn đến thăm và tặng quà động viên. Những tình cảm này tôi xin được ghi nhớ trong lòng”.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 11.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Nông Văn Kim (SN 1959) ở tại thôn Làng Vàng 2, TT Vị Xuyên. Đã nhiều lần vào sinh ra tử nơi chiến trường, ngày trở về ông Kim vẫn mang trong người mảnh bom đạn thời chiến. Để rồi giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời vết thương ấy lại nhói đau gợi nhớ về một thời máu lửa.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 12.

Đoàn công tác đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Quận (SN 1952, ở tổ 2, TT Vị Xuyên) là vợ liệt sĩ Lê Đình Khai. Đoàn đã dâng nén tâm nhang lên bàn thờ liệt sĩ.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 13.

Liệt sĩ Lê Đình Khai hi sinh khi người con đầu 2 tuổi và người con thứ chưa chào đời. Hình ảnh người cha trong tâm trí con đều qua lời kể của mẹ.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 14.

Màu xanh của bình yên hôm nay chính là sự đánh đổi bởi màu đỏ của xương máu bao thế hệ ông cha đi trước.

Hướng về nguồn cội ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 - Ảnh 15.

Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ quên bao người lính đã tạc đời mình vào đá núi Vị Xuyên, tạc vào đất đai nơi miền biên viễn.

Ngày 26/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Câu lạc bộ Hát Rong Thiện Nguyện tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và trao tặng 11 hộ gia đình chính sách. Mỗi phần quà gồm tiền mặt trị giá từ 700.000 đồng - 1.500.000 đồng và một túi quà trị giá 350.000 đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem