Hôm nay, 1.000 bữa ăn nóng hổi được trao tặng cho bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều thứ 7 hàng tuần, trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tam hiệp (Hà Nội), các thành viên trong Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn tất bật chuẩn bị những suất ăn chất lượng dành tặng các bệnh nhân ung thư đang điều trị ở đây.
Sáng thứ 7 (ngày 4/3/2023), trước cổng số 1 Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nồi cháo nghĩa tình của hai mẹ con chị Nguyễn Bích Liên và bà Nguyễn Thị Luận (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN) đã sẵn sàng trao những suất cháo ấm nóng đến các bệnh nhân.
Từ 2 giờ sáng, chị Nguyễn Bích Liên (SN 1978, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dậy để chuẩn bị những suất cháo nóng hổi để gửi tặng bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương.
Ngày mai, thứ bảy (ngày 4/3/2023), chương trình “Bữa cơm yêu thương cho bệnh nhân Viện Huyết học” sẽ dành tặng những suất ăn trưa miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 20 năm qua, vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga luôn tận tụy với công việc cứu người, giúp đời.
Tối mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, "Khu lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo" ở số 340/14, đường Long Phước, phường Long Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM), rộn ràng tiếng trống múa lân - sư - rồng biểu diễn, giúp bệnh nhân nghèo lạc quan và vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Vì lý do sức khỏe, nhiều bệnh nhân phải đón Tết trong bệnh viện, hay nhiều em nhỏ ở vùng sâu xa của tỉnh Đắk Lắk, gia đình khó khăn không có điều kiện sắm Tết, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những suất quà ý nghĩa ngày xuân được các đoàn viên thanh niên trao tặng.
Trưởng đội thiện nguyện Nhất Tâm Trần Thanh Long đã có gần sáu năm gắn bó với công việc giúp đỡ người nghèo khắp nơi trên các tỉnh, thành cả nước.
Sau nhiều năm ấp ủ, nhóm thiện nguyện ở huyện Yên Thành, Nghệ An quyết định mở bếp ăn miễn phí để chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.